Mệnh lệnh trái tim

VOV.VN - Có lẽ, các thông tin về ca nhiễm, số người tử vong, chỗ này phong tỏa, chỗ kia truy vết… khiến thật khó có thể vững tâm, yên lòng nếu không có một chỗ dựa về tinh thần làm điểm tựa. Sự nâng đỡ tinh thần chỉ có khi ta cảm nhận được tấm chân tình.

Một em bé được đặt tên là Công An, đã chào đời sáng ngày 31/7, ngay tại trạm y tế phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Công an - một danh xưng, một nghề nghiệp mà nghe lên, đã quá quen thuộc với mỗi chúng ta, bỗng chốc từ đó trở nên vô cùng đặc biệt khi được đặt thành tên riêng cho một sinh linh vừa mới chào đời trong một ngày đặc biệt vì giãn cách, sản phụ không thể gọi được taxi tới bệnh viện. Cảm động và bày tỏ lòng biết ơn với những cán bộ chiến sỹ công an đã nhiệt tình giúp đỡ để “mẹ tròn con vuông”, tên em bé đã được gia đình quyết định đặt cho như thế.

Một từ quen nhưng trong cái tên không phổ biến ấy, sau này, khi được gọi, được xướng lên ở đâu đó, chắc sẽ gây tò mò cho nhiều người. Và mỗi lần như vậy, kỷ niệm đẹp lại được nhắc nhớ.

Nhưng đấy là chuyện của sau này, còn hiện tại, với sự giúp đỡ nghĩa tình mà gia đình ở phường Xuân Tảo nhận được, hẳn những khó khăn vất vả do giãn cách, nuôi con nhỏ trong mùa dịch bệnh, với họ, sẽ nhẹ đi rất nhiều khi biết rằng, mình được yên ổn là nhờ có những người ngoài kia đang làm nhiệm vụ, khi họ có niềm tin rằng, trong hoạn nạn, người dân luôn có chỗ dựa tin cậy để gửi gắm.

Sự nâng đỡ tinh thần chỉ có khi ta cảm nhận được tấm chân tình. Và đây nữa, là chia sẻ của một người dân ở khu vực cách ly, khi sáng sớm thức dậy, nghe tiếng lách cách ngoài cửa, nhìn ra, thấy chú cảnh sát khu vực đang để từng túi rau cho các nhà. Nhìn cảnh người đàn ông lóng ngóng chia rau chị thấy thương thương, nhưng trên hết, là sự mến yêu dành cho người chiến sỹ công an.

Thành phố Hồ Chí Minh căng thẳng vì dịch bệnh, rất nhiều lao động nghèo ở các địa phương đang mưu sinh ở thành phố này tự dắt díu nhau tìm về quê để nương náu. Hẳn họ sẽ hoang mang và hoảng loạn hơn nếu trên dặm đường thiên lý về quê nhà, không có được sự hỗ trợ và dẫn đường của lực lượng cảnh sát, dù các anh cũng ngổn ngang trăm mối. Không chỉ có thể, trên chặng đường dài, tại các trạm kiểm soát phương tiện đi qua các địa phận, những chiến sỹ cảnh sát giao thông giữa trưa nóng hơn 40 độ, vẫn kiên trì đứng phát cơm miễn phí cho bà con.

Trong mùa dịch, dầm mưa dãi nắng trên khắp các tuyến đường, ngày đêm có mặt tại các chốt gác để làm nhiệm vụ, nhiều cán bộ chiến sỹ công an phải nghỉ ngơi trong lều bạt hay vỏ container cũ nóng bụi, ngột ngạt…Ngày qua ngày, không chỉ có vất vả, họ còn đối mặt với hiểm nguy khi có thể tiếp xúc với người nhiễm bệnh hay những người có hành vi chống đối khi bị nhắc, bị bắt vì có hành vi vi phạm. Tối 2/8, một Thượng úy công an ở quận 6, TP HCM đã hy sinh khi làm nhiệm vụ tuần tra, phòng chống dịch.

"Chống dịch như chống giặc”- thực hiện mệnh lệnh là trên hết. Và không chỉ thực hiện theo mệnh lệnh, thương dân, các anh tự nguyện làm vì nghĩa đồng bào. Nghĩa là, họ đã thực hiện mệnh lệnh bằng trái tim đồng cảm. Thế nên mới có hình ảnh cảm động người chiến sỹ công an giúi chút tiền hay nhường xuất cơm cho ai đó đang túng, đang cần. Thế nên mới có câu nhắc nhở ân cần người đạp xích lô vi phạm giờ giới nghiêm: “Cụ ăn cơm chưa? Cụ ra đường sau 18h rồi. Không ăn hết hộp cơm này mai tôi phạt đó…”

Và thế mới có bức thư của một cảnh sát khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh gửi bà con với lời lẽ thế này: “Bà con có bao giờ nghĩ mình đi ra đường có chút xíu, mà gia đình phải cách li, cả một con hẻm, một tuyến đường, một khu phố, rồi sẽ đến một phường, quận, thành phố ...Ai cũng có  lý do chính đáng để đi, chỉ có chúng tôi, là phải ra đường vào lúc này...Trong khi đó, chúng tôi cũng có ông bà, cha mẹ, con cái, cũng có bệnh nền, cũng có tình thương, cũng có lúc về nhà mà đứng trước cổng không dám nói 1 câu sợ khóc, cũng có lúc chỉ dám nhắn tin cho con để hỏi han.... Thật sự tôi và đồng đội tôi đang như vậy! Bà con thương tôi, xem chúng tôi như con cháu thì chấp hành giúp ạ…”

Giờ đây, với gia đình ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, hai tiếng “Công an” đã trở nên vô cùng gần gũi, thân quen khi tên gọi đó vang lên hàng ngày trong căn nhà nhỏ. Với nhiều người dân ở mọi miền Tổ quốc, cảm nhận, chứng kiến, đón nhận những hành động, những câu chuyện đẹp, hẳn cũng đã thấy trọn vẹn hơn ý nghĩa của từ "Công an nhân dân". Mới đây, trong thư gửi lực lượng tuyến đầu phòng chống Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã viết: Nhân dân hiểu, trân trọng, biết ơn sự hy sinh của tất cả các anh chị em trên tuyến đầu … Những cống hiến đó đã tạo nên bức tranh đẹp lan tỏa sâu rộng trong cuộc chiến chống dịch với những sắc màu của giá trị nhân văn, đức hy sinh, sự sẻ chia và tình đoàn kết toàn dân tộc… – Vâng, trong bức thư của người đứng đầu Chính phủ khen ngợi, động viên lực lượng tuyến đầu, có chữ “Những chiến sỹ công an nhân dân” lấp lánh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗi buồn từ đề thi Văn
Nỗi buồn từ đề thi Văn

VOV.VN - Chỉ cần một cái click chuột là sẽ có hàng ngàn bài văn mẫu đã giải sẵn trên mạng. Tất cả đều có nội dung liên quan đến các yêu cầu mà đề văn tốt nghiệp THPT 2021 đã nêu.

Nỗi buồn từ đề thi Văn

Nỗi buồn từ đề thi Văn

VOV.VN - Chỉ cần một cái click chuột là sẽ có hàng ngàn bài văn mẫu đã giải sẵn trên mạng. Tất cả đều có nội dung liên quan đến các yêu cầu mà đề văn tốt nghiệp THPT 2021 đã nêu.

Sinh viên Hải Dương tình nguyện chống dịch tại TP.HCM: Rất cần trao đổi và cảm thông
Sinh viên Hải Dương tình nguyện chống dịch tại TP.HCM: Rất cần trao đổi và cảm thông

VOV.VN - Buông bỏ và khoáng đạt là đặc tính của người Nam. Vậy nên có gì đó chưa thực sự phù hợp, còn lợn cợn vì sự khác biệt văn hóa hai miền... thì cũng mong "chín bỏ làm mười".

Sinh viên Hải Dương tình nguyện chống dịch tại TP.HCM: Rất cần trao đổi và cảm thông

Sinh viên Hải Dương tình nguyện chống dịch tại TP.HCM: Rất cần trao đổi và cảm thông

VOV.VN - Buông bỏ và khoáng đạt là đặc tính của người Nam. Vậy nên có gì đó chưa thực sự phù hợp, còn lợn cợn vì sự khác biệt văn hóa hai miền... thì cũng mong "chín bỏ làm mười".

Không chủ quan, lơ là khi dịch COVID-19 đang "bủa vây" tứ phía
Không chủ quan, lơ là khi dịch COVID-19 đang "bủa vây" tứ phía

VOV.VN - Diễn biến nhanh chóng và phức tạp của đại dịch COVID-19 trên thế giới, đặc biệt là tại các nước châu Á và khu vực Đông Nam Á là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ với Việt Nam. Chúng ta không được phép chủ quan, lơ là với những biện pháp phòng dịch.

Không chủ quan, lơ là khi dịch COVID-19 đang "bủa vây" tứ phía

Không chủ quan, lơ là khi dịch COVID-19 đang "bủa vây" tứ phía

VOV.VN - Diễn biến nhanh chóng và phức tạp của đại dịch COVID-19 trên thế giới, đặc biệt là tại các nước châu Á và khu vực Đông Nam Á là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ với Việt Nam. Chúng ta không được phép chủ quan, lơ là với những biện pháp phòng dịch.