Những công dân nhí ở Trường Sa

Hàng ngày, trong bộ đồng phục kiểu hải quân, các cháu đến lớp học

Các đoàn từ đất liền ra thăm Trường Sa đều mang theo quà, là các nhu yếu phẩm hay văn hóa phẩm… Thế cho nên, lần đó ra đảo, chúng tôi không khỏi thán phục đoàn công tác của Thảnh uỷ TP HCM, đã có sáng kiến mang ra đảo món quà độc đáo là… kem!

Bởi vì ở đảo còn có những em bé, mà có đứa chưa bao giờ được ăn kem ! 

Mấy chục đứa trẻ ở Trường Sa Lớn, hàng ngày cũng đi học như trẻ ở trong đất liền. Cô giáo Bùi Thị Nhung là giáo viên duy nhất trên đảo, đảm trách toàn bộ việc dạy tất cả các môn học của tất cả các lớp học. Từ lớp 1 đến lớp 5, mỗi lớp có vài học sinh, ngồi chung một phòng học, quay lưng vào nhau. Cô giáo khá vất vả vì hàng ngày phải soạn nhiều chương trình giáo án phù hợp cho từng lớp, rồi việc giảng dạy trên lớp cũng vậy.


Hai chị em: Nguyễn Thị My Sen (lớp 3) và Nguyễn Chinh Si (lớp 1)



Số học sinh lớp 1 là 2 em, số học sinh lớp 5 là 1 em !



Cô gBùi Thị Nhung là giáo viên duy nhất trên đảo Trường Sa Lớn
|

Trò chuyện với phóng viên ra thăm đảo



Ăn kem mà đoàn đại biểu TP HCM mang ra


Nhiều bé lần đầu biết đến mùi vị của kem


Đi học về



Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên