Phát Diệm lung linh đêm Giáng sinh

Cái lạnh của đêm không ngăn nổi dòng người đổ về nhà thờ Phát Diệm (Ninh Bình) để hân hoan, chào mừng ngày Chúa ra đời.

Hằng năm, cứ mỗi dịp Giáng sinh, nhà thờ Phát Diệm lại náo nhiệt, sôi động hẳn lên. Mọi người về đây không chỉ cầu chúc cho nhau cuộc sống an lành, ấm no mà còn là dịp để gần gũi hiểu nhau hơn và cùng hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ngay từ 19h, đoàn người từ khắp các nơi đều đổ về khu vực nhà thờ. Những lời ca tiếng hát của cộng đồng giáo sứ Phát Diệm như xua tan đi cái lạnh buốt của đêm. Từng ngọn nến lung linh trong đêm thắp lên ngọn lửa yêu thương sưởi ấm tình người nơi đây thêm khăng khít.

Đêm giáng sinh ở Phát Diệm gồm 2 phần: Canh thức (chờ Chúa sinh ra) và Thánh Lễ. Kết thúc là màn rước kiệu hoa tượng Chúa Hài Đồng (Chúa mới sinh)…/.

Toàn cảnh khu vực Nhà thờ Phát Diệm đêm Giáng sinh lung linh màu sắc.

Giáo đường được trang trí rực rỡ

Giáo dân tập trung trước giờ làm lễ.

Buổi lễ bắt đầu

Khúc ca mừng Giáng sinh

Nhiều tiết mục múa hát do thiếu nhi giáo xứ Chính Tòa biểu diễn.

Em bé theo người lớn đi dự lễ

Thánh lễ bắt đầu

Đoàn Đồng tế rước kiệu Chúa hài nhi xung quanh hồ nhà thờ Chính toà

Lễ mừng Chúa ra đời.

Tượng Chúa được đưa vào bên trong hang đá để kết thúc nghi lễ đêm Noel

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên