Hội thao lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh lần thứ 4
Đây là hoạt động truyền thống của lưu học sinh Bắc Kinh và cũng là dịp để các lưu học sinh gặp gỡ, tiếp xúc, rèn luyện sức khỏe, động viên nhau trong học tập, cùng hướng về quê hương đất nước
Sáng 3/4, tại Sân vận động trường Đại học Ngôn ngữ Văn hóa Bắc Kinh, diễn ra Hội thao lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh lần thứ 4.
Đây là hoạt động thể thao thường niên do Liên chi đoàn lưu học sinh Việt Nam và Hội sinh viên Việt Nam tại Bắc Kinh phối hợp tổ chức nhân đúng dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3. Tham dự Hội thao có 16 đội đến từ 16 trường Đại học ở Bắc Kinh, tranh tài ở các nội dung thi đấu như: chạy 100 m, chạy 400 m tiếp sức, nhảy xa, nhảy dây tập thể, kéo co.
Do điều kiện không cho phép, Hội thao năm nay chỉ diễn ra trong một buổi sáng, ít hơn so với thời gian một ngày trong các lần hội thao trước đây, nhưng không khí hội thao, tinh thần thi đấu của các vận động viên và sự nhiệt tình của các cổ động viên không vì thế mà kém tưng bừng, sôi nổi. Nguyễn Thùy Chi, sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Nhân dân Bắc Kinh, chia sẻ: “Em rất thích những hoạt động như thế này, và mong muốn có nhiều những hoạt động như thế này, để tạo môi trường cho sinh viên chúng em vui chơi, thắt chặt thêm tình đoàn kết. Ngoài nhiệm vụ học tập, sinh viên bọn em muốn có một môi trường sinh hoạt lành mạnh như thế này để cuộc sống thêm vui và hoàn hảo hơn”.
![]() |
Ông Mai Văn San tặng hoa cho các đội tham dự Hội thao |
Đánh giá về Hội thao lần này của lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, ông Mai Văn San, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết: “Đây là hoạt động truyền thống của lưu học sinh Bắc Kinh và cũng là dịp để các lưu học sinh gặp gỡ, tiếp xúc, rèn luyện sức khỏe, động viên nhau trong học tập, cùng hướng về quê hương đất nước”.
Với những gì đã thể hiện qua 4 lần tổ chức, Hội thao lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh đã ngày càng khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc quy tụ, đoàn kết lưu học sinh Việt Nam, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh./.