Mathilde Tuyết Trần với tác phẩm: Từ Lũng Cú đến Đất Mũi

(VOV) - Tác giả Mathilde Tuyết Trần vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách “Từ Lũng Cú đến Đất Mũi” tại Pháp với hơn 10 năm trời ấp ủ.

Chúng ta hãy cùng nghe tác giả trải lòng về cuốn sách: "Từ Lũng Cú đến Đất Mũi là ấn tượng, cảm xúc qua những hành trình xuôi ngược Việt Nam của một người xa quê đi ngắm cảnh ngắm người. Lang thang trên những nẻo đường đất nước từ điểm cực Bắc xuống điểm cực Nam, ngang qua điểm cực Đông, đi chưa tới, về chưa đến, còn rất nhiều nơi chưa có dịp đặt chân lên, nên cuốn hồi ký này nhất định là còn nhiều giới hạn. Có khi đi như cưỡi ngựa xem hoa, có khi thân mật gần gũi tùy nơi, tùy cảnh, tùy người. Cái lang thang đó thật ra là một hạnh phúc rất lớn trong đời. Tôi vừa đi đường vừa viết. Tối về phòng khách sạn tôi phải viết lại nhanh từ những mảnh viết nháp những gì đã thấy, đã cảm trong ngày, kẻo lại quên mất….

Tuy vậy mà đã mười năm rồi tôi ôm ấp cuốn "Từ Lũng Cú đến Đất Mũi", thúc đẩy từ vài chữ của người nhạc sĩ họ Trịnh “Khi đất nước tôi thanh bình tôi sẽ đi thăm...”, cứ mỗi lần đi lại viết thêm được một chút. Một số bài đã được trích đăng trên báo chí và tạp chí Hồn Việt, Quê Hương, Vietnamnet…., nên khi tổng hợp các bài viết trong nhiều chuyến đi, trong những khoảng thời gian khác nhau, tôi đã chú ý bổ sung, biên tập và sửa chữa những thiếu sót theo dòng thời sự.

Thoạt tiên, tôi dự định "Từ Lũng Cú đến Đất Mũi" gồm có ba chương "Việt Bắc một mùa xuân", "Thương về miền Trung" và "Miền Nam quê hương tôi".

Cuốn sách Việt Bắc một mùa xuân đã được xuất bản năm 2011 tại Pháp, nhưng tôi cũng còn vài điều muốn kể về miền Bắc, nên cuốn sách này tiếp nối kể chuyện về những chuyến đi thăm đất nước ở cả ba miền Bắc, Trung và Nam".


Tác giả Mathilde Tuyết Trần sinh năm 1952, cựu nữ sinh trường nữ trung học Gia Long, Saigon, bà rời Việt Nam đi du học sau khi đã đậu bằng Tú Tài II ban Văn chương triết học. Sau khi đã qua những chặng đường ở Paris, Louvain, Liège, định cư và theo học tại Đại học Kỹ thuật Aachen, Cộng Hòa LB Đức. Năm 1986 bà tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học Kinh tế Quản Trị. Từ đó bà làm việc trong lãnh vực chuyên môn kinh tế cho đến năm 2000. Trở về Pháp, bắt đầu đi vào lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, viết văn, biên khảo lịch sử và vẽ tranh sơn dầu trên vải.

Trước đó bà đã xuất bản 3 cuốn: Hoa gai (tiểu thuyết), Dấu xưa - tản mạn lịch sử nhà Nguyễn (khảo cứu lịch sử) xuất bản năm 2010 và Việt Bắc – Một mùa xuân, xuất bản năm 2011 ở Pháp. Ngoài ra bà còn viết và dịch ra tiếng Pháp 2 cuốn giới thiệu về các món ăn, ẩm thực của người Việt, biên dịch và viết nhiều bài nghiên cứu văn, thơ khác./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mathilde Tuyết Trần: Từ trang viết đến cuộc đời
Mathilde Tuyết Trần: Từ trang viết đến cuộc đời

Mathilde Tuyết Trần lập trang web bằng 3 thứ tiếng để chia sẻ các thông tin, suy nghĩ, bài viết của mình với cộng đồng người Việt trên TG.

Mathilde Tuyết Trần: Từ trang viết đến cuộc đời

Mathilde Tuyết Trần: Từ trang viết đến cuộc đời

Mathilde Tuyết Trần lập trang web bằng 3 thứ tiếng để chia sẻ các thông tin, suy nghĩ, bài viết của mình với cộng đồng người Việt trên TG.

"Cặp đôi hoàn hảo" người Việt ở thung lũng Silicon
"Cặp đôi hoàn hảo" người Việt ở thung lũng Silicon

Anh nổi tiếng với những sản phẩm chăm sóc sức khỏe hiện đại và tiện lợi, còn cô là một thủ khoa xinh đẹp, dịu dàng mà quyết đoán.

"Cặp đôi hoàn hảo" người Việt ở thung lũng Silicon

"Cặp đôi hoàn hảo" người Việt ở thung lũng Silicon

Anh nổi tiếng với những sản phẩm chăm sóc sức khỏe hiện đại và tiện lợi, còn cô là một thủ khoa xinh đẹp, dịu dàng mà quyết đoán.

Cô gái Việt xinh xắn, đa tài
Cô gái Việt xinh xắn, đa tài

Monika Thủy từng nhận các bằng khen “Học sinh đặc biệt xuất sắc” hoặc “Học sinh xuất sắc” của ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan.

Cô gái Việt xinh xắn, đa tài

Cô gái Việt xinh xắn, đa tài

Monika Thủy từng nhận các bằng khen “Học sinh đặc biệt xuất sắc” hoặc “Học sinh xuất sắc” của ĐSQ Việt Nam tại Ba Lan.

Người phụ nữ gốc Việt mở trường học ở Lào
Người phụ nữ gốc Việt mở trường học ở Lào

Kiettisack International School là ngôi trường quốc tế đầu tiên được thành lập ở Lào. Người sáng lập là một phụ nữ gốc Việt…

Người phụ nữ gốc Việt mở trường học ở Lào

Người phụ nữ gốc Việt mở trường học ở Lào

Kiettisack International School là ngôi trường quốc tế đầu tiên được thành lập ở Lào. Người sáng lập là một phụ nữ gốc Việt…

Cộng đồng người Việt ở Nhật và nỗi lòng sư cô xa xứ
Cộng đồng người Việt ở Nhật và nỗi lòng sư cô xa xứ

(VOV) - Nhiều người xa quê lâu năm đang trăn trở làm sao để vừa hòa nhập tối đa mà vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc, giữ được nguồn gốc của mình?

Cộng đồng người Việt ở Nhật và nỗi lòng sư cô xa xứ

Cộng đồng người Việt ở Nhật và nỗi lòng sư cô xa xứ

(VOV) - Nhiều người xa quê lâu năm đang trăn trở làm sao để vừa hòa nhập tối đa mà vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc, giữ được nguồn gốc của mình?