Thư thính giả, độc giả từ 3-9/10

Chia sẻ của độc giả xa xứ về những ký ức của ngày giải phóng thủ đô cách đây 55 năm; lời thăm hỏi, động viên gửi tới đồng bào miền Trung-Tây Nguyên bị thiệt hại do cơn bão số 9

Tuần này, người dân Hà Nội cùng với cả nước kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2009). Ngày 10/10/1954 được xem như mốc son chói lọi đánh dấu sự thắng lợi oanh liệt của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân xâm lược, mở ra một trang sử mới của thủ đô và đất nước.

Chia vui với người dân thủ đô và cả nước, bạn Phan Lạc Đông Quân, một độc giả thân thiết của VOVNews gửi về những dòng cảm xúc của một người con đang sống xa quê. Bạn nhớ lại những hình ảnh: “Yêu biết mấy những chàng trai vệ quốc / Từng đoàn binh kiêu hãnh về thủ đô / Hà Nội lộng gió năm cửa ô cờ đỏ sao vàng và hàng vạn lời ca chiến thắng / Hà Nội mùa thu bừng lên sóng cách mạng /10-10 ngày Giải phóng Thủ đô Vui lắm thay! Cả nước hoan hô Ngày lịch sử sau 9 năm trường kỳ kháng chiến. Tự do là đây! Những ước mơ trọn vẹn, những hạnh phúc ngọt ngào kể từ phút hôm nay. Chồng ôm vợ cho trọn một vòng tay / Sau bao ngày xa tạm thời vào kháng chiến / Những đốm lửa nhà ai đêm nay sáng trọn vẹn / Mắt mẹ rưng rưng khóc cho hạnh phúc tràn đầy / Bên hàng xóm, có anh vệ quốc vừa về đây. Tiếng nói, cười đang dâng tràn vũ trụ / Vui thế hôm ấy! còn âm vang lời hẹn / Đất nước huy hoàng như lễ hội đêm nay / 10-10 thủ đô càng thêm say / Như ngày hội, đèn hoa dâng không ngủ. / Chào các anh vệ quốc quân năm cũ / Nón cói kiêu hùng, rầm rập "Tiến Quân Ca"…

VOVNews tiếp tục nhận được nhiều tình cảm của độc giả thể hiện sự chia sẻ về tinh thần với đồng bào miền Trung và Tây Nguyên vì những mất mát, khó khăn do cơn bão số 9 vừa qua. Bạn Phan Lạc Đông Quân viết: “Sáng nay, nghe tin bão lũ cuốn trôi bao phận người, miền Trung đang gánh chịu những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, lòng tôi như thắt lại. Những cảnh đổ nát ở Đà Nẵng, Quảng Nam ngập chìm trong nước, bao người dân phải chịu cảnh màn trời, chiếu đất buốt khôn nguôi. Đồng bào ơi, cả nước hãy chia sẻ gói mì, cân gạo, dù chỉ là chiếc áo cũ để đồng bào mình bớt nổi trôi . Cầu xin trời thương đến miền Trung, khúc ruột đất nước tôi”. 

Nhân đọc thông tin Viện Quân y 103 “Cứu sống bệnh nhân có khối u máu đặc biệt”, bạn Nguyễn Văn Long có phản ánh về tình trạng hút thuốc lá ở nơi công cộng vẫn còn tồn tại trong bệnh viện này. Bạn cho biết, trong một lần vào thăm chú họ bạn nằm viện 103 ở khoa Phẫu thuật ổ bụng, hình ảnh đầu tiên bạn bắt gặp là khói thuốc của cả người nhà bệnh nhân, của chính bệnh nhân và thậm chí của các bác sĩ. Bạn cho biết, phải chăng ở đây vẫn diễn ra tình trạng hút thuốc vì không thấy có tấm biến cấm hút thuốc nào cả. Bạn còn cho biết, đã bắt gặp mấy bác sĩ khi ra khỏi phòng mổ trên tay vẫn cầm điều thuốc đang cháy dở. Bạn mong muốn Ban giám đốc Viện Quân y 103 lưu tâm đến phản ánh này và sớm có biện pháp chấm dứt tình trạng trên.

Bạn Nguyễn Thị Hoa hỏi về thủ tục đăng ký mua bảo hiểm y tế.

Bạn Hoa thân mến, đối tượng tham gia BHYT tự nguyện theo Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định 62/2009 quy định gồm các đối tượng sau: Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức; Người lao động nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành; Học sinh, sinh viên đang theo học tại các nhà trường trừ những người tham gia BHYT theo đối tượng khác; Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp; Thân nhân người lao động làm công hưởng lương theo quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công; xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.

BHYT tự nguyện được triển khai theo các nhóm: hộ gia đình, hội đoàn, nghiệp đoàn, học sinh - sinh viên... Do đó các hội đoàn, nghiệp đoàn mua theo tổ chức hội của mình, còn các hộ gia đình sẽ mua theo đơn vị phường xã. Về cơ bản, người tham gia BHYT tự nguyện được hưởng những quyền lợi như BHYT bắt buộc. Nghĩa là, Quĩ BHYT chi cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu. Người tham gia BHYT tự nguyện được hưởng quyền lợi khi khám chữa bệnh nội, ngoại trú và trong trường hợp cấp cứu theo các qui định hiện hành của Nhà nước. 

Bạn Nguyễn Tùng Kiên hỏi địa chỉ cơ quan kiểm tra độ an toàn vệ sinh thực phẩm của một số loại thức ăn, nước uống.

Bạn thân mến, mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã ký Quyết định số 376/QĐ-TTg về việc thành lập Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia trực thuộc Bộ Y tế, trên cơ sở Trung tâm Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm, thuộc Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế. Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia có trụ sở làm việc tại 13 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trung tâm Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm trước đó có trách nhiệm kiểm nghiệm mẫu thực phẩm để giám sát tình hình ô nhiễm thực phẩm (ô nhiễm hóa học, vi sinh vật, vật lý), xác định nguyên nhân các vụ ngộ độc và bệnh dịch đường tiêu hóa do thực phẩm ô nhiễm gây ra, đồng thời tham gia xây dựng chuẩn và khảo sát tính khả thi của việc xây dựng tiêu chuẩn, phương pháp vệ sinh an toàn thực phẩm. Do vậy bạn có thể liên hệ với bộ phận Kiểm tra Nhà nước về thực phẩm, số điện thoại 04.3.9335737 để được tư vấn rõ hơn.        

Độc giả Pham Thanh là sinh viên người dân tộc thiểu số, đang học năm thứ 2 trường Đại học Y dược Thái Nguyên mong muốn liên hệ với Quỹ Học bổng Vừ A Dính để được xét trao học bổng, giúp bạn có thêm điều kiện để tiếp tục việc học tập.

Bạn Thanh thân mến, Quỹ Học bổng Vừ A Dính có trụ sở tại số 5 Hòa Mã, Hà Nội. Điện thoại: 04- 38210932  Website: www.tntp.org.vn  E-mail: vuaadinh@tntp.org.vn; Văn phòng Đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh ở số 1 Cao Thắng, Quận 3, ĐT 08.38306884 Fax: 08.38392563. E-mail: thu_huong_21@ yahoo.com. Bạn có thể liên hệ theo địa chỉ này để được hướng dẫn.

Trong tuần, VOVNews còn nhận được nhiều thư phản ánh của độc giả đối với một số vấn đề xã hội.

Bạn Lê Trọng Thái cho biết, theo quy định của Bộ Y tế, việc xét nghiệm cúm A/H1N1 được miễn phí, nhưng hiện nay Bệnh viện Nhi TW vẫn thu 2,5 triệu đồng 1 lần xét nghiệm.

Bạn Trần Đăng Khôi đề nghị cần có các chế tài nghiêm khắc đối với cả chủ xe và cơ quan quản lý xe vận chuyển hành khách. Bạn cho biết, không ít các chủ xe và cơ quan quản lý xe vận chuyển hành khách đã quản lý lái xe không nghiêm và đôi khi còn dung túng cho các cuộc “chạy đua” cướp khách trên đường dẫn đến những tai nạn thảm khốc. Hiện nay, có rất nhiều lái xe là con nghiện ma túy, sử dụng ma túy. Liệu đó cũng là một trong những nguyên nhân gây tai nạn và là “tiềm năng” của các vụ tai nạn. Các cơ quan chức năng cần phải lưu tâm đến khía cạnh này. Đây cũng là nguồn gốc của “Văn hóa giao thông” mà xã hội ta đang hướng tới”.

Bạn Đào Đức Thắng (58 tuổi) cho biết, bạn là thính giả trung thành của chương trình đọc truyện dài kỳ và Thức đêm cùng bạn của Kênh VOV giao thông. Bạn viết: “Rất hoan nghenh quý Đài đã chọn các truyện hay để đọc trên đài với cách bố trí chương trình hấp dẫn. Tuy nhiên tôi có đề nghị và mong quý Đài nghiên cứu: Chuyển chương trình Đọc truyện xuống 22h còn chương trình Thức đêm cùng bạn chuyển lên 23h”.

Bạn cho rằng, với các thính giả cao tuổi theo dõi câu truyện dài kỳ ở khung giờ trên sẽ rất mệt mỏi. Bạn cũng mong muốn Quý Đài có thể Upload những file đọc truyện này lên mạng để thính giả có thể nghe vào các khung giờ khác nhau theo ý thích của mình. Chúng tôi sẽ nghiên cứu vấn đề này để đáp ứng yêu cầu của các bạn.

Trong tuần, chúng tôi cũng nhận được thư của các bạn hoangvu2003@...; miss_you1102@...; phuongbac28@...; binhqt18@...; hoanghoa_sy88@..., mt_710@..., Xin cảm ơn các bạn đã động viên và có những ý kiến đóng góp với chúng tôi.

Xin cảm ơn những chia sẻ và góp ý của quý độc giả. Chúc các bạn cuối tuần  vui vẻ!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên