Thư thính giả, độc giả từ 27/6-2/7

Bạn Lê Mỹ Hằng (myhang@…): “Em đã ước ao có một ngày nào đó sẽ được khoác lên mình màu áo xanh sinh viên tình nguyện. Em quyết tâm thi thật tốt trong kỳ thi này để đạt được ước mơ của mình”.

Quý vị và các bạn thân mến,

Lại một mùa thi nữa đang đến gần. Trong những ngày này, hàng ngàn sĩ tử và người thân đổ về thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho đợt thi đầu tiên vào ngày 3-4/7. Đa số trong các thí sinh lần đầu tiên đến Thủ đô nên họ không khỏi bỡ ngỡ, lo lắng về nơi ăn, chốn ở và phương tiện đi lại…

Thật cảm động biết bao khi được tận mắt chứng kiến trong cái nắng như thiêu như đốt ở Thủ đô Hà Nội trong những ngày này, hàng ngàn sinh viên tình nguyện đang đồng hành cùng các thí sinh trong mùa thi. Ở các bến ga, bến tàu hay bất cứ nơi nào, chúng ta đều bắt gặp những bóng áo xanh tình nguyện. Khi các thí sinh và người thân vừa bước xuống tàu, ô tô, các sinh viên tình nguyện đã kịp thời có mặt, hướng dẫn họ cách tìm nhà trọ, phương tiện đi lại…

Trong hàng trăm thư gửi về VOVNews tuần này, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự xúc động trước những nghĩa cử đẹp của các sinh viên Thủ đô. Độc giả Nguyễn Văn Tứ (tunguyen @….) viết: “Tôi cũng từng là thí sinh ở tỉnh xa về dự thi Đại học ở Hà Nội. Hồi ấy, chưa có sinh viên tình nguyện như bây giờ, khi bước chân đến Thủ đô, cùng với nỗi lo để chuẩn bị thi sao cho tốt, cha con tôi rất lo lắng việc tìm chỗ trọ. Phải đến gần ngày thi, chúng tôi mới tìm được một chỗ ở ổn định. Chiến dịch thanh niên tình nguyện “tiếp sức mùa thi” đúng là một việc làm hết sức bổ ích, đã giúp cho hàng ngàn thí sinh vững tâm hơn khi bước vào mùa thi”.

Bạn Nguyễn Thanh Huyền (thanhhuyen@…) ở Nghệ An, là một học sinh lớp vừa tốt nghiệp PTTH cũng vừa tới Hà Nội dự thi Đại học. Bạn gửi về cho chúng tôi một bức thư khá dài bày tỏ sự biết ơn của bạn tới các anh, chị sinh viên tình nguyện đã hết lòng vì những thí sinh như bạn. Thư bạn có đoạn viết: “Qua VOVNews, em muốn gửi lời cảm ơn tới những anh chị sinh viên đã tận tình giúp đỡ chúng em. Ở nhà, xem ti vi em cũng có biết tới hoạt động tình nguyện của các anh, các chị, nhưng em vẫn không khỏi lo khi lần đầu tiên tới Thủ đô. Nhưng xuống bến xe, nỗi lo của em như được trút bỏ khi có 2 anh chị sinh viên đến hướng dẫn mẹ con em về nơi ở trọ miễn phí, lại còn hướng dẫn em nếu thi ở trường KTQD thì nên đi như thế nào cho thuận tiện. Không những thế, các anh chị cũng chia sẻ với em những kinh nghiệm trong khi thi cử. Đây là những kinh nghiệm vô cùng quý giá đối với em, em sẽ cố gắng vận dụng để đạt kết quả tốt trong kỳ thi này”.

Còn bạn Lê Mỹ Hằng (myhang@…) viết: “Từ năm lớp 10, được xem tivi về những hoạt động tình nguyện của các anh chị sinh viên, em đã ước ao có một ngày nào đó sẽ được khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện. Em quyết tâm thi thật tốt trong kỳ thi này để đạt được ước mơ của mình”.

Cũng trong kỳ thi lần này, nhiều sĩ tử đã viết thư về VOVNews bày tỏ sự lo lắng trước một kỳ thi lớn trong cuộc đời của mình. Nhiều bạn cho rằng, dù đã ôn thi rất kỹ những vẫn không khỏi hồi hộp, bởi đây có thể nói là bước ngoặt lớn đầu tiên trong cuộc đời của các bạn. Bạn Lê Mạnh Cường (manhcuong92@…) viết: “Sao càng đến gần ngày thi, em càng lo lắng quá. Mặc dù lực học của em trong lớp được các thầy cô đánh giá là khá. Em chỉ sợ nếu điều không mong muốn xảy ra, bố mẹ em sẽ buồn lắm”.

Bạn Mai Lan (maimai@…) tâm sự: “Đây là kỳ thi quyết định kết quả 12 năm đèn sách của em. Sao mấy ngày này em chẳng ăn, ngủ được, lúc nào cũng thấy tâm trạng bồn chồn. Không biết đến hôm thi em có giữ được bình tĩnh để làm bài không, em lo quá”.

Các bạn thân mến, chúng tôi cũng từng trải qua kỳ thi Đại học, Cao đẳng và cũng có tâm trạng giống như các bạn. Giờ đây, khi đã trở thành những người cha, người mẹ và cũng có con thi đại học, chúng tôi lại càng thấu hiểu và thông cảm hơn những tâm tư của con em mình.

Vì thế, các bạn hãy tự tin bước vào cuộc thi với tất cả quyết tâm của mình. Dù kết quả có như thế nào, chúng ta cũng không quá thất vọng vì mình đã cố gắng hết sức. Các bạn cũng không nên quá nặng nề về kết quả thi của mình, ngoài cánh cửa vào Đại học, còn rất nhiều cánh cửa khác đang rộng mở chờ đón các bạn. Chúng ta có thể thi và các trường Cao đẳng, dạy nghề… và thực tế đã chứng minh có rất nhiều người không học Đại học nhưng vẫn thành đạt hơn nhiều những người học Đại học. Chúc các bạn có một kỳ thi gặt hái nhiều kết quả tốt.

Các vấn đề khác

Nhân đọc bài viết “Tọa đàm về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh”, bạn đọc Trịnh Quang Thuận (quangthuantcdt@…) viết: “Đồng chí Nguyễn Văn Linh là tấm gương mẫu mực về nói đi đôi với làm. Lãnh đạo mà ai cũng gương mẫu như vậy thì đất nước sẽ phát triển mạnh mẽ. Tiếc rằng đồng chí không còn nữa để chứng kiến thành quả của sự nghiệp đổi mới do đồng chí khởi xướng”.

Phản hồi về bài viết “Xét xử vụ chèn xe gây tử vong một chiến sĩ cơ động”, bạn đọc ở địa chỉ mamnonsonca@… viết: Mức án này chưa thỏa đáng đối với Nguyễn Đức Hải và đồng bọn. Cần có mức án nặng hơn để răn đe cho những thanh niên có hành vi khiêu khích lực lượng công an. Điều đáng nói và thương tâm nhất là các đồng chí công an phải hy sinh vì trò trêu chọc quỷ quái của các cô chiêu, cậu ấm “ăn không ngồi rồi”, gây ảnh hưởng trật tự xã hội”.

Sau khi đọc thông tin “Công bố cuốn sách “Hoàng thúc Lý Long Tường”, bạn Hoàng Vũ (vudh@…) viết: Xin chúc mừng anh Căn và gia đình. Mong rằng sắp tới đây sẽ có nhiều người con họ Lý sẽ được nhập tịch Việt Nam và cùng chung tay xây dựng đất nước”.

Về thông tin “Xử lý nghiêm hành vi lạm dụng việc sử dụng còi xe”, bạn đọc Phan Văn Các (phan_cac@…) góp ý: “Khi các hãng xe đạp cho xuất xưởng sản phẩm của mình thì mỗi xe đều đầy đủ đèn trước đèn đỏ phía đuôi xe, hoặc là tấm mica màu đỏ đậm phản quang thay cho đèn đỏ, có lắp chuông, phanh cẩn thận nhưng khi người dân mua xe đạp về thì tháo hết các bộ phận đó, thành ra người đi xe đạp ở Việt Nam coi như người đi bộ, không có bất cứ thứ gì phòng hộ cả. Rất nhiều lần, tôi đã gặp người đi xe đạp trên đường phố gây tai nạn cho đối tượng khác vì xe họ không có chuông mà cứ vùn vụt lao đi, đâm phải người đi bộ cùng chiều. Những chiếc xe đạp kiểu này lưu thông trên đường tự do thoải mái, cảnh sát giao thông không hề có ý kiến gì. Hãy phải gắn chuông, gắn đèn, khôi phục lại văn minh xe đạp. Không nên để tình trạng như hiện nay”.

Những ngày này, World Cup 2010 đang thu hút sự theo dõi của hàng triệu người trên khắp hành tinh. Để thông tin kịp thời đến bạn đọc, Đài TNVN đã có đoàn PV sang Nam Phi và VOVNews đã cử một nhóm PV, BTV bám sát các trận đấu. Giữa VOVNews và nhiều bạn đọc đã có sự chia sẻ, trao đổi kịp thời về các trận đấu mà các bạn quan tâm. Bạn Mai Phương (teen9x@…) bày tỏ sự nuối tiếc khi thần tượng và đội tuyển Bồ Đào Nha đã phải bỏ cuộc chơi ở vòng 1/16. Bạn viết: “Cristiano Ronaldo là ngôi sao tuyệt vời nhất nhưng đáng tiếc là anh ấy không còn cơ hội đá nữa. Mong rằng năm 2014 tại Brazil, anh ấy sẽ làm cho đội tuyển Bồ Đào Nha thật sự toả sáng”.

Phải hồi về bài viết: “Giá thuốc cao gấp 40 lần mặt bằng giá thế giới” bạn Bùi Xuân Trịnh (buixuantrinh74@…) đề nghị: “Tôi mong các cơ quan thông tấn đưa ra những tiếng nói để phản đối việc giá thuốc quá cao dẫn đến khổ sở cho những người mắc bệnh. Kể những người có thẻ BHYT nhưng vẫn phải chi trả tiền thuốc BHYT. Tôi mong rằng, mọi người hãy có lương tâm hơn, đừng làm giàu trên nỗi đau của người khác”.

Sau khi xem tấm ảnh “Bà Mai Thị Choi (làng Canh Hoạch, Thanh Oai, Hà Nội) thực hiện kỹ thuật châm kim hoa văn trên quạt giấy” trong mục ảnh cuộc sống, bạn Nguyễn Tấn Dũng (trinhdinhkien@…) viết:Tôi đã có nhiều dịp đến làng Vác (Canh Hoạch, Thanh Oai, Hà Nội). Tôi thấy mảnh đất ở đây là mảnh đất trăm nghề, không chỉ nghề quạt giấy mà còn có nghề lồng chim, nghề nón lá.. Ở đây còn là mảnh đất hiếu học với 3 vị Trạng Nguyên. Nơi đây còn có lễ hội truyền thống rất đặc sắc. Mọi người hãy đến đó và cảm nhận cùng tôi”.

Về bài viết “Chàng trai Việt được 3 trường đại học Australia rộng cửa mời”, bạn Huyen ở địa chỉ thuonghuyen182009@… viết:Anh là người đáng để học hỏi. Làm sao anh có thể học giỏi đến thế? Ước gì em cũng có một chút nghị lực như anh. Thành tích của anh xứng đáng được nhận vào 3 trường uy tín của Australia. Đó là cơ hội cho anh và em hy vọng Việt Nam sẽ có một người tài về phục vụ đất nước. Chúc anh thành công”.

Về thông tin: “Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp Trung học phổ thông đạt 92%” bạn Đỗ Thanh Huyền (dothanhduyenvt@…) viết rằng: Sau mấy năm thực hiện cuộc vận động "Hai không" của Bộ Giáo dục, chất lượng giáo dục đã được nâng lên rõ rệt. Vàng “4 số 9” lại xuất hiện. Mừng cho chất lượng giáo dục”.

Đồng tình với kết quả phiên tòa xét xử vợ chồng Giang-Thơm

Trong tuần, phiên tòa xét xử vụ “Cháu bé bị hành hạ dã man” cũng thu hút được sự quan tâm của nhiều độc giả. Chủ tọa phiên toà đã tuyên phạt 2 vợ chồng Giang và Thơm mỗi người 23 năm tù vì tội “cố ý gậy thương tích” và “hành hạ người khác”. Hai người làm công còn lại mỗi người lĩnh án 18 tháng tù vì tội “cố ý gậy thương tích” và “hành hạ người khác”. Ngoài ra, hai bị cáo Giang và Thơm còn phải bồi thường cho bị hại là 58 triệu đồng.

Mã Ngọc Thơm (phải) trước vành móng ngựa

Bản án đã được sự ủng hộ đồng tình của nhiều người theo dõi phiên tòa và nhiều bạn đọc của VOVNews. Bạn Lê Thị Mai Hoa (maihoale@…) chia sẻ: “Mức án này là hoàn toàn phù hợp với những kẻ vô lương tri như vậy. Đây là 2 con quỷ đội lốt người, cần phải trừng trị thật thích đáng để cho họ thấy được sự nghiêm minh của pháp luật. Tôi cũng rất đau xót cho cảnh đời bất hạnh của em Hào Anh mới 14 tuổi đời mà phải mang thương tật 67% do vợ chồng Giang- Thơm hành hạ”.

Bạn Nguyễn Ngọc Thơm (thomngoc@….) bày tỏ: “Theo tôi, vụ án được xét xử như vậy là đúng người, đúng tội. Đề nghị các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên đưa tin để người dân biết nhất là vùng sâu, vùng xa”.

Bạn Nguyễn Chí Cường (cuongnc27781@…) viết: “Tôi thật đau xót cho mảnh đời bất hạnh của em, những hình ảnh về em tôi muốn rơi nước mắt. Mong em sớm qua những đau đớn thân thể lấy lại cảm giác sống thanh bình hạnh phúc”.

Bạn Nguyễn Văn Ngọc (vanngocvht@…) cho rằng:Theo tôi vụ hành hạ cháu Hào Anh của vợ chồng Giang- Thơm phải thật nghiêm khắc.

Bạn Nguyễn Ngọc Biên (langtusau_sauvitinhtoi1@…) tâm sự: “Lúc đọc bài báo này, tôi cứ ngỡ đó là câu chuyện của 1 cháu bé thời phong kiến, không ngờ đó lại là câu chuyẹn của một em bé mới 12 tuổi. Tại sao họ có thể hành hạ em ấy dã man như vậy chứ. Qua đây cũng có một phần trách nhiệm.

Trong tuần, VOVNews còn nhận được tin, bài của cộng tác viên; thư góp ý của nhiều độc giả: Nguyen Tien Hung, Hoàng Kim, Trần Thảo, Lê Thị Mai, Hà Anh Phương, Tạ Thu Hoa,   Nguyễn Tiến Thủy, Nguyễn Văn Hải; Nguyễn Văn Toàn, Mai Anh, Thanh Thúy, Lê Văn Lối, Cao Nguyên, Vũ Ngọc Quang, Nguyen Hai Van, Nguyễn Thị Thu, Lê Văn Toán, Lại Ngọc Tình, Hoàng Đức Hoài, Hồ Thị Phượng, cùng các độc giả ở địa chỉ dinhthuancdk38@..., hung220477@..., toantenav@..., phuc.305@..., Ngochan@..., giang217@..., kieuhung0403@.,,, thulogic@..., toantentenav@…, phuc.305@…., Ngochan@..., truongg217@…, kieuhung0403@…, thucellogic@…

Chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của các bạn.

Hy vọng sự hợp tác giữa VOVNews và quý độc giả ngày càng bền chặt và hiệu quả.

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên