Trăm nghe không bằng một thấy, kinh tế vỉa hè góp không đáng kể vào tổng cầu
VOV.VN - Trăm nghe không bằng một thấy, dù các đô thị lớn trong cả nước đang quyết tâm lập lại trật tự vỉa hè, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng từ đầu năm tới nay vẫn tăng mạnh. Đã đến lúc kinh tế vỉa hè phải thay đổi thích ứng với xu hướng phát triển đô thị văn minh, hiện đại.
- Trăm nghe không bằng một thấy, nhưng tôi đang nghe xem cái chuyện kinh tế vỉa hè có đúng như dân tình nói hay không. Ông chờ một chút, tôi nghe nốt tin này rồi ta làm chầu cà phê.
- Tin gì mà hấp dẫn ông thế nhỉ?
- Chính phủ họp thường kỳ.
- Úi, biết ông hơn nửa thế kỷ nay chưa khi nào tôi thấy ông nghe tin Chính phủ họp, tự dưng đổi khẩu vị à?
- Đó là ông chưa thấy, chứ tôi chả bao giờ nghe tin từ một nguồn. Nói thật với ông, nếu không tận mắt trông coi thì tôi phải tìm hiểu thông tin từ vài ba nguồn khác nhau. Cổ nhân dạy rồi, trăm nghe không bằng một thấy...
- Thôi thôi, cụ thể là thông tin gì ông nói thẳng ra đi!
- Đài vừa nói xong rồi, ông xem trên web đây, rõ rành rành nhé! 5 tháng của năm 2026 này, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng hơn 11%, cao nhất từ năm 2024 đến nay.
- Con số ấy nói lên điều gì?
- Nói lên nhiều điều, nhưng điều quan trọng nhất là kinh tế vỉa hè ở các đô thị không có tác động đáng kể vào tổng cầu, và đã đến lúc phải thay đổi, thích ứng với xu thế văn minh, hiện đại rồi.
- Ừ, ông nói phải. Không tận mắt thấy thì phải nghe nhiều nguồn. Về xu thế văn minh thì tôi thấy việc dùng xăng E10 cũng có nhiều thông tin khác nhau. Tôi chả nghe nữa, mấy hôm nay tôi đi lại và quan sát xe máy, ôtô đi lên từ hầm chung cư này, chưa thấy xe nào hụt gas cả.
- Việc này thì ông quả là tinh tế, tôi ủng hộ ông./.