Thư thính giả, độc giả từ 6-11/7

Tuần qua, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc, bạn nghe Đài về kỳ thi Đại học, Cao đẳng năm 2009

Bạn henpro (b52_bang91@... ) có hỏi: Kỳ thi khối A vừa rồi em tính được khoảng 22-22,5 điểm. Em thi vqro Học viện Ngân hàng, khoa kế toán thì liệu có khả năng đỗ ko?

Bạn Duy (b0y_gi4ng_h0_1207@... ): Cho em hỏi dự đoán điểm đầu vào của trường ĐH Công Nghệ Thông Tin, Hệ dân sự. Em thi được khoảng 13 điểm có thể đỗ được không? Em có một người bạn thi khối V nhưng không đỗ, giờ bạn đấy muốn nộp hồ sơ NV2 vào Học viện kỹ thuật quân sự được không?

Bạn Nguyễn Minh Hằng (hangnguyen_166@... ) hỏi: Đợt tuyển sinh khối A vừa rồi em thi môn Toán: 7.5; Lý: 9.4; Hoá: 7,2. Điểm cộng khu vực là: 1,5. Vậy e muốn hỏi liệu số điểm như vậy, em có thể đỗ vào trường Đại học Dược hay không?

Bạn Dương Công Hải, địa chỉ (truongtamphong1133@... ) hỏi: Em thi đạt 17.5 điểm, liệu em có thể đỗ vào trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội năm nay được không ạ?

Các bạn thân mến, điểm xét tuyển của từng trường sẽ căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh của trường đó. Theo quy định, các trường sẽ lấy từ điểm cao nhất xuống đến khi đủ chỉ tiêu. Hy vọng tính toán của các bạn đúng và các bạn có thể trở thành những sinh viên đại học trong năm nay.

Bạn Hiệp ở địa chỉ (hackerlangtu@... ) có hỏi: Điểm chuẩn ngành kỹ thuật địa chất dầu khí của trường ĐH Bách khoa TP HCM năm 2009 là bao nhiêu?

Câu hỏi này của bạn chúng tôi chưa thể giải đáp lúc này, bởi điểm chuẩn của trường ĐH Bách khoa TP HCM chưa được công bố. Nếu bạn tự tin là đã làm tốt bài thi của mình thì không có gì phải lo lắng. Bạn hãy chờ nhà trường công bố điểm chuẩn.

Bạn Huấn (huantdhn@...) hỏi: Em là thí sinh ở Hà Nam, khu vực 2 nông thôn, nhưng em thi Đại học Quốc gia TP HCM Khoa kinh tế. Như vậy em có còn được cộng 1 điểm khu vực nữa ko ạ?

Bạn Huấn thân mến, điểm ưu tiên khu vực sẽ tính theo nơi cư trú của trường THPT mà bạn đã theo học trước đó. Do vậy bạn đăng kí thi Đại học Quốc gia TP HCM thì vẫn được cộng điểm khu vực, miễn là bạn có đủ giấy tờ chứng minh mình thuộc diện khu vực 2 nông thôn.

Bạn Lê Trương Tuynh (letruongtuynh@gmail.com) hỏi: Ngày 22/3/2009 em có nộp hồ sơ dự thi cao đẳng, nhưng đến khi nhận giấy báo thi thì em không có. Em có đến trường Cao đẳng nơi đăng kí dự thi hỏi, nhà trường trả lời là Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá không gửi hồ sơ. Vậy trường hợp như em cần phải làm gì để được dự thi?

Bạn Tuynh thân mến! Theo quy định, khi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, hồ sơ đó phải được gửi đến trường thí sinh có nguyện vọng dự thi. Căn cứ trên hồ sơ đó, các trường sẽ gửi giấy báo dự thi cho thí sinh. Trong trường hợp của bạn, bạn cần liên hệ gấp với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thanh Hoá xem vướng mắc ở đâu. Đợt thi cao đẳng đang đến rất gần, mong rằng bạn sớm giải quyết được những vướng mắc đó và có thể dự thi vào trường mình đã đăng ký.

Trong tuần chúng tôi cũng nhận được thư hỏi về chế độ chính sách của ông Trần Anh Ty, cán bộ quân đội nghỉ hưu, thường trú tại đội 4, xã Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam. Trong thư, ông Ty có viết: Kính thưa Quý Đài, cho phép tôi thay mặt số anh em cựu quân nhân và cựu chiến binh xin được hỏi như sau:

Quyết định 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành đối với những quân nhân nhập ngũ trước ngày 30/4/75 chưa được hưởng chế độ. Chúng tôi nhận thức: Đây là sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, với những người tham gia kháng chiến. Song sự quan tâm ấy với đối tượng như (đơn cử) ông Trần Đình Thư (thôn 9 xã Ngọc Lũ) đi bộ đội tháng 5/1958 đến tháng 2/1975 được về phục viên. Vì xác định tốt trách nhiệm và lòng nhiệt tình cách mạng, ông đã tham gia công tác xã từ năm 1976 đến năm 1994. Sau đó ông được hưởng chế độ nghỉ việc với 690.000 đồng trợ cấp theo quyết định số 471/CN của ban tổ chức chính quyền tỉnh Hà Nam. Chế độ này, ông chưa được cộng số năm công tác tại quân đội. Khi kê khai theo quyết định 42 thì cơ quan Huyện đội Bình Lục trả lời đã có chế độ của xã thì thôi không được hưởng chế độ theo Quyết định 142 nữa.

Ông Thư và đông đảo người dân đều thấy rằng những ai nhiệt tình với địa phương tham gia công tác đều phải thiệt thòi có đúng không? Và quyết định 142 của Thủ tướng có xét tiếp cho các đối tượng như ông Trần Ngọc Thư không?

Vấn đề ông Ty hỏi, chúng tôi đã chuyển đến chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của Đài TNVN để có văn bản đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải đáp. Mong rằng sẽ có câu trả lời cho vấn đề ông vừa nêu trong thời gian sớm nhất.

Bạn Đào Việt Anh (anhdaoviet88@... ) có gửi thư cho chúng tôi viết: Chào các anh chị. Em muốn gửi bài cộng tác cho chuyên mục "Từ làng ra phố" nhưng em ko biết cụ thể địa chỉ mail của chuyên mục. Mong các anh chị giúp đỡ em. Cảm ơn các anh chị biên tập viên.

Bạn Việt Anh thân mến! “Từ làng ra phố” là một chuyên mục của báo Tiếng nói Việt Nam được nhiều độc giả yêu thích. Để đáp ứng yêu cầu của độc giả, nối dài cánh sóng Tiếng nói Việt Nam, chúng tôi đã đưa chuyên mục “Từ làng ra phố” lên VOVNews. Cảm ơn bạn đã có nhã ý cộng tác với chuyên mục. Bạn có thể gửi bài viết cộng tác của mình tới hộp thư của Báo Tiếng nói Việt Nam theo địa chỉ: baotnvn@vov.org.vn, các biên tập viên của chuyên mục sẽ xem xét, sử dụng. Chúc bạn thành công.

Với tiêu đề “Cù Lao Chàm trong tôi”, bạn Trịnh Đức Quy (ruabien12345@...) phản hồi về bài viết giới thiệu Cù Lao Chàm đăng trên VOVNews: Nếu ai đã từng đến và được sống trong khung cảnh yên bình của biển đảo Cù Lao Chàm, chắc hẳn đã thấy được những nét đẹp bình thường mà vô cùng độc đáo. Những Bãi Ông, Bãi Bụt, ngôi chùa hai tầng… đó là những công trình kiến trúc có từ cách đây hơn 250 năm đấy các bạn ạ.

Bên cạnh nét đẹp của thiên nhiên thì chúng ta cũng không thể không nói đến con người nơi đây. Tuy cuộc sống có phần vất vả nhưng vô cùng thân thiện, gần gũi, hiếu khách. Họ đã cho tôi sống lại những giây phút tuyệt vời nhất mà từ trước đến nay tôi chưa hề có được. Tôi xin cảm ơn các bạn trên Cù Lao Chàm, các cô chú bác, đã cho tôi những ngày đầy vui vẻ trên chuyến du lịch thú vị…

Tuần qua, chúng tôi cũng nhận được một số ý kiến của các bạn đề cập vấn đề trọng tài của giải bóng đá Việt Nam nhân đọc tin “Trọng tài Nguyễn Trọng Thư xin nghỉ làm nhiệm vụ”. Bạn đọc ở địa chỉ hcongsn@gmail.com viết: Rất nhiều người hâm mộ như chúng tôi mong ông Thư nghỉ hẳn chứ không chỉ nghỉ vô thời hạn. Bạn Lê Thuỳ Linh (linhlethuylinh@... ): “Em là cổ động viên của Đồng Tháp. Em rất bất bình khi xem trận đấu đó…”

Bạn Quang Minh (Trongchin_2008@...) lại có một cách nhìn khác: Qua xem lại những tình huống của trận đấu, tôi thấy trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã quyết định đúng, ở trường hợp đầu trận đấu, cầu thủ dắt bóng đã chủ động dừng bóng, người đuổi theo hoàn toàn bị động về kiến thức đơn thuần rõ ràng người chủ động phải dừng lại trước và sẽ có bóng, nhưng cầu thủ này đã bị phạm lỗi như mọi người thấy và quả phạt là quá xứng đáng. Trường hợp cuối trận đấu đúng ra là thủ môn đã bị phạm lỗi chứ không phải là người mắc lỗi. Tôi hoàn toàn tán đồng quyết định của trọng tài trận đấu này.

Các bạn thân mến, bóng đá Việt Nam đang trên con đường chuyên nghiệp hoá. Vấn đề trọng tài luôn là một chủ đề nóng không chỉ với bóng đá trong nước mà bóng đá quốc tế cũng vậy. Vấn đề ở chỗ, nếu làm sai thì phải sửa. Chúng tôi đồng ý với các bạn là cần phải nhìn sự việc một cách khách quan để từ đó có những biện pháp xử lý hợp lý hợp tình. Có như vậy, bóng đá nước nhà mới tiến lên chuyên nghiệp, có chỗ đứng trong làng bóng đá khu vực và thế giới.

** VOVNews cũng đã nhận được thư của bạn Le Trong Quy (dungsithai@...), trong thư bạn viết: Là 1 người con Quảng Bình, tôi rất mừng vì biết quê hương mình đang trên đà phát triển, sân bay Đồng Hới là 1 chiếc cầu nối của những người con xa xứ. Từ nay tình cảm quê hương sẽ được gần gũi hơn.

Chúng tôi xin chia vui cùng bạn.

** Bạn Nguyễn Tường Minh (cafe_septembre@...): Tôi rất thích nhạc hiệu của chương trình đọc truyện đêm khuya và nhạc thường phát trong chương trình câu chuyện cảnh giác các chương trình này rất hay và những bản nhạc cũng vậy. Xin chân thành cám ơn!

Trân trọng cảm ơn các bạn đã viết thư trao đổi, cộng tác với chúng tôi!

Chúc các bạn một tuần vui vẻ, hạnh phúc!

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên