Tân Miss Peace Vietnam 2022 Trần Thị Ban Mai chia sẻ sau khi đăng quang

VOV.VN - Trần Thị Ban Mai vừa tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông và Quan hệ Công chúng tại Boston (Mỹ). Cô từng có thời gian làm trợ lý cho Hoa hậu hoàn vũ 2018 Catriona Gray.

Tân Miss Peace Vietnam 2022 Trần Thị Ban Mai đã có một bảng điểm rất "khủng" thời học phổ thông tại Trường Đức Trí. Cô có học lực giỏi với điểm trung bình tất cả các môn là 8,8. Không chỉ có bảng điểm tốt, Trần Thị Ban Mai đã được coi là nhân tố “nữ quyền” từ sớm, khi cô còn học phổ thông. Một trang tư liệu được chia sẻ trên Facebook cá nhân của tân hoa hậu cho thấy cô từng tham gia phong trào thường niên của Trường Đức Trí có tên Phụ nữ nhà lãnh đạo. Cô cũng làm lãnh đạo các phong trào như: dựng bài thi các cuộc thi nhảy flashmob, làm báo tường, diễn kịch…

PV: Ban Mai có kế hoạch gì để lan tỏa cuộc thi?

Hoa hậu Ban Mai: Tôi vẫn sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động. Tôi là thành viên của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và đặc biệt tôi đến với cuộc thi là muốn được giúp một phần nào đó cho các em thông qua tiếng nói, hình ảnh của mình. Tôi cũng từng có cơ hội được đi đến nhiều tỉnh thành trong cả nước, thấy được ngay cả gói bột giặt các em cũng trân quý, điều đó hằn sâu trong tâm trí tôi và tự dặn lòng mình là hãy cố gắng làm nhiều hơn có thể. Tôi đến với cuộc thi mong muốn tạo ra sự ảnh hưởng để giúp đỡ những người cần được giúp đỡ. Tôi cũng sẽ quyên góp một phần số tiền thưởng cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

PV: Ban Mai nghĩ gì về việc bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường biển?

Hoa hậu Ban Mai: Quê nội của tôi ở Vũng Tàu nên hàng ngày đi tắm biển, thấy biển đã quá quen thuộc rồi. Nhưng khi tham dự chương trình, tôi hiểu hơn những kiến thức về biển, thấy được việc bảo vệ môi trường rõ và kỹ hơn, từ đó biết cách để tham gia vào quá trình bảo vệ môi trường hơn. Mặc dù việc làm của mình có thể còn là nhỏ như đi nhặt rác ở bãi biển, nhưng hành động đó sẽ lan truyền ra những điều to lớn hơn và với tiếng nói của mình sẽ bảo vệ môi trường biển tốt hơn.

PV: Đăng quang Hoa hậu Miss Peace với tiêu chí “Tâm - Tài - Đức - Sắc”, cảm xúc của Ban Mai như thế nào?

Hoa hậu Ban Mai: Tới bây giờ, phần nào tôi chưa tin được bởi vì mọi chuyện đang xảy ra rất nhanh khi mà lên sân khấu, rồi đeo vương miện, mọi chuyện dồn dập như vậy, tôi nghĩ không biết có phải thực hay không? Với tiêu chí cuộc thi là 'Tâm - Tài - Đức - Sắc' thì bản thân mỗi người hãy cố gắng xứng đáng với những tiêu chí đó. Khi tôi được lựa chọn vào vị trí này thì xác định phải cố gắng gấp cả chục lần để làm tốt hơn nữa trong tương lai, hoàn thiện bản thân hơn nữa.

PV: Việc đầu tiên sau khi đăng quang, Ban Mai sẽ làm gì?

Hoa hậu Ban Mai: Tôi sẽ đưa bố mẹ, anh chị em của ê-kíp chương trình và toàn bộ thí sinh đi ăn liên hoan một bữa. Tôi thấy mọi người đã quá vất vả trong thời gian diễn ra cuộc thi. Tôi nghĩ khoảnh khắc này mình hãy tận hưởng cùng các bạn, chúc mừng cùng các bạn. Việc tiếp theo là sẽ tiếp tục những công việc về cộng đồng và đầu tư cho bản thân. Đầu tiên là vấn đề hình ảnh, học thức và những vấn đề mình cần học hỏi thêm nữa.

Tôi là người mới trong lĩnh vực này, chưa biết gì để làm tốt vai trò hiện nay nên tôi nghĩ cần phải học. Tôi sẽ trau dồi từ từ để hoàn thiện bản thân và chỉn chu hơn trong tương lai.

PV: Điều mà Ban Mai học được qua cuộc thì này là gì?

Hoa hậu Ban Mai: Ngoài những giá trị của chương trình như bảo vệ môi trường biển hay quyền trẻ em, bạo lực gia đình, bảo vệ người yếu thế…nhiều người sẽ nghĩ chương trình chỉ tập trung đến những giá trị nhân văn như đi từ thiện, hoạt động cộng đồng mà không tập trung vào những kỹ năng của người đẹp. Điều tôi tâm đắc nhất là thực sự chương trình đã trau dồi tốt những kỹ năng người đẹp cho các thí sinh và giúp họ tự tin trên sân khấu. Không chỉ các bạn có tấm lòng nhân ái mà các bạn còn có thêm kỹ năng để phô diễn trên sân khấu.

PV: Khi đăng quang, Ban Mai có nghĩ đến việc có kế hoạch bảo vệ biển ở Vũng Tàu, Côn Đảo?

Hoa hậu Ban Mai: Việc giữ gìn môi trường thì khó nhưng việc phá rất dễ. Vũng Tàu là quê nội của tôi nên sẽ có những hoạt động cộng đồng, như phát động bảo vệ, gìn giữ và thu gom rác thải ở biển Vũng Tàu. Tuyên truyền mạnh mẽ cho cộng đồng, nhưng trước hết là trong gia đình mình. Việc đó rất thú vị.

Mong muốn đi học thạc sĩ ngành marketing

PV: Món ăn yêu thích của Ban Mai?

Hoa hậu Ban Mai: Tôi thích ăn món canh chua cá lóc của miền Nam. Canh chua ăn với món gì cũng ngon. Chắc tôi sống ở miền Nam nên thích món ăn đậm chất Nam bộ như vậy.

PV: Còn màu sắc Ban Mai yêu thích?

Hoa hậu Ban Mai: Tôi thích nhất là màu vàng. Váy dạ hội tôi mặc trong đêm chung kết cũng màu vàng. Thật ra tôi thích tới 3 màu là vàng, trắng và tím.

PV: Ban Mai thích đi du lịch ở tỉnh nào nhất?

Hoa hậu Ban Mai: Tôi thường đi xuyên Việt với gia đình, từ ngày còn nhỏ. Đà Nẵng cũng là tỉnh tôi thích, sau đó là Huế, TP.HCM. Tôi cũng rất thích Hà Nội bởi tôi sinh ra ở Hà Nội, được vài tháng, cả gia đình chuyển vào TP.HCM. Mỗi vùng miền mình đặt chân tới đều có những đặc trưng riêng, điều đó mình cảm nhận được rất rõ khi đến. Điều đó khiến tôi thấy thú vị rằng tại sao cùng một đất nước mà mình đến những nơi đó là thấy thích ngay.

PV: Sở thích cá nhân của Ban Mai?

Hoa hậu Ban Mai: Tôi thích nhảy hiện đại, hip hop và chủ yếu tự học. Tuy là tự học nhưng tôi cũng khá tự tin về khả năng nhảy của mình.

PV: Ngành nghề Ban Mai yêu thích?

Hoa hậu Ban Mai: Tháng 5 tôi vừa tốt nghiệp đại học và hiện tại đang làm trong lĩnh vực truyền thông. Tôi vẫn thích theo đuổi ngành nghề mình đã học. Khi tham gia tôi cũng không nghĩ đến việc mình được giải cao. Tôi chỉ nghĩ là vừa học xong chưa muốn đi làm ngay vì trước đó tôi đã đi làm rồi, muốn tìm một cuộc thi tham gia trong 1-2 tháng hè sau đó đi học thạc sĩ tiếp. Tôi rất muốn học thạc sĩ về chuyên ngành marketing. Trong đầu tôi vẫn rất muốn đi học tiếp, vì sợ chần chừ 1 - 2 năm nữa lại ngại vì có thể lúc đó đã đi làm, còn 4-5 năm nữa sẽ lập gia đình. 

PV: Bạn trẻ thế hệ 2000 rất cần ngoại ngữ, Ban Mai có lời khuyên gì cho các bạn trẻ?

Hoa hậu Ban Mai: Tôi từng mắc chứng khó đọc. Tôi không dễ nhận dạng con số, con chữ, ký hiệu, rất khó học. Năm vào lớp 1, tôi mất 3 tháng để học bảng chữ cái tiếng Việt. Giai đoạn học lớp 4, lớp 5 tôi mới có thể đọc được lưu loát nhưng vẫn chậm hơn các bạn khác. Bản thân tôi học tiếng Việt đã khó chứ chưa nói đến học tiếng Anh. Nhưng tôi đã vượt qua được.

Tôi nghĩ bản thân phải có sự nỗ lực, có kế hoạch và thời hạn. Khi học đừng nghĩ là mình còn trẻ, học từ từ 3 - 4 năm nữa học vẫn kịp. Khi còn trẻ bạn có lợi thế càng phải tranh thủ học, tự tạo áp lực cho bản thân mình. Ngày đó tôi quyết định đi du học, tôi mới quyết học tiếng Anh. Trong 1 - 2 tháng tôi cố gắng học để có được chứng chỉ, đoạt được học bổng. Cần phải đặt áp lực mình phải học gì, đó là điều quan trọng.

PV: Xin cảm ơn Ban Mai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên