Ngày hội Việt Nam tại London

Lễ hội văn hóa Việt Nam (VietnamFestival Summer 2012) vừa diễn ra tại khu chợ cổ Spitalfield (London- vương quốc Anh) ngày 14/7/2012

Lễ hội do Hội trí thức Việt Nam tại Anh (Vietpro) tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, Hội đồng Anh, MyVietnam, Vietnam Airlines, Vietinbank, Hội sinh viên Việt Nam tại Anh. Đây là một hoạt động sôi nổi và ấn tượng để giới thiệu văn hóa truyền thống lâu đời của Việt Nam đến với bà con người Việt tại Anh và bè bạn quốc tế.

Hàng nghìn người đã tới tham dự ngày hội. Luân Đôn mấy ngày nay trời lúc tạnh lúc mưa và trở rét. Nhưng trên con đường dẫn vào khu chợ cổ Spitalfield hôm ấy vẫn tấp nập lạ thường.

Lễ hội văn hóa Việt Nam đã được chuẩn bị rất công phu, gồm các màn trình diễn múa, hát, trình diễn nhạc cụ dân tộc của các nghệ sĩ từ Việt Nam sang. Những nhịp điệu múa trống tưng bừng sôi nổi, những màn múa độc đáo, những bài dân ca quan họ, ca trù, độc tấu đàn ống, đàn bầu…, tà  áo dài duyên dáng trong màn trình diễn thời trang… đã chinh phục khán giả và gây được mối cảm tình sâu sắc.

Hàng Việt cũng được mang tới ngày hội, nào là quần áo thổ cẩm, nào giày dép thủ công được đan dệt công phu và mang đậm bản sắc.

Những trò chơi dân gian như ô ăn quan, dùng đũa gắp bi v.v.. gợi lại cho nhiều người về kỷ niệm của tuổi thơ ở quê nhà.

Bất chấp cả thời tiết không được đẹp, mấy ngày nay London tràn ngập mưa gió, nhưng bà con Việt Nam và và các quan khách nước ngòai cũng nhiệt tình tới tham dự, chung vui. Không khí sôi nổi của ngày hội còn kéo theo du khách tới ngày một đông.

Khu vực ẩm thực giới thiệu hương vị Việt Nam, khách tới mua nườm nượp, đông vui vô cùng, mặc dù trời có lúc mưa to. Các món ăn thuần túy, đặc sản Việt Nam như phở, mì xào, bánh cuốn, nem, cà phê Việt Nam… rất có sức lôi cuốn khách nước ngòai tới thưởng thức.

Lễ hội đã thể hiện một hình ảnh văn hóa Việt Nam văn minh, hiện đại nhưng rất giàu bản sắc dân tộc, cổ truyền. Những hoạt động như thế này sẽ giúp những người Việt xa quê, bạn bè Anh và tòan thế giới có một cái nhìn đúng hơn, trân trọng hơn, xiết chặt vòng tay thân thiện với đất nước và con người Việt Nam hơn.

Đón khách dự hội
Ông Vũ Quang Minh, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ailen (thứ 2 từ trái sang),  cùng bà bà Jennette Arnold, đại biểu Hội đồng thành phố Luân Đôn (thứ 2 từ phải sang) tới tham dự
Các sinh viên trong ban tiếp tân mặc đồng phục in chữ “Tôi yêu Việt Nam”
Hòa trong nhịp trống là những vũ điệu khi mau lẹ thanh thoát, lúc uyển chuyển dịu dàng

Các "nghệ sĩ nhí " góp vui trong điệu múa quạt

Hai MC hỏi: Ở đây có ai về Việt Nam chưa ? xin giơ tay nào!. Nhiều cánh tay giơ lên… MC lại hỏi: Các bạn thấy Viết Nam có đẹp không ? Nhiều người trả lời: Đẹp lắm! rất đẹp!
Nhạc cổ truyền của dân tộc mang đến lễ hội như ca trù, hát bài chòi, ca Huế v.v.. thể hiện rất rõ nét nghê thuật đặc trưng của vùng miền.
Trình diễn đàn ống của người Tây Nguyên

Cây đàn bầu chỉ có một dây mà ngân nga được đủ các cung bậc, âm thanh nỉ non quyến rũ. Khán giả rất ngạc nhiên và thán phục loại hình nhạc cụ độc đáo này.

Khán giả chơi thử đàn bầu
Nghệt thuật thư pháp được trình bày ở một góc của lễ hội
Rất nhiều hàng thủ công Việt Nam như tranh thêu...
... đèn lồng, và nhiều món đồ tinh tế khác
Cô gái nước ngoài trong trang phục áo dài, nón lá của thiếu nữ Việt Nam

Các tin, bài khác:
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên