Ngư dân thoát chết trở về: Phải ăn xốp, uống nước biển vượt qua bão dữ

VOV.VN - Hôm nay (3/11), 3 ngư dân tỉnh Bình Định vừa thoát cửa tử trở về với gia đình. Họ là những người đi trên tàu cá BĐ 97469 TS bị chìm do bão số 9.

2 ngày, 2 đêm bị bão dữ quăng quật, 8 ngư dân cùng bám vào tấm gỗ, chỉ có 3 người trở về, 5 người còn lại lần lượt buông tay, chìm dưới biển sâu.

Sáng nay (3/11), tàu Kiểm ngư KN 490 về đến Căn cứ Cam Ranh, đưa 3 ngư dân vào bờ an toàn. 3 người vừa từ cửa chết trở về là, Lê Minh Don (20 tuổi), Huỳnh Xuân Phi (35 tuổi), Võ Văn Hoài (35 tuổi).

Họ là những ngư dân đi trên tàu cá BĐ 97469TS đã bị chìm trong cơn bão số 9, may mắn được tàu hàng Fortuner Iris, cứu vớt vào ngày 29/10. Sau đó, tàu Kiểm ngư KN 490 đang tìm kiếm gần đó đã đến tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe và hôm nay đưa về đất liền.

Trước đó, tàu cá BĐ 97469TS, do ông Võ Ngọc Đô, ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng, xuất bến từ ngày 5/10, trên tàu có 14 ngư dân. Tàu hướng ra ngư trường Trường Sa để hành nghề câu cá ngừ. Nghe tin bão số 9, tàu tìm đường trú tránh, đến trưa ngày 27/10, biển động dữ dội, sóng to, gió lớn, con tàu gỗ không thể trườn thêm nữa đành buông neo để tránh bị đánh chìm. Trời về chiều, sóng còn lớn hơn, phủ kín mặt boong, tàu cá bị phá nước. Trong hoảng loạn, các ngư dân trên tàu cùng nhau tát nước ra ngoài nhưng không kịp. Chỉ sau khoảng 30 phút từ lúc bị vào nước tàu đã chìm.

Anh Huỳnh Xuân Phi cho biết, 2 ngư dân hoảng loạn, vừa nhảy ra khỏi tàu bị sóng chồm lên đánh chìm: “Đang neo đậu một chỗ thả dù, gió lớn quá, nước đập vào thân ván. Anh em tát không kịp, tàu từ từ hạ xuống, chúng tôi bơi ra chia ra 2 nhóm, nhóm 8 người, nhóm 4 người. Chúng tôi hoảng loạn không mặc áo phao được, đã chuẩn bị rồi nhưng nó kẹt trong cabin nhưng không lấy ra được".

Sóng to, gió lớn, trong đêm tối, thuyền trưởng Võ Ngọc Đô cùng 3 ngư dân khác ôm một tấm xốp. Các anh Don, Phi, Hoài cùng 5 ngư dân khác thì ôm một miếng ván lớn bung ra từ tàu cá. Tấm gỗ ván thuyền nhóm ngư dân ôm rộng 60cm dài khoảng 5m, cột thêm một bình ga, cứ thế bị bão tố đập tơi bời giữa đại dương. Từng đợt gió xoáy quay cuồng, sóng hất cả nhóm lên cao rồi nhận chìm sâu xuống biển liên tục từ đêm 27 đến hết ngày 28/10. Cả 8 người chỉ có duy nhất một chiếc áo phao, không nước ngọt, không có gì để ăn, các ngư dân nhai tạm miếng xốp, nuốt nước biển để dằn bụng.

Anh Võ Văn Hoài thảng thốt kể lại sau hơn 1 ngày, 1 đêm thì ngư dân đầu tiên buông tay, trầm mình xuống đại dương. Sau đó, các ngư dân bất lực, đứt ruột, đứt gan nhìn những người bạn thều thào, trăn trối nhắn gửi về gia đình rồi buông tay thả mình xuống biển: “Mấy anh kia kiệt sức do thiếu nước, không có gì ăn, chịu mưa gió, sóng lớn. Chúng em đây chịu được. Sáng ngày 29 có nắng, đói bụng quá, có xốp trôi thì nhặt ăn. Ăn nuốt không được nhưng vẫn cố uống nước mặn".

50 tiếng đồng hồ trôi dạt trên biển, các ngư dân động viên nhau ôm chặt tấm ván gỗ để sinh tồn. Mỏi tay phải thì ôm tay trái, đuối quá, thì tựa vào ngư dân bên cạnh. Trong thời gian này, nhiều tàu cá, tàu hàng đi gần họ, nhưng giữa sóng gió mịt mù, tiếng kêu cứu lọt thỏm giữa biển khơi đang gầm thét nên chẳng ai nghe thấy. Thất vọng, bất lực nhiều người suy sụp lần lượt… buông tay. Đến 17h chiều ngày 29/10, 3 người phát hiện chiếc tàu hàng nước ngoài, liền dùng chiếc áo phao phất lên cầu cứu.

Anh Lê Minh Don cho biết, nếu tàu hàng tới trễ chừng 1 giờ thì 3 người đã mãi mãi không trở về.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 9, có 3 tàu cá: BĐ 97469TS, BĐ 96388TS, BĐ 98658TS ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cùng 40 ngư dân bị nạn trên vùng biển cách thành phố Nha Trang từ 140-160 hải lý. Quân chủng Hải quân đã lập Sở Chỉ huy tiền phương tại Căn cứ Cam Ranh, các phương tiện hiện đại nhất như 6 tàu kiểm ngư, 2 máy bay DHC-6 đã được huy động với quyết tâm cao nhất trong tìm kiếm ngư dân gặp nạn. Trong khi bão số 9 đang vào, các tàu kiểm ngư đã rời cảng Cam Ranh lên đường ứng cứu các ngư dân. Sau gần 24 tiếng hành quân liên tục, tàu tiếp cận, lai dắt tàu cá BĐ 98658TS về bờ. Đến nay, 17 ngư dân đã được ứng cứu, 2 tàu còn lại bị chìm, 23 ngư dân còn lại bị mất tích.

Ông Nguyễn Minh Lành, Chi đội Trưởng Chi đội Kiểm ngư số 4 cho biết, lực lượng Kiểm ngư luôn đồng hành và là chỗ dựa vững chắc cho bà con ngư dân bám biển: “Tâm bão đang đổ bộ vào đất liền, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện hiện đại nhất của Chi đội. Chúng tôi đã sử dụng các biện pháp: cắt góc, cắt hướng, nối sóng để tiếp cận bà con nhanh nhất. Mặc dù, sóng rất to, cấp 7-8, độ cao sóng 6-7m, vượt qua những khó khăn đấy, anh em Chi đội Kiểm ngư số 4, cứu vớt bà con là mệnh lệnh, tình cảm như người thân của mình. Khắc phục nhanh nhất để đưa bà con về bờ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1.000 ngư dân vào tránh bão số 9 tại quần đảo Trường Sa
Hơn 1.000 ngư dân vào tránh bão số 9 tại quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Trưa nay, Quân cảng Sài Gòn đã đã đón 64 tàu cá với hơn 1.000 ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên vào tránh bão số 9.

Hơn 1.000 ngư dân vào tránh bão số 9 tại quần đảo Trường Sa

Hơn 1.000 ngư dân vào tránh bão số 9 tại quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Trưa nay, Quân cảng Sài Gòn đã đã đón 64 tàu cá với hơn 1.000 ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên vào tránh bão số 9.

Ngư dân bất an vì luồng lạch ra vào nơi tránh trú bão bị thu hẹp
Ngư dân bất an vì luồng lạch ra vào nơi tránh trú bão bị thu hẹp

VOV.VN - Thời gian gần đây, ngư dân ra vào cảng cá Sa Kỳ, TP Quảng Ngãi bức xúc khi nơi neo đậu tàu thuyền bị thu hẹp.

Ngư dân bất an vì luồng lạch ra vào nơi tránh trú bão bị thu hẹp

Ngư dân bất an vì luồng lạch ra vào nơi tránh trú bão bị thu hẹp

VOV.VN - Thời gian gần đây, ngư dân ra vào cảng cá Sa Kỳ, TP Quảng Ngãi bức xúc khi nơi neo đậu tàu thuyền bị thu hẹp.

Ngư dân Cô Tô mòn mỏi chờ khu tránh bão hoàn thiện
Ngư dân Cô Tô mòn mỏi chờ khu tránh bão hoàn thiện

VOV.VN - Mùa mưa bão cùng vụ cá mới đã bắt đầu, ngư dân vẫn đang mong chờ từng ngày có một khu tránh trú an toàn và dịch vụ hậu cần đầy đủ.

Ngư dân Cô Tô mòn mỏi chờ khu tránh bão hoàn thiện

Ngư dân Cô Tô mòn mỏi chờ khu tránh bão hoàn thiện

VOV.VN - Mùa mưa bão cùng vụ cá mới đã bắt đầu, ngư dân vẫn đang mong chờ từng ngày có một khu tránh trú an toàn và dịch vụ hậu cần đầy đủ.