Bế mạc Trại Hè Việt Nam 2010:

Kết nối thế hệ trẻ kiều bào với cội nguồn dân tộc

Sau hơn 3 tuần hoạt động sôi nổi, tối 1/8, lễ bế mạc Trại Hè Việt Nam 2010 đã diễn ra tại quảng trường Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Chương trình Trại Hè Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2004 và được tổ chức thường niên. Năm nay, Trại Hè Việt Nam với tên gọi “Đất nước Rồng Bay” diễn ra từ trung tuần tháng 7 đến ngày 1/8, trải dài trên địa bàn 13 tỉnh ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Tham dự Trại Hè Việt Nam 2010, gần 150 thanh thiếu niên kiều bào từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được tham gia nhiều hoạt động văn hoá, xã hội, dự lễ cầu siêu tại tây Ninh, dâng hương tại Nghĩa Trang Liệt sỹ Trường Sơn; lễ Khánh thành tượng đài 10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh); các hoạt động giao lưu với thanh niên Đà Nẵng, Nghệ An, Tuyên Quang…qua đó tìm hiểu về lịch sử, cội nguồn dân tộc như tri ân các thế hệ đã hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc.


Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN bên lề các hoạt động Trại hè Việt Nam 2010, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn khẳng định: Trại hè Việt Nam 2010 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối thế hệ trẻ kiều bào với cội nguồn dân tộc.

Ông Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh: “Chương trình này góp phần giúp thế hệ trẻ kiều bào cảm nhận được tình cảm của đồng bào trong nước dành cho các cháu; giúp các cháu hiểu được những đóng góp, hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh đi trước, vì độc lập, tự do của dân tộc. Từ đó hiểu hơn, gắn bó hơn với quê cha đất tổ”.

Về thăm Đền Hùng lần đầu tiên, em Elisa, đại biểu đoàn thanh niên kiều bào Bulgaria cho biết: “Em rất vinh dự được tham gia một hoạt động đầy ý nghĩa như vậy. Dù không nói được tiếng Việt, nhưng em được các cô chú, anh chị trong đoàn hướng dẫn giải thích nên em đã hiểu được sự tích Bánh Chưng -Bánh Dày; sự tích Vua Hùng thứ 6 mời Thánh Gióng đánh giặc Ân bảo vệ đất nước. Các Vua Hùng là những người có công dựng nước. Em chưa từng nghĩ là em có thể về thắp hương ở một nơi linh thiêng như thế này”.


Còn đối với Nguyễn Văn Kiệm, đại biểu đoàn Ukraine, đây là lần đầu tiên được về thăm khu Di tích Lịch sử Văn hoá Tân Trào, tận mắt chứng kiến lán Nà Lừa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Quốc hội… ghi dấu ấn những sự kiện trọng đại của đất nước trong thời kỳ chuẩn bị Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945 và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược…là một cơ hội rất quý.

Kiệm bày tỏ: “Em thực sự xúc động khi được tận mắt nhìn thấy nơi ở của Bác Hồ và những chiến sỹ Cách mạng Việt Nam. Chuyến đi này giúp em hiểu hơn về cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đất nước của các thế hệ đi trước”.

Ba tuần với nhiều hoạt động sôi nổi, Trại Hè Việt Nam 2010 tuy khép lại, nhưng đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm đối với các thành thiếu niên kiều bào.


Lê Phương Thảo, đại biểu đoàn Hungary cho biết: “Em sẽ không thể quên những gì được chứng kiến ở đất nước mình. Những nơi chúng em đã đi qua đều để lại cho chúng em những ấn tượng rất sâu sắc. Trở về nhà, em sẽ kể  cho bạn bè về những câu chuyện mà em được chứng kiến ở Việt Nam. Em sẽ trở lại quê cha đất Tổ”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên