NSƯT Võ Hoài Nam: “Làm bố ngoài đời khó hơn trên phim”

VOV.VN - NSƯT Võ Hoài Nam đã có những chia sẻ về vai diễn mới sau thành công của “Hương vị tình thân” cách đây 2 năm, cũng như những điều thú vị trong cuộc sống của nam nghệ sĩ.

"Món quà của cha" đánh dấu sự trở lại của NSƯT Võ Hoài Nam sau thành công của "Hương vị tình thân". Đây tiếp tục là một vai diễn người cha khắc khổ của nam nghệ sĩ. Trong phim, NSƯT Võ Hoài Nam vào vai ông Nhân làm nghề mộc, gà trống nuôi 3 đứa con khôn lớn. Là một người cha luôn hết lòng yêu thương các con, nhưng vì là một người đàn ông nông thôn đơn thuần, chất phác nên trong cách thể hiện tình yêu có những sai lầm, thiếu tinh tế, vô tình dẫn đến việc bị chính con cái mình hiểu lầm, trách móc...

Tôi muốn làm phim để "chui" vào nỗi nhớ của khán giả

PV: Hai năm sau thành công của “Hương vị tình thân”, NSƯT Võ Hoài Nam tiếp tục mang đến cho khán giả màn ảnh nhỏ hình ảnh một người cha khắc khổ, hết lòng vì con cái. Lý do gì khiến anh nhận lời tham gia bộ phim “Món quà của cha”, khi mà vai diễn có sự tương đồng với ông Sinh của “Hương vị tình thân” trước đó?

NSƯT Võ Hoài Nam: Cùng là vai ông bố, nhưng ông Sinh của “Hương vị tình thân” và ông Nhân trong “Món quà của cha” lại khác nhau hoàn toàn. Nếu xét về độ nặng của vai, độ đốt cháy mình thì ông Nhân này nhàn hơn ông Sinh rất nhiều. Ông Sinh là một người cha tay trắng, thân cô, thế cô, không nghề nghiệp đi theo đứa con gái. Còn ông Nhân thì đơn giản hơn, nhưng phải khai thác ở khía cạnh khác. Đó là tâm lý nhân vật này hướng về 3 người con, mỗi đứa phải đối xử một kiểu để làm sao cho cân bằng, khi cả 3 đều mang trong mình sự ghen tị trước tình cảm của cha dành cho mình.

Là một người cha luôn hết lòng yêu thương các con nhưng vì là một người đàn ông nông thôn đơn thuần, chất phác nên trong cách thể hiện tình yêu có những sai lầm, thiếu tinh tế, vô tình dẫn đến việc bị chính con cái mình hiểu lầm, trách móc... Nếu người cha không biết cách làm cán cân, chia sẻ cho vừa đủ, vừa đúng thì sẽ xảy ra chuyện rất đáng tiếc.

PV: Vai diễn này liệu có đủ sức nặng để khán giả có thể quên được ông Sinh trong “Hương vị tình thân” hay không?

NSƯT Võ Hoài Nam: Chắc là khó. Vai này không đủ nặng để đẩy ông Sinh “ngã”. Bản thân tôi rất ít nhận phim, nếu nhận rất thích vai nặng. Vai diễn càng gai góc, càng nặng, tôi càng thích. Còn những vai có tâm lý vừa vừa thì không thích thể hiện. Một khi đã không thích thì làm không có sự hăng say. Tự nhiên thấy tiếc vì những vốn sống của mình không cho được vào nhân vật ấy. Khi gặp được vai gai góc, mình đào sâu được những vốn sống mình tích lũy được từ trước đến giờ, đẩy vào vai thì tôi thích lắm. Những vai không được nặng về tâm lý lắm nói chung làm thì vẫn tốt thôi nhưng không thỏa mãn sự sáng tạo của mình.

PV: Anh đã từng gác lại công việc diễn xuất 16 năm để lo cho gia đình. Đến bây giờ, có lẽ cuộc sống của anh đã ổn định để có thể theo đuổi đam mê mà không phải bận tâm đến những chuyện khác?

NSƯT Võ Hoài Nam: Đã là đam mê bảo bỏ thì cũng khó lắm. Tạm xa nó thôi mà đã vật vã lắm rồi. Bây giờ kinh tế đã đỡ đi nhiều, mọi công việc đã ổn thỏa, có kịch bản hay thì mình lại lên đường và không ngại gì cả. Bây giờ tôi làm phim không phải vì tiền, cũng không phải vì tiếng nữa, mà làm phim vì đam mê, vì nghề, lửa trong lòng. Ở tuổi này, tôi đóng phim chẳng mong tỏa sáng, mà làm phim là để "chui" vào nỗi nhớ của khán giả. Tôi luôn mong muốn được nhận những vai diễn hay để đốt cháy mình trong đó. Tôi cũng phải hơi kén chọn một chút, chứ không phải vì đam mê mà nhận vai xô bồ được.

PV: Gia đình ủng hộ anh quay trở lại với diễn xuất chứ?

NSƯT Võ Hoài Nam: Tôi được cả nhà ủng hộ. Mỗi lần nhận phim là cả nhà ai cũng lo lắng, quần áo, giờ giấc như thế nào… Các con mừng lắm, vì nghĩ rằng chắc sẽ là một bộ phim hay đây vì tôi ít nhận phim lắm.

PV: Sau “Món quà của cha”, anh có chờ đợi một vai diễn khác biệt để làm mới bản thân?

NSƯT Võ Hoài Nam: Tôi chẳng chờ đợi gì, chỉ chờ đợi kịch bản thôi. Nói thật vai nào tôi đóng cũng được, giang hồ, công an, bộ đội, lưu manh đầu gấu... Quan trọng là tôi chờ một kịch bản thật hay, để mang hành trang, vốn sống của mình cống hiến cho vai diễn. Tôi không còn mong mình được lột xác vì vai nào tôi cũng trải qua rồi. Vai 2 ông bố trong “Hương vị tình thân” và “Món quà của cha” cũng được coi là lột xác đấy chứ, vì đó là trải nghiệm hoàn toàn mới. Chắc vài năm nữa tôi đóng vai cụ già là vừa (cười).

Nếu vợ chồng sợ nhau thì “giải tán” cho xong

PV: Trong “Món quà của cha”, mâu thuẫn trong gia đình ông Nhân bắt nguồn từ việc những đứa trẻ lớn lên với sự quan tâm không đồng đều, luôn cho rằng mình thiệt thòi hơn so với anh chị em. Ngoài đời, anh có bao giờ để chuyện đó xảy ra với 4 người con của mình?

NSƯT Võ Hoài Nam: Làm bố ngoài đời khó hơn trên phim. Nhưng tôi luôn đối xử công bằng với con, không phân biệt con cả, con út, con trai hay con gái. Vợ chồng tôi luôn thuận theo cái đúng, bênh cái đúng chứ không bênh đứa nào. Thế nên, trong 4 anh em, chẳng đứa nào phải ức chế vì cách đối xử của cha mẹ.

PV: Trên trang cá nhân, anh thường xuyên làm thơ tình tặng bà xã. Ở bên nhau lâu như vậy, có với nhau 4 mặt con, dường như tình cảm của vợ chồng anh vẫn mặn nồng. Bí quyết của anh là gì?

NSƯT Võ Hoài Nam: Bí quyết thì khó nói lắm. Tôi chỉ nghĩ mối quan hệ vợ chồng như 2 bàn tay đan vào nhau, chỗ lồi chỗ lõm, thò ra, thụt vào. Nếu anh lấy chỗ thừa của anh đắp vào chỗ thiếu của người ta và ngược lại thì cuộc hôn nhân sẽ hạnh phúc. Vợ chồng tôi luôn cố gắng như vậy, luôn chia sẻ, chan hòa trong dạy con, trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

PV: Bà xã phản ứng như thế nào với mỗi bài thơ anh viết?

NSƯT Võ Hoài Nam: Lạnh lùng (cười). Vì nghe quen rồi nên không có phản ứng gì.

PV: Anh có sợ vợ không?

NSƯT Võ Hoài Nam: Vợ chồng tôi không có khái niệm sợ nhau mà là nể nhau, trân trọng nhau. Sợ là với người ngoài xã hội thôi, còn khi đã gắn kết với nhau, ở chung một mái nhà thì phải trân trọng nhau, yêu thương nhau. Sợ thì giải tán cho xong (cười). Và quan trọng là giảm bớt cái tôi xuống. Nếu cái tôi của mỗi người đều lớn thì khó chung sống.

PV: Cuộc hôn nhân hạnh phúc của anh có lẽ là niềm mơ ước của rất nhiều người. Anh có lời khuyên gì cho các con sau này lập gia đình hay không?

NSƯT Võ Hoài Nam: Tôi nghĩ không ai khuyên như tôi cả. Tôi sẽ nói với các con, muốn trở thành vợ chồng hãy ở thử với nhau vài năm, sống với nhau chung 1 mái nhà, đụng chạm kinh tế, lòi ra nhiều thói hư tật xấu để biết mình có phù hợp với đối phương hay không. Hãy sống thử, thậm chí có con với nhau, chưa cần cưới. Vợ chồng tôi trước đây cũng thế. Khi chúng tôi đã hiểu hết con người của nhau, trở thành một khối gắn kết, khi đó sẽ có một gia đình hạnh phúc. Đừng để phải đến với nhau vì bác sĩ bảo cưới, vì tiền, hay vì bất cứ lý do nào khác không phải tình yêu.

Quan điểm của tôi, miễn làm sao cho con mình hạnh phúc. Đừng trói buộc nhau bằng đám cưới, hay bằng tờ giấy đăng ký kết hôn. Hãy trói buộc nhau bằng tình nghĩa.

PV: Xin cảm ơn anh!.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NSƯT Võ Hoài Nam tiếp tục vào vai người cha khắc khổ trong phim mới
NSƯT Võ Hoài Nam tiếp tục vào vai người cha khắc khổ trong phim mới

VOV.VN - Phim truyền hình nối sóng "Cuộc đời vẫn đẹp sao" quy tụ sự tham gia diễn xuất của NSƯT Võ Hoài Nam, NSND Minh Hòa, Hương Giang, Tuấn Tú,...

NSƯT Võ Hoài Nam tiếp tục vào vai người cha khắc khổ trong phim mới

NSƯT Võ Hoài Nam tiếp tục vào vai người cha khắc khổ trong phim mới

VOV.VN - Phim truyền hình nối sóng "Cuộc đời vẫn đẹp sao" quy tụ sự tham gia diễn xuất của NSƯT Võ Hoài Nam, NSND Minh Hòa, Hương Giang, Tuấn Tú,...

NSƯT Võ Hoài Nam khoe loạt ảnh cưới hơn 20 năm trước với bà xã kém 12 tuổi
NSƯT Võ Hoài Nam khoe loạt ảnh cưới hơn 20 năm trước với bà xã kém 12 tuổi

VOV.VN - NSƯT Võ Hoài Nam hạnh phúc chia sẻ hình ảnh sánh đôi bên bà xã Lan Anh xinh đẹp trong lễ cưới 20 năm về trước.

NSƯT Võ Hoài Nam khoe loạt ảnh cưới hơn 20 năm trước với bà xã kém 12 tuổi

NSƯT Võ Hoài Nam khoe loạt ảnh cưới hơn 20 năm trước với bà xã kém 12 tuổi

VOV.VN - NSƯT Võ Hoài Nam hạnh phúc chia sẻ hình ảnh sánh đôi bên bà xã Lan Anh xinh đẹp trong lễ cưới 20 năm về trước.

NSND Thu Hà, NSƯT Võ Hoài Nam xúc động hội ngộ NSND Trà Giang
NSND Thu Hà, NSƯT Võ Hoài Nam xúc động hội ngộ NSND Trà Giang

VOV.VN - Sáng 15/3, lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh cách mạng Việt Nam (1953-2023) đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là dịp đặc biệt để thế hệ các nghệ sĩ điện ảnh ở cả hai miền Nam - Bắc hội ngộ. 

NSND Thu Hà, NSƯT Võ Hoài Nam xúc động hội ngộ NSND Trà Giang

NSND Thu Hà, NSƯT Võ Hoài Nam xúc động hội ngộ NSND Trà Giang

VOV.VN - Sáng 15/3, lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh cách mạng Việt Nam (1953-2023) đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là dịp đặc biệt để thế hệ các nghệ sĩ điện ảnh ở cả hai miền Nam - Bắc hội ngộ. 

Nhan sắc cá tính của con gái NSƯT Võ Hoài Nam
Nhan sắc cá tính của con gái NSƯT Võ Hoài Nam

VOV.VN - Võ Hoài Anh - con gái NSƯT Võ Hoài Nam sở hữu gương mặt xinh đẹp, phong cách thời trang cá tính, trẻ trung. 

Nhan sắc cá tính của con gái NSƯT Võ Hoài Nam

Nhan sắc cá tính của con gái NSƯT Võ Hoài Nam

VOV.VN - Võ Hoài Anh - con gái NSƯT Võ Hoài Nam sở hữu gương mặt xinh đẹp, phong cách thời trang cá tính, trẻ trung.