Trẻ vùng cao vui đến trường

Khó khăn, thiếu thốn đủ đường nhưng cũng không thể ngăn cản bước chân tới trường của các em.

Năm học mới 2011-2012 của trẻ em vùng cao đến sớm. Ngay từ cuối tháng 8, nhiều trường mầm non, tiểu học đã bắt đầu khai giảng.

Không cha mẹ đưa đón, đợi chờ, cưng nựng, không quần áo mới, không bóng bay, hoa trên tay, không nơ cài trên đầu em gái, có chăng là lá cờ giấy trên tay nhưng những đứa trẻ vùng cao vẫn hớn hở, vui vẻ dắt nhau đến trường sau những ngày nghỉ hè. Nhiều em nóng lòng được quay trở lại trường, gặp thầy, gặp bạn lớp.

Không đầy đủ điều kiện như trẻ ở thành phố với những cặp sách mới thời trang đầu năm học, quần áo đồng phục mới, những học sinh vùng cao với những bộ quần áo thường ngày tay ôm mấy cuốn sách, vở đến lớp. Những đứa trẻ được gia đình sắm cho cặp đi học thật là hiếm và cũng thật là oách. Gia đình nào cẩn thận hơn thì đựng sách vở cho các em trong túi nilon. Phần lớn sách vở được buộc bằng dây nilon cho gọn gàng để chúng dễ dàng cắp nách hay ôm cho gọn. Chả thế, khi gặp mưa bất chợt, nhiều em bị ướt hết sách vở, khó khăn lại chồng thêm trên con đường tìm tới cái chữ.

Ở nhiều địa phương, sách vở của các em được nhà trường phát miễn phí. Nhưng để những bước chân có thể vui tới trường, nhà trường, thầy cô giáo phải tới từng gia đình vận động cha mẹ chúng cho các em theo học. Vừa dậy, lại phải vừa dỗ, làm công tác vận động cha mẹ, hoc sinh.

Phương tiện chính của các em tới trường là đôi chân nhỏ xíu. Nhà xa, nhiều em phải đi bộ vài km mới tới trường. Chưa hết, nhiều em còn phải leo những con dốc dài. Nhưng vượt lên trên tất cả là niềm vui tới trường.

Trẻ em ở Phó Bảng, Mèo Vạc, Hà Giang  tới lớp

Học sinh tiểu học ở Lũng Cú

Những em có chiếc cặp đeo trên vai thật hiếm

Học sinh ở thị trấn Mèo Vạc

Các em phải đi bộ vài km đê tới lớp

Đón cháu đi học về ở Lũng Cú

Đi học về. Ảnh chụp ở Tìa Súng, Đồng Văn

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, năm học 2011- 2012, toàn tỉnh có 14.463 học sinh vào lớp 1, 12.266 học sinh vào lớp 6 và 5.841 học sinh vào lớp 10. Đến nay, Hà Giang còn khoảng 1.500 phòng học tạm, chủ yếu ở các điểm trường.

Những trường học khang trang như thế này chưa nhiều ở mảnh đất cực bắc Hà Giang này.

Vậy nhưng nhiều em vẫn học giỏi và hứa hẹn thành đạt trong cuộc đời
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên