Thư thính giả, độc giả từ 26/9 - 2/10

Những thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả cùng những lời động viên, sẻ chia với các nạn nhân của cơn bão số 9, là nội dung chủ yếu mà độc giả của VOVNews gửi về cho chúng tôi tuần qua

Như các bạn đã biết, cơn bão Ketsana (còn gọi là bão số 9) là một cơn bão rất mạnh đã tràn vào các tỉnh miển Trung, Tây Nguyên của Việt Nam. Mặc dù đã được dự báo và các địa phương đã có sự chuẩn bị để ứng phó, tuy nhiên bão số 9 với sức gió lên đến hàng trăm km/giờ đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và của cho các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Theo thống kê mới nhất, cho đến nay đã có 147 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, thiệt hại vật chất lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Người dân miền Trung, Tây Nguyên đang phải gồng mình chống chọi với bão và lũ lụt khi bão đi qua. Nỗ lực của họ luôn nhận được sự quan tâm, động viên của nhân dân cả nước cũng như kiều bào ở nước ngoài. Sau khi bão đi qua, hầu hết các địa phương trong cả nước đều diễn ra các hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, Nhiều cá nhân, tổ chức của bà con Việt kiều, bằng nhiều hình thức cũng tổ chức quyên góp gửi về cho đồng bào mình với mong muốn người dân vùng bão lũ sớm vượt qua hoạn nạn, ổn định cuộc sống.

Trong email gửi về cho chúng tôi, bạn Trịnh Văn Khôi ở địa chỉ (kienthietmientay123@...) viết: “Tôi rất thương và lo lắng và cho tính mạng và tài sản của đồng bào mình trong vùng bão số 9”.

Bạn Ha Na, email: (hoadaquydl@...) viết “Thật cảm thông cho người dân miển Trung. Năm nào bão cũng tới, thiệt hại không ít. Chỉ mong mọi người tránh bão an toàn thôi”.

Bạn Lê Thiết, địa chỉ (lethiet16@...) chia sẻ: “Tôi xin chia buồn với tất cả những gia đình đã bị thiệt hại về người và tài sản. Tôi cũng là một người sống ở Bình Sơn (Quảng Ngãi), nhà tôi củng bị hư hỏng nhưng không nặng lắm. Một lần nữa, tôi chia buồn với tất cả mọi người”.

Còn bạn Nguyễn Thị Trang ở địa chỉ (nguyentrang6590@...) viết: “Bão số 9 đã để lại nhiều khó khăn cho người dân vùng lũ. Khi xem những hình ảnh về bão số 9, tôi đã xúc động không cầm được nước mắt. Tôi mong các đơn vị hảo tâm ủng hộ nhân dân vùng lũ, giúp họ vượt qua khó khăn. Mọi người hãy chung tay góp sức với đồng bào cả nước. Nỗi đau sẽ qua đi”.

Các bạn thân mến! Chúng tôi cũng như các bạn đều mong muốn những mất mát mà người dân miền Trung, Tây Nguyên phải gánh chịu do thiên tai sẽ sớm đi qua. Đồng bào cả nước luôn bên cạnh người dân vùng bão lũ để sẻ chia gánh nặng, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Trong những ngày cơn bão số 9 hoành hành tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và cả sau khi bão đi qua, Đài TNVN là một phương tiện truyền thông luôn cập nhật đầy đủ những thông tin về diễn biến của cơn bão này, cũng như công tác khắc phục hậu quả khi bão đi qua. Nhiều bạn nghe đài cũng đã thông tin về đường dây nóng của chúng tôi những diễn biến, cũng như khó khăn của người dân vùng bão lũ. Những thông tin này đã được chúng tôi cập nhật trên sóng , qua đó các cơ quan chức năng tại địa phương đã kịp thời có những biện pháp trợ giúp người dân gặp nạn.

Chia sẻ với những công việc tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài TNVN trong công tác thông tin về cơn bão số 9, bạn Nguyễn Hoàng, địa chỉ (swanplendis@...) viết: “Cảm ơn các anh chị biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam đã giúp tôi có được những thông tin nóng hổi về tình hình bão. Là một người quê ở Quảng Nam hiện đang công tác xa nhà, những thông tin của Đài đã giúp tôi yên tâm hơn về những người thân đang ở trong vùng bão”.

Xin cảm ơn bạn Nguyễn Hoàng đã chia sẻ với công việc của chúng tôi. Trong những ngày bão số 9 ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, đội ngũ phóng viên và cộng tác viên của Đài TNVN luôn có mặt tại những điểm nóng để kịp thời chuyển đến thính giả, độc giả những tin tức kịp thời về diễn biến của công tác chống bão và khắc phục hậu quả thiên tai. Sự động viên của các bạn là nguồn động viên giúp chúng tôi hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.

Trong tuần, chúng tôi cũng nhận được nhiều ý kiến của độc giả về các chương trình phát thanh của Đài TNVN cũng như về các tin, bài trên VOVNews.

Mùa thu đã tới, Hà Nội thu dường như đẹp hơn, cảm xúc này được bạn Phan Lạc Đông Quân ở địa chỉ: (quanphan_52@msn.com) gửi vào những câu thơ sau: Hà Nội ơi! Còn mãi vẫn trong tôi/ Những buổi sang mơ màng cơn gió nhẹ/ Mang tình yêu sông núi vẫn bao la/ Nhìn Hồ Gươm trong nắng sớm/ Nghe tiếng tiền nhân văng vẳng ở đâu đây/ Đất Thăng Long ngàn năm vẫn nơi này/ Ôi! hạnh phúc bao la đất quê Cha…/ Chiều Quan Thánh, Hồ Tây thơ mộng vậy/ Tôi nhớ em! Hà Nội xưa tóc xoã bờ vai đầy/ Em yêu dấu! tôi gọi thầm tên em mỗi khuya thức dậy/ Nhớ về em! những hạnh phúc thật tràn đầy…

Cùng có những cảm xúc về Hà Nội, khi đọc bài Xứng tầm văn hiến” bạn Kim Anh, địa chỉ (kimanh@...) viết cho chúng tôi  như sau: “Tuy tôi chưa một lần đặt chân đến Hà Nội, nhưng tôi rất thích Hà Nội, tôi chỉ được ngắm qua mạng những cành sưa trắng muốt, hay những cây cầu mới xây. Nhưng tôi yêu Hà Nội cổ kính qua những tấm hình đen trắng, nó lột tả hết cho tôi biết Hà Nội xưa đẹp như thế nào”.

Xin cảm ơn bạn Phan Lạc Đông Quân đã gửi cho chúng tôi những câu thơ rất hay về Hà Nội. Cũng xin cảm ơn bạn Kim Anh đã dành những tình cảm yêu mến cho Hà Nội. Các bạn thân mến, Thăng Long-Hà Nội sắp tròn 1.000 năm tuổi. Người dân Hà Nội cũng như người dân cả nước luôn dành cho kinh thành Thăng Long xưa và Thủ đô Hà Nội ngày nay những tình cảm yêu mến. Những người dân Hà Nội cũng đang cố gắng mỗi ngày để Hà Nội đẹp hơn trong mắt người dân cả nước, cũng như du khách quốc tế khi có dịp đến thăm Thủ đô, để Hà Nội luôn xứng tầm là Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Kênh VOV giao thông của Đài TNVN cũng tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều độc giả. Bạn Lan Hương (Lanhuonglt1971@...) viết: “Tôi rất thích nghe VOV giao thông, tuy nhiên nếu VOV giao thông có hình thì sẽ hay hơn nhiều. Cách đây mấy hôm tôi đi công tác ở Vĩnh Phúc về đến giữa cầu Thăng Long thì xe bị hỏng lốp, phải dừng để thay lốp, khi thay xong đi về đến đường Nghi Tàm vẫn nghe thấy thông tin cầu Thăng Long tắc nhẹ do có một xe 16 chỗ thay lốp. Như vậy là thông tin đúng nhưng chưa kịp thời vì khi đó xe tôi đã đi được 15 phút rồi.Có lẽ do quá nhiều thông tin tới nên VOV không đưa tin kịp thời. Mong rằng VOV sớm khắc phục. Trân trọng”.

Bạn Minh Châu, địa chỉ (ntminhchau85@...) thông báo: “ Mình thấy một hiện tượng rất nguy hiểm nên muốn thông báo cho chương trình biết: Ở ngã tư giao cắt giữa đường Trần Hưng Đạo và đường Lê Thánh Tông (Hà Nội) có một cột điện, dây điện thòng xuống đất, bị cắt nên dây lõi dây điện lòi ra ngoài, nếu gặp trời mưa, đường ngập thì rất nguy hiểm. Rất mong chương trình có thể bằng cách nào đó thông báo với mọi người và cơ quan chức năng để xử lý kịp thời. Cảm ơn chương trình rất nhiều! Thân ái”.

Bạn Hoàng ở địa chỉ (nphuong@...) viết: “Các anh VOV giao thông. Tôi có ý kiến đề nghị các anh làm phóng sự về giao thông ở đầu cầu Chương Dương (phía Long Biên). Ngày nào cũng vậy cứ 7 giờ sáng trở đi là ô tô chiếm hết đường xe máy, làm ùn tắc giao thông, đề nghị các anh phụ trách giao thông phân luồng bằng hàng rào sắt, chứ văn hoá giao thông của ta còn nhiều vấn đề lắm, nhất là mấy bác xe buýt to kềnh càng lấn hết đường của xe máy, làm mấy bác xe máy phải trèo lên cả vỉa hè”.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến kênh VOV giao thông - một chương trình mới của Đài TNVN. Những thông tin và góp ý của các bạn chúng tôi đã chuyển đến các anh, chị biên tập viên của kênh Giao thông VOV kịp thời xử lý. Mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp của các bạn.

Khi đọc tin “Hợp tác du lịch Việt Nam – Pháp” đăng trên VOVNews, bạn Nguyễn Văn Ngọc (changtraitocdai1410@...) đã gửi cho chúng tôi lời cảm ơn: “cám ơn VOVNews đã cung cấp cho tôi thông tin rất hữu ích. Rất mong Ban biên tập cung cấp nhiều hơn nữa những hoạt động của các tập đoàn Pháp đang làm việc và hoạt động tại Việt Nam”.

Với tiêu đề “Chia sẻ tình thương”, bạn Đỗ Thị Thanh Kiều (vothuong0204@...) khi đọc bài viết “Con 5 tuổi chăm mẹ ung thư”  đã gửi thư cho chúng tôi viết: “Tôi rất xúc động trước hoàn cảnh của mẹ con chị Mến, tôi có ý nguyện muốn nhận bé Trường làm con. Nhờ quý báo giúp tôi làm nhịp cầu nối nói với gia đình chị Mến. Xin chân thành cảm ơn”.

Bạn Kiều thân mến, sau khi chúng tôi đăng bài viết về hoàn cảnh của chị Mến và cháu Trường, đã có rất nhiều độc giả cảm thông và ủng hộ cho gia đình chị Mến và chăm lo cho bé Trường. Theo chúng tôi, nếu có dịp, bạn hãy trực tiếp đến thăm gia đình chị Mến để kết nối tình cảm. Chúng tôi rất ủng hộ những ý định tốt đẹp của bạn.

Khi xem phóng sự ảnh “Hình ảnh cầu vồng tuyệt đẹp tại Sa Pa” , bạn Phan Thu, địa chỉ (vietnamtravelco@...) viết:  “Tôi làm ở Sa Pa nhưng chưa bao giờ được ngắm những bức ảnh cầu vồng đẹp thế này, cám ơn quý báo”.

Rất nhiều ý kiến của các độc giả chia sẻ với các nhân vật trong chương trình phát thanh “Bạn hãy nói với tôi” và chuyên mục Chuyện trong đêm. Bạn đọc quan tâm có thể gửi thư đến chương trình theo địa chỉ email: noivoitoi@vovnews.vn.

Trong tuần, chúng tôi cũng nhận được thư của các bạn hoangsonvu2003@...; online_because_miss_you1102@...; phuongbac28@...; hoalucbinhqt18@...; hoanghontim_sy88@..., mt_710@..., Lele2003@..., cacoi_cuame@..., haBha@..., Xin cảm ơn các bạn đã động viên và có những ý kiến đóng góp với chúng tôi.

Chúc các bạn một tuần làm việc mới vui vẻ!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên