Chùm ảnh: Pháo hoa Italy lung linh sông Hàn

Năm nay các đội đều chủ động bắn pháo ở tầm thấp, dùng nhiều pháo nến và pháo nền cho những màn trình diễn lung linh trên mặt nước sông Hàn

Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2012 (DIFC 2012) diễn ra trong 2 ngày 29-30/4, với sự tham gia của 4 đội quốc tế từng vô địch các lần trước: Canada, Trung Quốc, Pháp, Italy và chủ nhà Đà Nẵng-Việt Nam.

Thời tiết khô ráo ở Đà Nẵng, hết sức thuận lợi cho những màn trình diễn pháo hoa. Khắp thành phố, không khí lễ hội đã nhộn nhịp khi hàng chục ngàn du khách cùng người dân thành phố đổ về 2 bờ đông- Tây sông Hàn để thưởng lãm những màn trình diễn pháo hoa  đặc sắc.

Năm nay các đội đều chủ động bắn pháo ở tầm thấp, dùng nhiều pháo nến và pháo nền cho những màn trình diễn lung linh trên mặt nước sông Hàn. Đặc biệt, các đội đều có sự lựa chọn lọc, chuẩn bị kỹ về âm nhạc, tạo nên hiệu ứng cho màn trình diễn.

Ông Vi Kiến Thành, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật và Nhiếp ảnh, thành viên Ban giám khảo Cuộc thi trình diễn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2012 nhận xét: "Năm nay tôi thấy rằng các đội có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ chủ đề đến âm nhạc. Tiến bộ nhất phải kể tới đội Việt Nam so với chính mình các lần thi trước".

Đội Italy đang mang đến một lễ hội của sắc cầu vồng, gắn kết với những sắc màu của Đà Nẵng và Việt Nam. Phần trình diễn gồm có 7 phần, trong đó mỗi phần tương ứng với một màu sắc và được thể hiện bằng một phần nhạc nền riêng, được đặc biệt lựa chọn để khơi dậy những cảm xúc mạnh mẽ.

Kết quả, đội Italy đoạt giải nhất Cuộc thi trình diễn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2012, 2 đội nhì là Pháp và Trung Quốc; Việt Nam và Canada đạt giải 3. Ông Antonia Parente, đội trưởng Đội Italy chia sẻ: “Tôi thực sự rất vui và hạnh phúc khi đoạt giải nhất, đây là phần thưởng hết sức có ý nghĩa với chúng tôi trong những ngày qua. Để có được kết quả này là nhờ chúng tôi đã bám sát được chủ đề của Ban tổ chức đưa ra và nhất là mang lại niềm vui cho nhân dân và khách nơi đây”.

Một vài hình ảnh những màn trình diễn của đội Vô địch DIFC 2012:

Ông Antonio Parente, đội trưởng đội Italy, chia sẻ: “Đội Italy đã rất cố gắng tại DIFC lần này, bám sát những tiêu chí của ban tổ chức đưa ra và thể hiện tốt phần trình diễn của mình. Tôi nghĩ đó là thành công của chúng tôi. Nếu thành phố Đà Nẵng của Việt Nam còn tổ chức DIFC và có lời mời đối với đội Italy, chúng tôi cũng rất muốn sẽ trở lại thành phố xinh đẹp này”.

Ông Antonio Parente, đội trưởng đội Italy (giữa) chụp ảnh cùng đội mình tại lễ đăng quang

Đội Canada đã có màn trình diễn đẹp mắt với lợi thế là đội trình diễn đầu tiên trên nền trời trong veo chưa bị ám khói. Đội Canada “thắp sáng đêm Đà Nẵng” bằng những màn pháo hoa tầm thấp và mặt nước nhiều màu sắc trên nền âm nhạc hiện đại và cổ điển đã phác họa nên bức tranh muôn màu của thành phố biển Đà Nẵng về đêm. Họ muốn gửi 1 thông điệp: “Làm chủ màn đêm là thế mạnh của đội Canada”.

Trước các ứng viên đều từng vô địch DIFC 2012, đội chủ nhà Đà Nẵng-Việt Nam đã chuẩn bị hết sức chu đáo và nhiều nỗ lực để mang lại một màn trình diễn pháo hoa đậm chất Việt Nam.

Khán thính giả sẽ cảm nhận một màn trình diễn pháo hoa đầy ý nghĩa ngay trong dịp cả nước kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước- Trung tá Nguyễn Trường Kỳ, đội pháo hoa Đà Nẵng, đại diện chủ nhà Việt Nam cho biết như vậy trước giờ khai mạc.

Những ai chứng kiến màn trình diễn của đội chủ nhà Đà Nẵng-Việt Nam đều chung nhận định: Năm nay, đội Việt Nam đã có sự tiến bộ vượt bậc, nhất là kết hợp trình diễn pháo hoa và âm nhạc.

Chủ động chọn chủ đề ca ngợi đất nước sau 37 năm giải phóng và phát triển, đội Đà Nẵng đại diện cho Việt Nam đã sử dụng hơn 400 quả pháo trên nền âm nhạc là các bài hát như Việt Nam quê hương tôi, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Việt Nam trên đường chúng ta đi… và kết thúc bằng bài hát “Đất nước trọn niềm vui”. Mỗi bài hát, đội Đà Nẵng-Việt Nam sử dụng các hiệu ứng pháo hoa phác họa rõ nét hình ảnh Việt Nam như những cánh đồng, làng quê, hình ảnh cây dừa, dòng thác… giới thiệu tới du khách những nét đặc trưng hình ảnh Việt Nam.

Trong khi đó, đội Liuyang Dancing tiếp tục có màn trình diễn trọn vẹn để tranh ngôi quán quân DIFC 2012. Dựa trên sự tích về thung lũng hoa đào nổi tiếng của phương Đông. Tinh tế, lãng mạn... sắc pháo hoa cùng nền nhạc truyền thống du dương đưa người xem.

Đội Trung Quốc đã mang đến câu chuyện kể với tên gọi “Đào hoa nguyên ký”. Trong đào hoa nguyên ký, cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, an lành, con người chất phác, chan hòa đã trở thành mục tiêu và kỳ vọng của muôn đời, của con người.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên