Cộng đồng người Việt khắp nơi đón Tết

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước đều tổ chức đón Tết Tân Mão cho kiều bào, cán bộ, du học sinh người Việt.  

Tại Thủ đô Washington D.C (Mỹ) và các bang lân cận, hàng trăm kiều bào, học sinh, sinh viên cùng cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Mỹ đã tham dự buổi lễ này. Đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN, các bạn bè, đối tác của Việt Nam cũng đến chung vui Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

NSND Quang Thọ biểu diễn tại buổi lễ đón Tết cổ truyền tại Washington

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Lê Công Phụng đã thông báo đến toàn thể bà con về tình hình phát triển của đất nước trong năm qua, nhấn mạnh năm 2010, Việt Nam đã tổ chức thành công Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN và gần đây nhất là tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Đại sứ cũng cho biết, quan hệ song phương giữa Việt Nam và Mỹ đang phát triển rất tốt đẹp. Mỹ ngày càng đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.

Đại sứ cũng gửi lời chúc mừng về những thành công trong công việc, học tập của cộng đồng người Việt tại Mỹ trong năm qua và chúc bà con một năm Tân Mão dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công hơn nữa.

Năm nay, có nhiều bà con Việt kiều lần đầu tiên đến tham dự lễ mừng xuân mới. Trong không khí ấm cúng mang đầy hương vị Tết quê nhà, nhiều bà con không giấu được sự vui mừng phấn khởi.

Chị Phạm Chi, một Việt kiều tại Mỹ xúc động cho biết, tại buổi lễ, chị được gặp đông đảo người Việt nên cảm thấy rất vui và ấm cúng. Chị cũng muốn gửi lời chúc mừng năm mới vui vẻ, hạnh phúc tới mọi người.

Buổi gặp mặt đón Xuân là dịp để cộng đồng người Việt giao lưu, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết
đồng bào và cùng hướng đến xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

Bạn Nguyễn Tuyết Ngân, một trong  hơn 13.000 sinh viên Việt Nam hiện đang du học tại Mỹ bày tỏ: “Đối với sinh viên, du học sinh, những ngày Tết rất nhớ nhà. Tại buổi lễ do Đại sứ quán tổ chức, em cảm thấy rất vui, không chỉ được ăn những món ăn Việt Nam mà còn được nghe những giai điệu quê nhà do các nghệ sỹ trong nước sang biểu diễn”.

Còn anh Trần Anh Dũng, hiện đang làm việc tại một công ty máy tính ở bang Virginia cho biết, không khí buổi lễ rất sống động, vui vẻ và mọi người ai cũng rất hạnh phúc. Anh cũng cảm ơn Sứ quán đã tạo cho mọi người có cơ hội gặp gỡ, liên hoan cùng nhau và tạo nên không khí như ở nhà.

Buổi gặp mặt đón xuân cũng là dịp để cộng đồng người Việt đang sinh sống tại Thủ đô Washington và các bang lân cận giao lưu, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đồng bào và cùng hướng đến xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển. Trước đó, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Thành phố Sanfransisco và Houston cũng tổ chức lễ đóng xuân mới cho cộng đồng bà con người Việt ở đây.

** Tại Nhật Bản, dù không có đầy đủ không khí Tết như ở Việt Nam, nhưng cộng đồng người Việt vẫn cố gắng chuẩn bị những hương vị đặc trưng không thể thiếu của ngày Tết dân tộc.

Chị Thùy Hương, một Việt kiều tại Nhật Bản cho biết, những ngày này, gia đình cũng mua bánh chưng và các đồ dùng cho Tết để đỡ nhớ nhà hơn. Đến giao thừa cũng gọi điện chúc Tết gia đình, nói chuyện với mọi người.

Tiết mục văn nghệ mừng Tết Tân Mão của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản

Theo anh Đặng Thế Dũng, chủ một doanh nghiệp chuyên cung cấp các mặt hàng thực phẩm Việt Nam, trước Tết, doanh nghiệp của anh đã nhập một khối lượng lớn thực phẩm Tết để phục vụ cộng đồng người Việt tại Nhật. Anh cho biết, công ty anh làm không hết việc bởi lượng đặt hàng quá đông, nhất là bánh chưng.

Còn chị Nguyễn Thu Trang, hiện đang sống ở Nagoya chia sẻ, vợ chồng chị dành hai ngày 29 và 30 Tết để tự mình gói bánh chưng và chuẩn bị mâm cúng đêm giao thừa. Mâm cúng giao thừa vẫn đầy đủ gần như mọi thứ, chỉ thiếu gà trống thiến.

Chị Trang cho biết, tự mình chuẩn bị Tết giúp bù đắp sự thiếu vắng không khí quê nhà. “Giống như ở Việt Nam, hai vợ chồng năm nào cũng đi mua hoa đào vào ngày 30. Bên này không có hoa đào Việt Nam mà chỉ có cành hoa mơ”.

Cũng như tất cả người Việt Nam trong và ngoài nước, người Việt Nam tại Nhật Bản cũng đang đón chờ thời khắc chuyển sang năm mới với những niềm tin và hy vọng một năm mới tốt lành. Chị Thu An, một người đã sống 22 năm ở Nhật Bản bày tỏ: Năm mới mong mọi người bình an, công việc đều tốt, chúc đất nước mình ngày càng phát triển.

Nói như bạn Hà Thủy, một lưu học sinh mới sang Nhật được nửa năm, đón cái Tết xa quê mới thấy hết giá trị của những điều tưởng như nhỏ nhặt nhất. Đó là hình ảnh những cành đào rong ruổi trên phố, hương thơm mát dịu của những chiếc bánh chưng hay giây phút quây quần cả nhà đón giao thừa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên