Vùng cao Phố Cáo - mùa hoa hồng nở

Những bông hồng khoe sắc giữa cao nguyên đá như tô thêm vẻ đẹp vốn làm say đắm lòng người nơi vùng cực bắc Hà Giang.  

Phố Cáo là một xã nằm bên đường của quốc lộ 4C nối Hà Giang với huyện Đồng Văn, ấn tượng với những ngôi nhà tường đất, cổng gỗ nằm trong hàng rào đá- nét đặc trưng của người Mông nơi đây.

Hà Giang nói chung, Phố Cáo nói riêng được thiên nhiên ưu đãi một phong cảnh hùng vĩ. Nhưng trên mênh mông đá và đá, nơi cây ngô được xem như cây lương thực chủ lực khiến cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, cây hoa hồng đã xuất hiện giữa những núi đá trập trùng và đang mở ra hy vọng nâng cao cuộc sống người dân.

Đến Phố Cáo, một thị tứ nhỏ của Hà Giang, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến những đóa hồng đang độ khoe sắc và người dân đang thu hoạch để xuất bán./.

Vạt hồng giữa lòng cao nguyên đến độ thu hoạch

Xen lẫn giữa hồng là màu xanh của lúa, sắc vàng của ngô

Nụ hồng vươn thẳng cùng dáng núi

Sắc hồng tô điểm phong cảnh vùng cao

Người nhà ông Thào Pháy Chá, thôn Chúng Pả B thu hoạch hồng

Mau ra giúp bố mẹ nào!

Mẹ cắt hồng, con vận chuyển

Những bó hồng tươi thắm - điều trước đây ít ai nghĩ sẽ sinh sôi được trên cao nguyên Phố Cáo

Sau mỗi đợt cắt, hồng được lựa chọn và bó lại để xuất bán

Mọi người trong nhà ông Thào Pháy Chá mỗi người một việc để phân loại hồng

Kết quả của bao tháng ngày chăm sóc

Người dân Phố Cáo đang có cớ hội vươn lên từ cây hồng

Những bó hồng này sẽ theo các chuyến xe đi đến nhiều vùng miền của Tổ quốc

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên