Thư thính giả, độc giả từ 15-21/5

Sự kiện tâm điểm trong tuần qua là Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khoá XII khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Đây cũng là vấn đề được nhiều thính giả, độc giả của VOVNews quan tâm gửi thư về cho chúng tôi.

Bạn Hoàng Văn (địa chỉ changkimcuong@...) trong thư viết: “Tôi được biết tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ thông qua nhiều Dự án Luật quan trọng. Rất mong các vị đại biểu Quốc hội tập trung bàn thảo để có thể thông qua những Luật sát với thực tiễn, góp phần phát triển kinh tế-xã hội”.

Bạn Nguyễn Huy Hoàng (địa chỉ swanplendid@...) viết: “Kỳ họp lần này diễn ra vào dịp cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đang hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Với tinh thần Thăng Long ngàn năm văn hiến, tôi rất mong Kỳ họp sẽ đưa ra những quyết sách sáng suốt đưa đất nước ngày một tiến lên”.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII

Các bạn thân mến! Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế khu vực và thế giới đang có xu hướng phục hồi sau khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế. Ở trong nước, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tình hình kinh tế-xã hội trong những tháng đầu năm 2010 đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức của tình hình kinh tế-xã hội vẫn còn tiềm ẩn. Chính vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trong diễn văn khai mạc đã đề nghị: “Các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp những ý kiến có chất lượng để kỳ họp thành công tốt đẹp”.

Trong tuần qua, chúng tôi tiếp tục nhận được thư của các bạn nhân Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới.

Bạn Trần Anh (địa chỉ thinhtin@...) viết: “Khi tôi sinh ra, Bác đã đi xa, nhưng những câu chuyện về Bác tôi được học và được nghe kể lại đã giúp tôi hình dung về Bác - một con người giản dị nhưng cao cả về nhân cách. Tôi tự hào vì Việt Nam có Bác”.

Bạn Trần Thế Mạnh (địa chỉ themanh1978@...) viết: “Bác Hồ là tình yêu bao la của mọi người Việt Nam. Nhân ngày sinh nhật Bác, chúng cháu hứa sẽ suốt đời học tập và làm theo tấm gương của Bác”.

Thưa các bạn, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã đi xa hơn 40 năm, nhưng những gì Bác để lại cho hậu thế là một tài sản vô giá. Đạo đức trong sáng, tác phong giản dị, hoà nhã, tinh thần quốc tế thuỷ chung… là những điều đáng để cho con cháu noi theo. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” mà Đảng ta phát động đã thu hút sự tham gia đông đảo của mọi tầng lớp nhân dân. Qua tấm gương của Bác, mỗi người trong chúng ta đều có thể “soi lại mình” để có thể sống tốt hơn, đóng góp sức mình nhiều hơn cho đất nước.

Trong tuần, chúng tôi cũng nhận được hàng trăm bức thư của độc giả gửi về tiếp tục bày tỏ sự bức xúc về việc cháu Hào Anh bị hành hạ dã man .

Huỳnh Thanh Giang, Mã Ngọc Thơm có thể bị khép vào khung hình phạt có mức án cao nhất là chung thân.

Bạn My (địa chỉ 2012@...) viết: “Tôi thật khó chịu khi thấy hình ảnh bé Hào Anh bị hành hạ. Đề nghi tòa án xét xử thật nặng và bồi thường thỏa đáng cho bé”.

Bạn Thái Thị Oanh (thaioanh1985@...) viết: “Tôi vô cùng xúc động trước cảnh em Hào Anh bị đánh đập dã man. Theo tôi, toà phải xử 2 vợ chồng Giang-Thơm và 2 người làm công một bản án cao nhất của pháp luật và quan tâm đến em Hào Anh nhiều hơn nữa”.

Còn bạn Nguyễn Đức Tiến (booboo068@..) cho biết: “Mỗi lần thấy hình ảnh Hào Anh trên báo là tôi thấy đau lòng và phẫn nộ với bọn nguời độc ác. Không biết tình hình sức khoẻ em Hào Anh có đỡ nhiều không? Tôi mong quí toà sẽ có những phán xét thật nghiêm khắc, đúng nguời, đúng tội, hợp với lòng dân trong lúc này”.

Còn rất nhiều, rất nhiều bức thư khác mà các bạn gửi về mà chúng tôi không thể liệt kê hết ra đây. Tất cả đều chung một cảm xúc căm phẫn những kẻ đã nhẫn tâm hành hạ bé Hào Anh, bày tỏ lòng thương cảm với hoàn cảnh của em và yêu cầu pháp luật cần trừng trị nghiêm khắc với những kẻ mất hết nhân tính như vậy. Thưa các bạn, rồi đây pháp luật sẽ có những bản án thích đánh dành cho những kẻ thủ ác. Chúng tôi và các bạn đều mong rằng, đây sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc làm cha mẹ, cũng như các cấp chính quyền cần dành sự quan tâm hơn nữa cho trẻ em-những mầm non tương lai của đất nước.

Tuần qua, nhiều chuyên mục của VOVNews như Phòng mạch Online, Tư vấn sức khoẻ sinh sản, Phóng sự ảnh… cũng được độc giả quan tâm đóng góp ý kiến.

Một độc giả tên Mùa (mua@...) sau khi xem Phóng sự ảnh Triết lý sống về cây phi lao trên đồi cát”  đã viết: “Những hình ảnh thật đẹp. Mình không nghĩ, những cây phi lao nhìn đơn sơ như vậy lại thể hiện được cái chất sống nơi miền nắng gió. Cảm ơn anh Lê Văn Thưa với tác phẩm này”.

Trong tuần, VOVNews còn nhận được tin, bài của cộng tác viên; thư góp ý của nhiều độc giả ở địa chỉ toanvtt2@...; kieu_nu_co_don@...; cheeuen@...; daxanguoita@...; laovannguyen@...; nhatnamgiabao@; lovely_girl3289@... Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm, ủng hộ VOVNews.

Chúc các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên