Gặp mặt để chia vui, sẻ buồn tình xa xứ

Với những hình thức sinh hoạt phù hợp, từ nhiều năm nay, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary đã thực sự trở thành nơi tụ hội chung của phụ nữ xa xứ.

Buổi giao lưu mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 được Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary tổ chức vào tối 19/10 tại Hội trường Trung tâm Thăng Long, Budapest. Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và phu nhân, đại diện Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary, các hội đoàn khác cùng hội viên Hội phụ nữ Việt Nam tại Hungary cùng đến chia vui.

Ngoài phần văn nghệ “cây nhà lá vườn”, một món quà đặc biệt dành cho buổi lễ là phần hát múa chào mừng bằng những làn điệu dân ca Việt Nam “Trống cơm”, “Cò lả” của bạn gái người Hung thân thiết với cộng đồng Việt Nam Klingler Katalin. Khách đến dự buổi lễ còn được nghe bài nói chuyện của dịch giả Giáp Văn Chung về “Hình ảnh người phụ nữ trong văn thơ Việt Nam”, bài giới thiệu “Phụ nữ Việt Nam hôm nay” của chị Đông Xuân, bác sỹ Nguyễn Lam Thủy với những lời khuyên rất thiết thực “Những điều phụ nữ cần biết để giữ gìn sức khoẻ và sắ đẹp”. Và “món quà” của thế hệ thứ hai là bài nghiên cứu rất công phu với những suy nghĩ của thế hệ con em người Việt sinh ra tại nước ngoài về áo dài của bạn trẻ Tạ Bích Thủy.

Với những hình thức sinh hoạt phù hợp, từ nhiều năm nay, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary đã thực sự trở thành nơi tụ hội chung của phụ nữ xa xứ. Trước đó, Câu lạc bộ Phụ nữ Việt Nam tại Hungary (tiền thân của Hội) đã có nhiều hoạt động khơi dậy phong trào phụ nữ và trẻ em trong cộng đồng, là nơi để chị em sẻ chia tình cảm và những kinh nghiệm trong cuộc sống, làm ăn. Chỉ từ năm 2007-2008, Hội đã có nhiều hoạt động đáng nhớ, như tổ chức Tết Trung thu 2007, tổ chức buổi hoà nhạc đặc biệt của thiếu nhi người Việt nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6/2008, tham gia cùng các hội đoàn vào việc tổ chức Tết và các hoạt động của cộng đồng, tổ chức các ngày lễ lớn của phụ nữ, các đợt du lịch tìm hiểu đất nước Hung và các nước xung quanh cho chị em, quan tâm động viên lẫn nhau trong đời sống, thường xuyên có các buổi sinh hoạt để chị em trao đổi kinh nghiệm, đứng vai trò chính trong các đợt vận động quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt trong nước, ủng hộ cho Quỹ TYM của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 1000 USD, ủng hộ cho Quỹ nạn nhân chất độc màu da cam 20 triệu đồng, ủng hộ 10 triệu đồng hưởng ứng Cuộc vận động Mái nhà tình thương do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động tháng 10/2008…

Chị Phan Bích Thiện, Chủ tịch Hội phụ nữ Việt Nam tại Hungary cho biết, công tác hội đoàn “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” không phải dễ dàng, nhất là với chị em phụ nữ ở xa xứ càng bộn bề mối lo cơm áo, gia đình. “Nhưng chúng tôi may mắn có một cộng đồng hết sức đoàn kết, luôn biết bỏ qua những chuyện nhỏ vì công việc chung. Vì lượng người Việt ở Hungary không nhiều, lại đùm bọc lẫn nhau, nên tiếng là Hội phụ nữ nhưng có hoạt động gì thì các hội đoàn khác của người Việt đều giúp sức, và ngược lại, các chị em trong Hội phụ nữ cũng chung tay vào những các hoạt động của cộng đồng khi cần thiết. Cộng đồng có những thành viên rất nhiệt tình, những anh chị em hết sức tích cực, không tiếc công sức hoặc tiền bạc để lo cho phong trào chung, cho các cháu thế hệ sau có được những kỷ niệm ấm áp về tình người Việt.”  

Nâng cao vị trí của cộng đồng Việt Nam tại xã hội sở tại
Ra đời sau Hội phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan, song Hội phụ nữ Việt Nam tại Hungary cũng tiếp bước những hoạt động phong trào mạnh mẽ như ở Ba Lan, trở thành một trong số ít các hội đoàn phụ nữ Việt có công tác xã hội mạnh ở Đông Âu. Hội đã đi tiên phong trong các hoạt động hướng tới xã hội Hungary nhằm nâng cao vị trí của cộng đồng Việt Nam ở nước sở tại.

Tổ chức tết Trung thu cho con em người Việt  tại Hung

Năm 2007, lần đầu tiên Hội phụ nữ tổ chức và rất thành công với cuộc thi vẽ cho thiếu nhi Hungary “Việt Nam hôm nay trong con mắt trẻ thơ”, có hơn 800 em học sinh từ các trường trên toàn quốc tham gia, và có tiếng vang rộng rãi. Kỳ nghỉ tại lâu đài Frield cho hai giải nhất do Hội phụ nữ tặng thưởng khiến cô bé Mojor Monika và cậu bé Pataki Mark hết sức vui thích, vì lần đầu tiên các em được trực tiếp gặp một góc Việt Nam nhỏ trong lòng nước Hung ở Lâu đài này. Cha mẹ Monika và Mark đã nói rằng, họ rất vui khi con họ và bạn bè chúng hiểu hơn về Việt Nam, một đất nước đã trở nên gần gũi hơn với họ. Chị Nguyễn Thanh Sơn, một thành viên tích cực của cộng đồng nóii rằng: “Cuộc thi này rất  hay, vì thực sự là cuộc vận động để đưa hình ảnh con người và đất nước Việt Nam vào trong lòng người dân Hung.

Hay như đợt tổ chức 1/6 bằng hình thức kể chuyện cổ tích và cho các cháu Việt Nam biểu diễn trên nền pianô là một chương trình hay, các cháu rất thích thú mà chính người Hung cũng nhiệt tình tham gia, và được báo chí Hungary rất quan tâm”. Kết quả của buổi hoà nhạc từ thiện này, Hội thu được gần 3000 USD bằng tiền mặt và hiện vật ủng hộ cho các cháu trẻ em tàn tật Hungary. Và hiện nay Hội cũng đang tham gia cùng Quỹ từ thiện Ánh sáng của Hungary chuẩn bị tổ chức Chương trình ca nhạc từ thiện cho 1800 trẻ em tàn tật Hungary vào ngày 6/11/2008. Chị Phan Bích Thiện cho rằng, hoạt động Hội không chỉ để gắn bó tình thân, đoàn kết cộng đồng mà còn hướng tới sự đoàn kết với xã hội sở tại, và cho người dân bản xứ hiểu hơn về đất nước con người Việt Nam, và “thế hệ thứ hai, thứ ba con em Việt Nam cũng sẽ tự hào hơn mình là người Việt Nam.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên