Dạo quanh chợ hoa cổ nhất Hà thành

Người Hà Nội dù đi ngược về xuôi, dù trải bao lận đận, nhưng đến ngày giáp Tết vẫn rủ nhau về chợ hoa Hàng Lược, đón nhận sắc trời hương đất của Thăng Long - Hà Nội.

Cũng như mọi năm, cứ vào khoảng 23 tháng Chạp, phố Hàng Lược lại được biến thành chợ hoa phục vụ cho Tết Âm lịch. Người ta mang đào, quất, cúc, mai, hồng, hướng dương, cẩm chướng, hải đường… từ các làng hoa ven đô tới đây.

Người đến với chợ hoa hàng Lược không chỉ chọn cho mình một chút xuân cho Tết mà còn để thưởng ngoạn vẻ đẹp của các loài hoa, gặp gỡ, trò chuyện. Dường như từ xưa tới giờ, chợ hoa Hàng Lược vẫn vậy, người Hà Nội không muốn thay đổi vì nét sinh hoạt văn hoá này đã trở thành một nét đặc sắc không thể thiếu của mỗi người con đất Hà Thành.

Năm nay chợ hoa Hàng Lược được mở cửa từ 23 tháng Chạp

Hoa đào được bày bán rất nhiều tại đây


Người trung niên rất kỹ tính để chọn cho gia đình một cành ưng ý


Đào được bán nhiều nhưng không phải là dễ mua

Năm nay thời tiết lạnh nên đào khá đắt, một cây như này giá khoảng 700.000 đồng

Những du khách nước ngoài đến với Hà Nội cũng muốn chọn cho mình một cành đào


Không chỉ có đào, chợ Hàng lược còn có rất nhiều các loại hoa phong phú khác


Trẻ em thích thú khi được cùng cha mẹ dạo chợ hoa tết


Hoa giả cũng được khá nhiều người lựa chọn


Đi chợ hoa không chỉ để mua hoa mà còn để thưởng lãm

Ngoài hoa, tại đây cũng bán rất nhiều các vật trang trí trong nhà cho ngày Tết

Năm mới Tân Mão sắp tới, những hình chú mèo xinh đẹp được bày bán rất nhiều


Cũng phải khi phố đã lên đèn, người đến chợ mới ra về với một cành hoa ưng ý

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên