Điểm mặt các đại gia Việt lừng danh trên đất Mỹ

VOV.VN -Nhiều doanh nhân gốc Việt nổi như cồn trên đất Mỹ vì sự giàu có, tài giỏi, và những thương vụ làm ăn đình đám...

Doanh nhân Chính Chu là một trong những tỷ phú thành công nơi đất khách quê người. Ông đang là giám đốc cấp cao của tập đoàn đầu tư tài chính Blackstone (Mỹ), nắm trong tay số tài sản lên tới 1,1 tỷ USD. 

Chính Chu khiến phố Wall phải kiêng nể khi trở thành “đạo diễn” cho kế hoạch thu mua lại Tập đoàn máy tính Dell với giá khoảng 25 tỷ USD. Nhiều tài sản bất động sản, siêu xe và trực thăng của ông phần nào cho thấy độ giàu có của vị đại gia này.

Đại gia Chính Chu là chồng của ca sĩ Hà Phương (em gái của Cẩm Ly). Ngoài công việc kinh doanh, hai vợ chồng Chính Chu còn tổ chức và điều hành một số hoạt động từ thiện, và có 2 quỹ riêng: Vietnam Relief Effort và Ha Phuong Foundation.

Doanh nhân gốc Việt - Trung Dung khiến phố Wall kính nể về khả năng phát triển trong ngành Internet Mỹ. Năm 1996, doanh nhân Trung Dung thành lập công ty OnDisplay. Tính đến năm 2000, Trung Dung có được lợi nhuận gần 1,8 tỉ USD từ thương vụ bán cổ phần của OnDisplay.

Hiện tại, Trung Dung là một thành viên Hội đồng quản trị của Tổ chức Giáo dục Việt Nam. Ông được trao giải Cây đuốc Vàng tại Đại hội toàn quốc Người Mỹ gốc Việt (Vietnamese American National Gala) tại Washington D.C.

Tỷ phú Mỹ gốc Việt Hoàng Kiều mới lọt vào top 1.000 tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes với giá trị tài sản gần 2,8 tỷ USD.
Tài sản được thống kê của vị tỷ phú Mỹ gốc Việt này chủ yếu đến từ 183,6 triệu cổ phần của ông tại tập đoàn Shanghai RAAS - một công ty chuyên cung cấp các sản phẩm về huyết tương dùng cho ngành y dược đặt trụ sở tại Trung Quốc, tương đương 37% cổ phần của công ty.
Với khởi điểm chỉ là một vài tiệm làm móng (nail) đầu tiên, Charlie Tôn Quý đã nhân rộng thương hiệu Regal Nails của mình lên tới 1.200 cửa hàng tại nhiều nơi trên đất Mỹ.
Thu nhập bình quân của Regal Nails là khoảng 500 triệu USD mỗi năm, giúp doanh nhân gốc Việt trở nên rất nổi tiếng.
Sinh năm 1971, Bill Nguyễn lớn lên trong một gia đình gốc Việt sang định cư tại Mỹ vào năm 1969. Sớm theo nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực phần mềm, Bill Nguyễn khiến không ít ông lớn công nghệ phải nể phục. Năm 1999, Bill Nguyễn bán công ty chuyên về phần mềm tin nhắn mới thành lập chỉ 1 năm cho Phone.com, với mức giá 850 triệu USD.
Thành công lớn nhất của doanh nhân người Mỹ gốc Việt này là Lala.com, dịch vụ kết nối âm nhạc và chia sẻ đĩa CD giá 1 USD. Sau 2 năm ra đời, Lala.com khiến Apple phải bỏ ra 80 triệu USD để thâu tóm dịch vụ này, sau đó kết hợp nó vào iTunes. 

Bill Nguyễn được mời về làm việc tại Apple vào năm 2008. Năm 2010, Bill Nguyễn rời Apple, lập công ty mới và huy động được nguồn tài trợ 41 triệu USD từ các quỹ đầu tư mạo hiểm cho dự án Color - mạng xã hội phát triển riêng trên nền smartphone. Dự án này về sau cũng bán lại cho Apple.

Jenny Tạ - bà chủ công ty truyền thông xã hội Squee.com - được mệnh danh là “nàng lọ lem phố Wall” sau khi trở thành tỷ phú gốc Việt nổi danh tại Mỹ đi lên từ hai bàn tay trắng. Công ty truyền thông xã hội Sqeeqee.com của Jenny Tạ là công ty đầu tiên trên thế giới khai sinh khái niệm "Social Networtking" - một mạng xã hội giúp mọi người kết nối và kiếm lợi nhuận. Giá trị của Sqeeqee hiện ước tính lên tới cả tỷ USD.
Khối tài sản trên 1 tỷ USD khiến cho Trần Đình Trường - ông chủ nhiều khách sạn tại New York (Mỹ) được biết đến như là một trong những doanh nhân gốc Việt giàu có nhất. Đây cũng là doanh nhân đã tài trợ 2 triệu USD khi Mỹ gặp sự kiện khủng bố hôm 11/9/2001.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm mặt các cặp vợ chồng đại gia giàu nhất Việt Nam
Điểm mặt các cặp vợ chồng đại gia giàu nhất Việt Nam

VOV.VN -Cùng để lại dấu ấn trên thương trường, nhiều cặp vợ chồng doanh nhân Việt có tài sản lên tới hàng tỷ USD, và có thể... tát cạn Biển Đông.

Điểm mặt các cặp vợ chồng đại gia giàu nhất Việt Nam

Điểm mặt các cặp vợ chồng đại gia giàu nhất Việt Nam

VOV.VN -Cùng để lại dấu ấn trên thương trường, nhiều cặp vợ chồng doanh nhân Việt có tài sản lên tới hàng tỷ USD, và có thể... tát cạn Biển Đông.