Võ Hoài Nam khoe ảnh chụp với Công Lý gần 20 năm trước

VOV.VN - NSƯT Võ Hoài Nam - ông Sinh của "Hương vị tình thân" vừa khoe tấm ảnh chụp cùng NSND Công Lý khi cả hai đóng bộ phim điện ảnh "Vua bãi rác"

NSƯT Võ Hoài Nam vừa khoe ảnh chụp cùng NSND Công Lý vào khoảng đầu những năm 2000. Khi đó, họ cùng tham gia bộ phim điện ảnh Vua bãi rác. Trong phim, diễn viên sinh năm 1965 vào vai Trọng - một đại ca ở bãi rác. Còn NSND Công Lý vào vai đàn em của Trọng.

Gần 20 năm sau, NSƯT Võ Hoài Nam - NSND Công Lý lại đóng chung trong phim Hương vị tình thân. Trong phim, Võ Hoài Nam vào vai ông Sinh. Còn Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội vào vai ông Tuấn. Khi còn trẻ, ông Tuấn từng chịu ơn ông Sinh, là anh em vào sinh ra tử cùng nhau. Trong mấy chục năm ông Sinh ngồi tù, ông Tuấn nhận nuôi đứa con gái duy nhất của người anh này.

Chia sẻ những tấm ảnh chụp gần 20 năm trước khi đóng Vua bãi rác và khi hội ngộ trong phim Hương vị tình thân, NSƯT Võ Hoài Nam hài hước viết: "Hai gã lưu manh thời trẻ và hai ông bố hoàn lương lúc cận già".

Phim Vua bãi rác kể về chuyện tình giữa Trọng - một đại ca bãi rác và Thủy - cô gái bán hoa chuối dạo, mồ côi cha. Do mẹ ốm nặng nhưng không có tiền chữa bệnh, Thủy phải bán mình. Người khách đầu tiên của cô chính là Trọng. Sau khi biết được nỗi đau của Thủy, Trọng đem lòng yêu cô và đưa cô về sống ở bãi rác

Phim ra mắt vào tháng 10/2002 và được khán giả trong nước đón nhận. Phim cũng được chiếu tại một số liên hoan phim quốc tế và là tác phẩm đầu tiên của Việt Nam tham dự giải Oscar. Riêng Võ Hoài Nam nhận được giải Diễn viên trẻ xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Châu Á - Thái Bình Dương với phim này.

Võ Hoài Nam từng là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Anh xuất hiện trong hàng loạt phim như: Cảnh sát hình sự, Chuyện phố phường.... Sau khi lập gia đình, anh giải nghệ, 16 năm sau mới tái xuất với phim Hương vị tình thân.

Trong khi đó, NSND Công Lý vẫn liên tục hoạt động nghệ thuật, hiện là Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Bên cạnh đó, anh còn nổi tiếng với vai Bắc Đầu trong series Gặp nhau cuối năm. Những năm gần đây, NSND Công Lý tham gia rất nhiều phim truyền hình, đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau. Anh còn thử sức ở vai trò phó đạo diễn cho nhiều phim.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

16 năm lo "cơm áo gạo tiền", Võ Hoài Nam tái xuất với "Hương vị tình thân"
16 năm lo "cơm áo gạo tiền", Võ Hoài Nam tái xuất với "Hương vị tình thân"

VOV.VN -Trở lại với bộ phim truyền hình "Hương vị tình thân", Võ Hoài Nam chia sẻ lý do khiến anh vắng bóng màn ảnh suốt 16 năm bởi gánh nặng "cơm áo gạo tiền", chèo lái cuộc sống gia đình với bốn người con.

16 năm lo "cơm áo gạo tiền", Võ Hoài Nam tái xuất với "Hương vị tình thân"

16 năm lo "cơm áo gạo tiền", Võ Hoài Nam tái xuất với "Hương vị tình thân"

VOV.VN -Trở lại với bộ phim truyền hình "Hương vị tình thân", Võ Hoài Nam chia sẻ lý do khiến anh vắng bóng màn ảnh suốt 16 năm bởi gánh nặng "cơm áo gạo tiền", chèo lái cuộc sống gia đình với bốn người con.

Võ Hoài Nam tiết lộ về cuộc sống sau nhiều năm rời xa màn ảnh
Võ Hoài Nam tiết lộ về cuộc sống sau nhiều năm rời xa màn ảnh

Sau nhiều năm rời xa nghiệp diễn, Võ Hoài Nam thỉnh thoảng vẫn tham gia các sự kiện lớn của ngành điện ảnh. 

Võ Hoài Nam tiết lộ về cuộc sống sau nhiều năm rời xa màn ảnh

Võ Hoài Nam tiết lộ về cuộc sống sau nhiều năm rời xa màn ảnh

Sau nhiều năm rời xa nghiệp diễn, Võ Hoài Nam thỉnh thoảng vẫn tham gia các sự kiện lớn của ngành điện ảnh. 

“Cảnh sát hình sự” Võ Hoài Nam kể chuyện tán vợ không tiền, không hoa
“Cảnh sát hình sự” Võ Hoài Nam kể chuyện tán vợ không tiền, không hoa

VOV.VN - Nam tài tử phong trần Võ Hoài Nam và diễn viên múa xinh đẹp Lan Anh đã viết chuyện tình cổ tích của họ từ những ngày tháng vô cùng gian khó...

“Cảnh sát hình sự” Võ Hoài Nam kể chuyện tán vợ không tiền, không hoa

“Cảnh sát hình sự” Võ Hoài Nam kể chuyện tán vợ không tiền, không hoa

VOV.VN - Nam tài tử phong trần Võ Hoài Nam và diễn viên múa xinh đẹp Lan Anh đã viết chuyện tình cổ tích của họ từ những ngày tháng vô cùng gian khó...