Nông dân hối hả gặt lúa non chạy lũ

Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Hàng ngàn nông dân trên địa bàn toàn tỉnh đã hối hả ra đồng gặt lúa non chạy lũ.

Chưa năm nào nông dân xứ Nghệ lại phải chạy lũ gặt lúa non như năm nay. Chỉ mấy ngày mưa lớn trên diện rộng, hàng chục ngàn ha lúa chuẩn bị thu hoạch đã bị lũ nhấn chìm.

Để nông dân có thêm hạt thóc trữ mùa sau, chính quyền tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo những vùng lúa chín vừa thu hoạch gấp với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Hàng ngàn nông dân trên địa bàn toàn tỉnh đã hối hả ra đồng gặt lúa non chạy lũ.

Tại cánh đồng lúa thuộc Thanh Khai, Thanh Chương, hàng trăm hộ dân đang tranh thủ thu hoạch sớm những đám ruộng nước lũ sông Lam dâng cao gây ngập úng chỉ hai ngày qua nhưng hạt lúa đã nảy mầm. Tay ôm bó lúa nảy mầm trắng xoá, chị Nguyễn Thị Hành xóm 6, xã Thanh Khai nói như khóc: “Tưởng năm ni được mùa, ai ngờ đang đúng vào dịp thu hoạch thì lại gặp lũ lên, gia đình tui có 5 sào thì mất trắng 4,5 sào rồi, khổ lắm chú ơi! Lúa ngập lụt thế này chỉ còn cách gặt về tuốt phơi khô sau đó nấu cơm cho lợn ăn thôi”.

Anh Lê Bá Quỳnh, xóm 9, xã Thanh Yên vác trên mình bó lúa ướt đẫm nước bảo: “Gia đình tôi làm 3 sào lúa, nay bị ngập hết. Năm nay coi như đói rồi. Nông dân bà con chúng tui khổ rứa đó. Mần lúa mà gặp lũ như thế này khổ cả đời luôn chú à”.

Nhọc nhằn đánh vật với con nước dâng cao gần 1m nước chị Lê Thị Thanh Nga than thở: “Vụ mùa này gia đình tôi làm 5 sào, lúa tốt lắm, bông nào cũng trĩu hạt hứa hẹn cho một mùa bội thu. Nay mất tất cả rồi nhà báo ơi. Bà con nông dân chúng tôi cứ đến mùa lũ là ngủ không yên, nằm không ổn. 5 sào lúa của gia đình khoảng 10 ngày nữa sẽ gặt, nay nước lũ sông Lam lên cao nhấn chìm tất cả, bây giờ hạt đã nảy mầm hết rồi và mùa này chỉ con lợn no thôi”.

Nông dân xứ Nghệ mùa lũ năm nay dường như nhiều nơi đã và đang mất trắng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên