Giao lưu nghệ thuật “Người là Hồ Chí Minh”

Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn: Niềm tự hào dân tộc không chỉ chảy ở trong Việt Nam, mà còn là niềm tự hào của cả 4 triệu kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài...

Tối 23/7, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Vinh (Nghệ An), diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật “Người là Hồ Chí Minh”, thu hút hàng ngàn khán giả đến xem. Đoàn đại biểu trại hè 2009 với 106 thanh thiếu niên Việt kiều đến từ 30 nước thuộc các châu lục khác nhau trên thế giới cùng nhiều văn nghệ sỹ tên tuổi như Đăng Dương, Thanh Thảo, nhóm Sao Mai… đã tham dự chương trình này.

Trại hè Việt Nam 2009 có tên “Trại hè ngọn đuốc dẫn đường”, do Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao Việt Nam) phối hợp cùng Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, nhằm giúp đại biểu thanh niên kiều bào về dự Trại hè hiểu biết nhiều hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao lòng tự hào dân tộc, tình yêu đất nước và có ý thức hướng về cội nguồn. Tại đêm giao lưu diễn ra tại Quảng trường Hồ Chí Minh được truyền hình trực tiếp trên VTV4 và Đài Truyền hình Nghệ An, đại diện thanh thiếu niên Việt kiều cất vang lời ca dâng Bác, đồng thời được dịp chia sẻ những tâm sự, niềm tự hào về dân tộc Việt Nam.

Trên sân khấu hoành tráng trước tượng đài Bác, 106 thanh thiếu niên Việt kiều đã trực tiếp giao lưu với khán giả cả nước. Bạn Nguyễn Phương Hoa, Việt kiều đền từ Cộng hoà LB Đức cho khán giả biết: “Tưởng tượng từ trong ký ức, tôi nghĩ đất nước mình đâu đâu cũng có những luỹ tre xanh, những cánh đồng bát ngát với cuộc sống người dân nghèo lam lũ. Nhưng hôm nay, trở về Việt Nam, rất tự hào vì đất nước đang đổi mới và rất đẹp. Tôi tự hào là người Việt Nam!”.

Còn bạn Thu Hương, đến từ Mỹ, dù nói tiếng Việt chưa sõi nhưng vẫn rất nhiệt tình trả lời: “Từ nhỏ, em biết về Việt Nam chỉ qua lời kể của ba má. Ngoài chuyện ba má em kể, em không tưởng tượng được Việt Nam ra sao. Hôm nay về đây, mới thấy người dân cực khổ và siêng năng. Em rất hãnh diện là người Việt Nam, xin cảm ơn Việt Nam...!”

Kết thúc buổi giao lưu, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, Chủ nhiệm Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) chia sẻ cùng các thanh thiếu niên Việt kiều: “Thanh thiếu niên Việt kiều là thế hệ kiều bào trẻ, đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài nhưng cội nguồn của các em là đất nước Việt Nam thân yêu... Hôm nay các em được trở về, đặt chân lên mảnh đất linh thiêng quê hương của vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng của dân tộc ta và danh nhân văn hoá thế giới - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đứng tại Quảng trường Hồ Chí Minh, dưới tượng đài của Người, các em có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ uy tín của Người cũng như uy tín và truyền thống anh hùng của Tổ tiên ta, đất nước ta. Bởi vì niềm tự hào của dân tộc chúng ta không chỉ chảy ở trong Việt Nam, mà còn là niềm tự hào của cả 4 triệu kiều bào chúng ta đang ở nước ngoài. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào mình là người Việt Nam - những người con của một dân tộc anh hùng, của một đất nước đang đổi mới đi lên giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên