Xấu mã, giá chát, đào thất thốn bị khách hàng quay lưng

Xấu mã nhưng được hét giá hàng triệu đồng nên đào thất thốn bị khách hàng quay lưng trong những ngày cận Tết.

Hội chợ xuân Đinh Dậu 2017 ở vị trí đắc địa gần sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.

Đào thất thốn bị chê xấu mã, giá chát

Theo ghi nhận, hội chợ năm nay hội tụ nhiều gian hàng hoa kiểng, chủ yếu là đào, quất, mai, bonsai, chậu thanh long cảnh. Ngoài ra còn có đồ gỗ và hàng tiêu dùng thiết yếu dịp Tết. Đối tượng đến hội chợ vào thời điểm này chủ yếu là sinh viên, dân văn phòng. Đa số tới đây để vãn cảnh, “check-in” không khí Tết thay vì mua sắm.

Dân buôn ôm chăn ngủ

Chị Huyền, người bán chậu mai cảnh ở đây, thừa nhận giờ chưa phải là cao điểm của đợt mua sắm Tết.

“Những ngày này tôi cứ kệ khách vãn cảnh, ôm chăn ngủ, không buồn chào mời vì tôi nghĩ họ đi khảo giá, ngắm nghía là chính chứ chưa thực sự muốn mua hàng”, chị nói.

Nếu như năm ngoái, tại triển lãm cây cảnh nghệ thuật và hoa ở Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), một chậu đào thất thốn 16 năm tuổi được khách trả 150 triệu đồng nhưng chủ nhân chưa bán, thì năm nay tại hội chợ này, loại đào trên lại bị thất sủng.

Chị Thu, người bán đào tha thiết chào mời: “Không phải cứ to là đẹp. Loại đào nhỏ xinh này rất nổi tiếng, có xuất xứ Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) nên giá một vài triệu đồng/cây là rẻ.

Ở Lý Nam Đế người ta còn bán rẻ nhất cũng phải 3 triệu đồng/gốc. Loại đào này vào ban đêm hoa tỏa hương thơm thoang thoảng mà giống đào thường không có được”.

Nhưng sau khi bị một vị khách truy nguồn gốc thực sự, chị Thu phải thừa nhận chúng được trồng ở Lạng Sơn chứ không phải Hà Nội.

“Do mất phí vận chuyển, lại kỳ công chăm sóc nên giá thành đội lên hơi cao một chút”, chị Thu nói.

Nghe dân buôn phát giá, nhiều khách không buồn mặc cả. Ông Nguyễn Văn Vĩnh (Ba Đình, Hà Nội) đánh giá: “Cây đào nhỏ xíu, thấp, ít hoa, ít chồi, lá mà giá lại đắt gấp 3-4 lần các loại đào khác thì thà mua cành đào rừng giá 200.000 đồng còn hơn”.

Chưa Tết đào đã nở rộ khiến dân buôn lo sốt vó

Trong khi đó, những người bán thanh long cảnh dù cam kết “không thuốc bảo quản” nhưng do mẫu mã không có nhiều đột phá nên cũng ít người hỏi mua loại cây này.

Lo sốt vó vì đào nở sớm, đặc sản không người mua

Anh Vinh, người buôn đào ở hội chợ, lo sốt vó vì năm nay đào nở sớm.

“Thời tiết thất thường khiến đào nở sớm. Đã thế người mua thì ít, người chen nhau chụp ảnh thì nhiều. Tôi chỉ lo trông coi sao cho họ không làm rụng hết hoa, chẳng có thời gian chào mời khách”, anh Vinh than thở.

Tại hội chợ năm nay, những loại đặc sản vùng cao, bưởi Diễn của quận Nam Từ Liêm không còn hút khách như mong đợi.

Chị Thơm, người bán bưởi Diễn ở hội chợ, thừa nhận thực tế khách thường mua bưởi Diễn tại vườn từ trước Tết thay vì ra hội chợ mua.

“Doanh thu chẳng được mấy đâu, vừa bán vừa giới thiệu sản phẩm là chính. Nghe nói chủ gian hàng sẽ nhập thêm miến Điện Biên, nấm Sơn La…về bán để bù lỗ”, chị nói.

Bà Nguyễn Thị Duyên (Cầu Giấy) chia sẻ bà đã dạo quanh hội chợ mà không mua được gì.

“Quần áo thì đồ Trung Quốc, giày dép đại hạ giá nhưng chất lượng kém, mẫu mã xấu. Nhiều loại quảng cáo là đặc sản như mứt thì không có tem, hạn sử dụng. Còn đào, quất mua bây giờ hơi sớm”, bà nói thêm.

Nhiều chủ buôn cho hay họ chờ tới ngày 28 tháng Chạp, thời điểm người lao động được nghỉ Tết, để mạnh tay mua sắm hơn. 

Vừa trình làng đã có khách trả 125 triệu đồng nhưng chủ nhân của cây đào độc nhất vô nhị được làm từ các loại đá quý như ruby, thạch anh hồng… ở Hà Nội vẫn chưa muốn bán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đào thế xuống phố, giá lên tới vài ngàn đô
Đào thế xuống phố, giá lên tới vài ngàn đô

VOV.VN - Gần tới Tết Đinh Dậu 2017, đào đã được chở xuống chợ bày bán, cho thuê tại Hà Nội với các mức giá khác nhau, có cây lên đến cả vài ngàn đô.

Đào thế xuống phố, giá lên tới vài ngàn đô

Đào thế xuống phố, giá lên tới vài ngàn đô

VOV.VN - Gần tới Tết Đinh Dậu 2017, đào đã được chở xuống chợ bày bán, cho thuê tại Hà Nội với các mức giá khác nhau, có cây lên đến cả vài ngàn đô.

Đào Nhật Tân nở sớm được bán với giá 50.000 đồng/cành
Đào Nhật Tân nở sớm được bán với giá 50.000 đồng/cành

VOV.VN - Những cây Quất chín sớm, cành Đào nở sớm đã bắt đầu được bán tại vườn Đào Nhật Tân phục vụ thú chơi Đào sớm của người dân Thủ đô.

Đào Nhật Tân nở sớm được bán với giá 50.000 đồng/cành

Đào Nhật Tân nở sớm được bán với giá 50.000 đồng/cành

VOV.VN - Những cây Quất chín sớm, cành Đào nở sớm đã bắt đầu được bán tại vườn Đào Nhật Tân phục vụ thú chơi Đào sớm của người dân Thủ đô.

Tết Đinh Dậu 2017: Đào thế đẹp, độc, lạ soán “ngôi vương“
Tết Đinh Dậu 2017: Đào thế đẹp, độc, lạ soán “ngôi vương“

Do thời tiết năm nay nắng ấm kéo dài, Hà Nội có một mùa đông không lạnh nên việc chăm để đào nở hoa đúng dịp là cực kỳ khó.

Tết Đinh Dậu 2017: Đào thế đẹp, độc, lạ soán “ngôi vương“

Tết Đinh Dậu 2017: Đào thế đẹp, độc, lạ soán “ngôi vương“

Do thời tiết năm nay nắng ấm kéo dài, Hà Nội có một mùa đông không lạnh nên việc chăm để đào nở hoa đúng dịp là cực kỳ khó.

Mai Tết nở sớm báo hiệu nguồn cung khan hiếm
Mai Tết nở sớm báo hiệu nguồn cung khan hiếm

VOV.VN - Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Đinh Dậu, nhưng mai vàng ở các tỉnh, thành ĐBSCL đã bung nụ, nở hoa khắp nơi.

Mai Tết nở sớm báo hiệu nguồn cung khan hiếm

Mai Tết nở sớm báo hiệu nguồn cung khan hiếm

VOV.VN - Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Đinh Dậu, nhưng mai vàng ở các tỉnh, thành ĐBSCL đã bung nụ, nở hoa khắp nơi.