Bỏ hàng rào công viên, mở tâm trí

VOV.VN - Ngày hôm qua (22/12) Thành phố Hà Nội đã chính thức bắt đầu dỡ bỏ hàng rào công viên Thống Nhất. Dẫu phải chờ đợi rất lâu để có sự kiện này, nhưng tôi thấy mừng, vì đây là một chỉ dấu cho thấy chính quyền đã thực sự quyết tâm để thành phố trở nên đáng sống hơn.

Cuối cùng thì sau rất nhiều lần nâng lên, đặt xuống, ngày hôm qua, những đoạn hàng rào đầu tiên của Công viên Thống nhất đã được tháo dỡ, để người đi bộ có thể tiếp cận công viên một cách dễ dàng và thoải mái từ phía đường Trần Nhân Tông.

Dẫu phải chờ đợi rất lâu để có sự kiện này, nhưng tôi thấy mừng, vì đây là một chỉ dấu cho thấy chính quyền thành phố Hà Nội đã thực sự quyết tâm để thành phố trở nên đáng sống hơn.

Người dân Hà Nội bao năm qua thèm điều gì nhất? Dù chưa ai thực sự đặt câu hỏi đó trong các cuộc khảo sát. Nhưng, chỉ nhìn những dòng người xe mỗi cuối tuần đổ ra ngoại thành, nhìn những đoạn bờ sông, bãi suối ngoại ô kín đặc người cắm trại… không khó để thấy nhu cầu tiếp cận với thiên nhiên là một trong những nỗi thèm khát hàng đầu của người Hà Nội.

Trong khi đó, giữa thành phố, những công viên lớn, với nhiều cây xanh, hồ nước đẹp đẽ như công viên Thống nhất, công viên Thủ Lệ, hay vườn Bách thảo lại trở nên hoang vắng, quạnh hiu sau hàng rào.

Đối với một số người, cái hàng rào công viên không cản trở quá nhiều khả năng tiếp cận. Bởi vé vào công viên không đắt, mà hàng rào, về mặt lý thuyết có tác dụng ngăn những thành phần du thủ du thực giúp người dân an toàn hơn trong công viên. Dù vậy, trên thực tế, cái hàng rào chỉ ngăn được người ngay, trong khi lại biến công viên trở thành khu vực lý tưởng cho các hành động xấu vì khó giám sát.

Bỏ đi hàng rào, điều đó đồng nghĩa với việc đưa công viên trở lại đúng với chức năng không gian công cộng của đô thị, tạo điều kiện để người dân có thể vào công viên nghỉ ngơi, thư giãn bất cứ lúc nào, từ mọi vị trí xung quanh công viên. Và quan trọng hơn, không gian công viên không hàng rào sẽ không còn là lãnh địa riêng của một cơ quan, tổ chức độc quyền quản lý để ban phát cho những nhóm lợi ích thân cận với mình.

Khi hàng rào công viên được mở ra, tâm trí của người dân thành phố sẽ có cơ hội được mở rộng khi tiếp cận với cây cối, với thiên nhiên một cách dễ dàng chứ không phải chỉ từ bên ngoài nhìn vào khu vườn bị rào kín. Các chương trình ngoại khóa của trẻ em dễ dàng được tổ chức ngay ở trung tâm thành phố sẽ diễn ra nhiều hơn. Những cuộc trò chuyện thân tình của thành viên trong gia đình cũng dễ dàng hình thành trong các cuộc đi dạo mỗi ngày dưới bóng cây.

Công viên, khi không còn hàng rào sẽ thực sự là công viên. Một cách tự nhiên, người ta sẽ không thể bỗng nhiên xây dựng các công trình mang các mục đích phi công cộng trong đó. Dần dà, các công viên sẽ được cải tạo theo hướng tự nhiên hơn, và đó là cơ hội cho cư dân đô thị giải tỏa nỗi thèm khát thiên nhiên của mình.

Hy vọng, những đoạn hàng rào công viên khác cũng sẽ nhanh chóng được dỡ bỏ sau sự kiện đầu tiên này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên