Thư thính giả, độc giả tuần 10-15/1

Bạn Hoang Long (nguyenhoanglong2205@…) hỏi: “Tôi muốn làm đơn để hiến xác (http://vovnews.vn/Home/TP-HCM-Tri-an-nhung-nguoi-hien-xac-cho-y-hoc/20091/102434.vov) nhưng không biết địa chỉ và cách thức làm đơn. Mong các anh chị hướng dẫn”.

Bạn Hoang Long thân mến!

Trước hết, chúng tôi rất khâm phục bạn vì đã có suy nghĩ thật cao cả, lớn lao. Để xin được hiến xác, bạn hãy đến Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (217 An Dương Vương, quận 5, TP.HCM) để lấy hồ sơ, hoặc gọi điện thoại số: 08.8652435 hoặc 08.8632824 nói dự định của bạn. Tại đó sẽ có người hướng dẫn bạn cụ thể về cách làm thủ tục. Tuy nhiên, trong trường hợp nếu chưa đủ 18 tuổi thì bạn cần được sự đồng ý của gia đình. Đến nay, trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh nhận được gần 12.000 đơn tình nguyện hiến xác cho y học và đã tiếp nhận 306 thi hài để phục vụ cho giảng dạy.

Bạn Ngô Công Đạt (boycafe@...) cho biết: “Ở trường THPT tôi dạy có rất nhiều thư của học sinh được gửi đến nhưng phòng hành chính không trả cho học sinh. Số thư đó đều được bỏ vào thùng rác và thỉnh thoảng những lá thư đó lại được kế toán dùng làm giấy nháp lên phong bì. Tôi thấy điều này đã xảy ra nhiều lần và lâu năm rồi. Tôi cũng có giữ một số làm bằng chứng, tôi có thể lấy ý kiến làm chứng của nhiều học sinh. Nhưng trước khi khiếu nại với các cấp có thẩm quyền, tôi lại không thạo pháp luật...”

Bạn Công Đạt thân mến! Sự việc bạn nêu đáng phê phán, thậm chí phải lên án. Theo đúng trình tự pháp lý thì trước khi có đơn khiếu nại gửi lên các cấp thẩm quyền cao hơn, bạn nên gửi đơn khiếu nại đến Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện nơi quản lý trường THPT bạn đề cập. Trong đơn, bạn trình bày rõ sự việc, tốt nhất nên có thêm cả chữ ký của người bị hại là những học sinh bị mất thư trong thời gian học tập tại trường. Việc bạn đang nắm giữ một số chứng cứ cũng là cơ sở thuận lợi để vụ việc sớm được sáng tỏ. Chúc các bạn thành công.

Liên quan đến thông tin một số người giả danh phóng viên VTV1 để lừa đảo (http://vovnews.vn/Home/Gia-danh-phong-vien-VTV1-de-lua-dao/20091/102492.vov), bạn Cao Hai (cvhtvdl@...) cho biết, chiều ngày 13/1 tại xã Tà Nung, TP Đà Lạt, cũng hình thức như trên, một số đối tượng giả danh phóng viên đã liên hệ với chủ tịch xã để giới thiệu gương sản xuất, sau đó xin số điện thoại của các nông dân chúng đã lừa được 2 hộ.

Bạn đọc thân mến! Thông tin bạn Cao Hai nêu một lần nữa nhắc chúng ta cần cảnh giác trước những hành vi lừa đảo của một số đối tượng giả danh phóng viên. Mong rằng với sự tham gia phát hiện của quần chúng, những kẻ xấu sẽ sớm bị phát hiện.

Bạn Hai Nam (Phuong_lbt@...) băn khoăn về bé trai 3 tuổi rưỡi có thể bị mắc hội chứng tự kỷ vì cháu chậm nói.

Tuy nhiên, theo thông tin bạn cho biết, hai tuổi rưỡi bé mới tập nói nhưng giờ đã thuộc 20 bài hát, thuộc các số từ 0 đến trên 100, thuộc tất cả các chữ cái cũng như biết phân biệt màu sắc và các loại hình; đặc biệt, bé rất thích đi học, thích tìm tòi khám phá với những đồ chơi mới…

Sau khi tham khảo ý kiến chuyên gia thì chúng tôi cho rằng chưa thể kết luận là bé đã mắc hội chứng tự kỷ. Có thể đơn giản chỉ là bé chậm nói hơn so với các bạn cùng lứa tuổi thôi. Vấn đề nên làm là bạn và mọi người trong gia đình cần thường xuyên giao tiếp với bé nhiều hơn, hỏi chuyện bé nhiều hơn để kích thích tư duy và phát triển khả năng ngôn ngữ của bé.

Bạn đừng đặt nặng tâm lý con mình phải thế này, phải thế kia bởi đôi khi dưới sức ép mong muốn của cha mẹ đứa trẻ trở nên lúng túng, thụ động. Hãy để con bạn được phát triển tự nhiên. Bằng trực giác của người làm cha, làm mẹ, bạn hãy cố gắng thường xuyên mang lại cho bé những điều thú vị bất ngờ để bé trầm trồ, tán thưởng. Như vậy cũng là một cách bạn đang giúp bé tập nói tốt hơn. Chúc bạn thành công.

Trước thông tin Truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho nhà văn Nguyễn Đình Thi, độc giả Nguyễn Khắc Thế (thebo87vienthong@...) bày tỏ: “Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Đình Thi về những đóng góp của ông cho nền văn học Việt Nam nói chung và văn học kháng chiến nói riêng. Tên tuổi của ông sẽ còn lưu truyền mãi. Tôi yêu ông bởi tư cách sáng ngời cùng với tài năng của ông. Huân chương Hồ Chí Minh là món quà ý nghĩa mà Tổ quốc dành tặng cho người con ưu tú này”.

Tâm sự của độc giả Nguyễn Khắc Thế cũng là tâm sự của đông đảo người yêu mến tài năng Nguyễn Đình Thi. Đúng như bạn đã nhận xét: “Huân chương Hồ Chí Minh là món quà ý nghĩa mà Tổ quốc dành tặng cho người con ưu tú này”.

Bạn Nguyễn Hiền Phương (i_love_nole275@...) viết: “Chào tất cả các cô chú, anh chị là phát thanh viên cũng như những người đã xây dựng cho Đài Tiếng nói Việt Nam thêm phát triển. Em là một người rất thường xuyên nhe Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhờ Đài, em biết thêm được rất nhiều điều thú vị. Đặc biệt, em rất thích nghe chương trình văn nghệ, trong đó có văn nghệ nước ngoài. Thường thì, khi bắt đầu đọc một câu chuyện ở mục văn nghệ nước ngoài, các anh chị có sự dụng một bản nhạc nền rất hay. Bản nhạc này đôi khi còn sử dụng trong chương trình “Kể chuyện và hát ru cho bé ngủ”. Em thật sự muốn tìm bản nhạc này, nhưng vì không biết tên nên quả thực việc tìm kiếm là rất khó. Vì thế, em rất mong được các anh chị giúp đơ xem, giúp em tìm được bản nhạc tuyệt vời này. Em xin chân thành cảm ơn. Một lần nữa, chúc các anh chị và các cô chú luôn mạnh khỏ và hạnh phúc”.

Bạn Hiền Phương thân mến! Chúng tôi luôn rất vui mỗi khi nhận được thư thính giả, độc giả gửi về cho biết vẫn thường xuyên nghe các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam và yêu Đài. Điều đó, như một sự động viên, khích lệ đối với thành quả lao động mà tập thể cán bộ, phóng viên, phát thanh viên Đài Tiếng nói Việt Nam trong suốt hơn 60 năm qua luôn cố gắng xây dựng nên. Về yêu cầu của bạn, chúng tôi đã liên hệ để tìm bản nhạc nền trong chương trình đọc truyện nước ngoài. Bạn hãy đón nghe bản nhạc này trong chương trình trả lời thư tuần tới nhé.

Trong tuần chúng tôi còn nhận được thư góp ý và tin, bài cộng táccủa các bạn: hoangle4207@..., cobelolem@..., minhthanh79@..., huan_cnvn@..., lehoang@..., giacmotinhyeu@..., lee_dong1325@..., quocanh@...,  babie_1506@..., hoanglam290386@..., ilv984@..., vitatca@..., kute_pro_123@..., minhhieu@..., chvexanh@..., hailua_choiaudition2000@..., tohonglong@...

Chúng tôi luôn hoan nghênh những ý kiến đóng góp của độc giả góp phần nâng cao chất lượng tờ báo. Xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các bạn.

Chúc các bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên