Trung Quân bật khóc nức nở khi song ca cùng mẹ tại Live Concert 1589

VOV.VN - Tối 28/10 tại Nhà thi đấu Quân Khu 7, TP.HCM, Live Concert 1589 của Trung Quân đã chính thức diễn ra, đánh dấu chặng đường 15 năm sự nghiệp đầy màu sắc của nam nghệ sĩ. Hơn 4.000 khán giả đã lấp kín không còn một ghế trống tại Nhà thi đấu Quân Khu 7.

Chương trình chia ra làm 4 chương với thời lượng gần 3 tiếng rưỡi. Trung Quân đã khoe giọng hát live thiên phú với 30 ca khúc. Tất cả các ca khúc đều được phối mới dưới bàn tay tài hoa của NS Đức Trí cùng ban nhạc Phòng trà Bến Thành. Giọng hát của Trung Quân vẫn là yếu tố quan trọng chinh phục hoàn toàn khán giả.

Về mặt kĩ thuật, không khó để thấy trình độ thanh nhạc của Trung Quân ngày càng tinh mỹ và phô bày được những kĩ thuật phức tạp, chạm đến những nốt cao “nổi da gà”. Về cảm xúc, Trung Quân đặt để rất nhiều tình cảm trong từng câu hát, cảm xúc ngày càng dạt dào sau nhiều năm đi hát và trải nghiệm nhiều thăng trầm của cuộc sống.

Chương đầu tiên "Chuyện mưa" mở đầu với "Xin mưa rơi nhanh" và "Thả vào mưa". Các ca khúc về mưa gắn liền với biệt danh “thánh mưa” của Trung Quân quả là sự lựa chọn không thể hợp lí hơn cho chương đầu tiên: "Chuyện mưa" (ca khúc debut), "Chờ cơn mưa", "Chạy mưa". Nam ca sĩ cũng có bản cover "Ngày chưa giông bão" phiên bản “bão tố” khiến toàn bộ khán phòng “chết lặng”. Trung Quân cúi đầu cảm ơn khán giả vì đã đồng hành cùng anh suốt chặng đường dài 15 năm vừa qua.

Chương thứ hai - "Căn phòng phía Tây" - đánh dấu những cảm xúc nội tâm sâu kín nhất trong lòng của Trung Quân. Ẩn dụ “căn phòng” chỉ về quãng thời gian nam ca sĩ trầm cảm, cô độc giữa bốn bức tường. Trong chương thứ hai, Trung Quân đã tái hiện lại câu chuyện tình trai dở dang, nhiều xúc cảm trong bản mashup "Tình nào không như tình đầu" và "Anh tự do nhưng cô đơn".

Chương thứ ba - "Chưa bao giờ" - đúng như tên gọi là những điều Trung Quân “chưa bao giờ” làm trong suốt sự nghiệp của mình. Tiêu điểm của chương ba là tiết mục trình diễn Hologram 3D trên màn Gauze đang được xuất hiện thịnh hành ở các show quốc tế của Adele, Jennifer Lopez, Christina Aguilera,...

Hình ảnh cánh bướm khổng lồ đầy lộng lẫy cũng là ẩn dụ đầy thú vị về sự “hóa bướm” tuyệt đẹp của Trung Quân. Anh cũng mang đến sân khấu một bản hit của NS Đức Trí - "Ta chẳng còn ai" với một bản phối mang hơi hướng rock. Phần cuối cùng của chương 3, Trung Quân cũng có lần thể hiện vũ đạo cực kì hiếm hoi cùng dàn vũ công hùng hậu với mashup "Một ngày khác" và "Đi qua thương nhớ". 

Chương cuối cùng - "Người nói thương Quân đi" - là đoạn kết đầy cảm xúc, như lời tri ân lớn nhất mà Trung Quân muốn gửi đến những người đã đồng hành và yêu thương anh suốt 15 năm qua. Chương cuối cùng gây ấn tượng khi một “cơn mưa” thực sự đã đổ xuống sân khấu, Trung Quân và các vũ công hào hứng trình diễn dù toàn bộ người ướt sũng. Các nghệ sĩ khách mời cũng hài hước “tháo chạy” khi Trung Quân “nghịch nước” bắn tung tóe xuống phía dưới khán đài, là một kỉ niệm thực sự đáng nhớ. 

Góp phần vào sự thành công của Live Concert 1589 không thể không nhắc đến sự góp mặt của những ca sĩ khách mời. Đây đều là những nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết đặc biệt với Trung Quân là Diva Hà Trần, Thùy Chi, Khởi My.

Vị khán giả khách mời cuối cùng không ai khác ngoài mẹ ruột của Trung Quân. Cả hai đã có màn song ca ngập tràn cảm xúc với ca khúc "Mẹ tôi" của nhạc sĩ Trần Tiến. Mẹ của Trung Quân là một giáo viên mầm non và khi còn trẻ cô hát rất hay. Chính vì vậy, không gì ý nghĩa hơn chính là việc mời mẹ của mình làm ca sĩ bí mật cho tiết mục đầy cảm xúc này. Trung Quân đã bật khóc khi song ca với mẹ và thừa nhận, từ trước đến nay anh không phải là một người con hay nói những lời tình cảm, nhưng hôm nay anh đã nói được đến mẹ những lời từ đáy lòng. Đặc biệt dù không tính toán trước nhưng ngẫu nhiên 28/10 cũng là sinh nhật của mẹ Trung Quân.

Sau Live Concert 1589 tối 29/10, Trung Quân sẽ tiếp tục mang đến đêm diễn thứ 2 với khán giả Hà Nội. Khách mời của đêm diễn tại Hà Nội sẽ có sự thay đổi với sự trở lại của Diva Hà Trần, sự xuất hiện mới của Uyên Linh và ca sĩ bí mật cũng sẽ khác với đêm diễn tại TP.HCM. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quân Idol tiếp tục khẳng định sở trường ballad với MV mới
Trung Quân Idol tiếp tục khẳng định sở trường ballad với MV mới

VOV.VN - Ca khúc "Anh tự do nhưng không cô đơn" của Trung Quân tiếp tục “ghi tên” vào danh sách những bản ballad đầy cảm xúc.

Trung Quân Idol tiếp tục khẳng định sở trường ballad với MV mới

Trung Quân Idol tiếp tục khẳng định sở trường ballad với MV mới

VOV.VN - Ca khúc "Anh tự do nhưng không cô đơn" của Trung Quân tiếp tục “ghi tên” vào danh sách những bản ballad đầy cảm xúc.

Học trò Thanh Bùi ra mắt MV đầu tay sau 7 năm giành ngôi vị Á quân Vietnam Idol
Học trò Thanh Bùi ra mắt MV đầu tay sau 7 năm giành ngôi vị Á quân Vietnam Idol

VOV.VN - Sau 7 năm kể từ khi giành ngôi vị Á quân cuộc thi Vietnam idol, Bích Ngọc chính thức ra mắt với nghệ danh J.ade và ca khúc "Sorry em yêu lần đầu".

Học trò Thanh Bùi ra mắt MV đầu tay sau 7 năm giành ngôi vị Á quân Vietnam Idol

Học trò Thanh Bùi ra mắt MV đầu tay sau 7 năm giành ngôi vị Á quân Vietnam Idol

VOV.VN - Sau 7 năm kể từ khi giành ngôi vị Á quân cuộc thi Vietnam idol, Bích Ngọc chính thức ra mắt với nghệ danh J.ade và ca khúc "Sorry em yêu lần đầu".

Uyên Linh – Trung Quân Idol mở màn chuỗi chương trình âm nhạc Amo La Musica
Uyên Linh – Trung Quân Idol mở màn chuỗi chương trình âm nhạc Amo La Musica

VOV.VN - Tái ngộ khán giả Hà Nội sau 2 năm ảnh hưởng vì dịch Covid-19, Uyên Linh và Trung Quân Idol sẽ là những người mở màn cho “Amo La Musica”, chuỗi chương trình âm nhạc lần đầu ra mắt tại Hà Nội vào 20/5.

Uyên Linh – Trung Quân Idol mở màn chuỗi chương trình âm nhạc Amo La Musica

Uyên Linh – Trung Quân Idol mở màn chuỗi chương trình âm nhạc Amo La Musica

VOV.VN - Tái ngộ khán giả Hà Nội sau 2 năm ảnh hưởng vì dịch Covid-19, Uyên Linh và Trung Quân Idol sẽ là những người mở màn cho “Amo La Musica”, chuỗi chương trình âm nhạc lần đầu ra mắt tại Hà Nội vào 20/5.