Ném pháo đất, đi cà kheo…

Đầu xuân đến Bảo tàng Dân tộc học (Cầu Giấy, Hà Nội), ta được đắm mình trong không gian văn hoá dân tộc với đa dạng sắc màu, âm thanh và hương vị cổ truyền, của những tộc người, những vùng miền khác nhau...

Trong 3 ngày: mồng 6,7 và mồng 8 Tết, hàng loạt các trò chơi, điệu múa dân gian như pháo đất, đi cà kheo, đánh đu, múa xòe, múa sạp, múa rối nước, in tranh Đông hồ, thư pháp... đã thu hút đông khách tham quan.  

Chương trình được phối hợp thực hiện bởi Quỹ Đan Mạch hỗ trợ văn hóa vùng và dân tộc ít người.

Điệu  múa  của các cô gái Thái

Từ tỉnh Kon Tum (Tây Nguyên), hơn hai chục nghệ nhân Gié-Triêng đã ra góp vui bằng âm nhạc cồng chiêng kết hợp với vũ điệu tập thể; đồng thời giới thiệu một số loại nhạc cụ khác và một số điệu dân ca của dân tộc mình.




Những trò chơi dân gian thu hút rất đông người tham gia, trong đó có cả du khách nước ngòai.

Làm pháo đất


 
 

Thi pháo đất của các nghệ nhân pháo đất Hồng Phong- Hải Dương. Quả pháo đoạt giải nổ to nhất, hai cánh xòe rộng nhất và còn lành lặn nhất sau khi “nổ”

Đây là dịp để các bé biết đến các trò chơi dân gian thú vị.

Đi cà kheo


   

Phường rối nước Hồng Phong (huyện Ninh Giang,  Hải Dương)


Vui xuân Canh Dần ở Bảo tàng Dân tộc học, mọi người còn được thưởng thức hương vị đặc sắc của ẩm thực Tày vùng Lạng Sơn, với những món cổ truyền nổi tiếng như: lợn quay lá mắc mật, thịt trâu khô xào chua ngọt, lạp xường hun khói trên gác bếp, xôi màu; và các loại bánh: cóc mò, pẻng khô, khẩu sli… và rượu men lá.

Gạo nếp nhuộm lá cho lên màu

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên