Lời chào Việt Nam xúc động trên quê hương của ca sĩ trẻ Quỳnh Anh

Được hát ngay chính trên quê hương mình hồi tháng 11/2008, ca sĩ Quỳnh Anh đã thể hiện Bonjour Vietnam với những tình cảm xúc động đến nghẹn ngào.

Trong những năm gần đây, ca khúc Bonjour Việt Nam (Xin chào Việt Nam) đã trở nên nổi tiếng như là hiện tượng âm nhạc tại Việt Nam cũng như trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Ca khúc nói về tình cảm của một Việt kiều sinh ra ở xa quê hương dành cho đất nước Việt Nam. Nội dung bài hát có đoạn:

Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam...

Ngay khi vừa xuất hiện lần đầu vào tháng 1/2006, Bonjour Vietnam cùng với gương mặt thuần Việt của cô ca sĩ trẻ Phạm Quỳnh Anh đã gây tiếng vang lớn trong cộng đồng người Việt ở khắp thế giới. Ca khúc đã nhanh chóng được dịch ra tiếng Anh, tiếng Việt và lan truyền rộng khắp để cùng bao con tim của những người con Việt xa quê hoài niệm về đất mẹ thân yêu.  

Và những tâm tình mà Phạm Quỳnh Anh gửi gắm trong Bonjour Vietnam đã trở thành hiện thực khi nữ ca sĩ này có dịp lần đầu tiên được trở về quê nhà vào tháng 11/2008 vừa qua.  

Sinh ngày 16/1/1987 tại Liège (Bỉ), từ nhỏ, Quỳnh Anh đã đã rất thích ca hát, và tỏ ra có năng khiếu âm nhạc. Bước ngoặt quan trọng trên con đường ca hát của Quỳnh Anh đã được bắt đầu ngay từ năm mới 13 tuổi, khi cô học sinh người Việt nhỏ bé có giọng hát trong trẻo này này giành được giải nhất cuộc thi ca nhạc mang tên For Glory do Đài truyền hình RTBF của Bỉ tổ chức năm 2000. Sau đó, Quỳnh Anh được nhiều công ty thu âm mời chào, và cô đã chính thức ký hợp đồng biểu diễn chuyên nghiệp với hãng Universal từ năm 2002. 

Năm 2005, Quỳnh Anh đã có chuyến lưu diễn rất thành công tại một số quốc gia châu Âu cùng với Marc Lavoine, nam nhạc sĩ kiêm ca sĩ rất nổi tiếng tại Pháp và Bỉ. Sau chuyến lưu diễn, Quỳnh Anh nhanh chóng được nhiều khán giả trong khối cộng đồng Pháp ngữ biết đến và hâm mộ.

Đối với ca sĩ Quỳnh Anh và những người Việt Nam trong và ngoài nước, Bonjour Vietnam, do Marc Lavoine sáng tác, chính là ca khúc để lại nhiều dấu ấn sâu sắc không chỉ về mặt nghệ thuật. Bài hát đã như một tuyên ngôn diễn tả nỗi khao khát của một thế hệ trẻ người Việt sống xa đất nước muốn tìm về cội nguồn để thấy lại quê hương. 

Trong dịp lần đầu tiên đặt chân về quê cha, đất tổ theo lời mời của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vào tháng 11/2008 vừa qua, Quỳnh Anh đã có dịp đi biểu diễn tại TP. Hồ Chí Minh, và Hà Nội. 

Giản dị với tà áo dài Việt Nam duyên dáng, Quỳnh Anh đã ra mắt những khán giả quê nhà bằng những ca khúc rất thành công của cô, và dĩ nhiên trong đó có bài hát được chờ đợi: Bonjour Vietnam. Được hát ngay chính trên quê hương của mình ca sĩ Quỳnh Anh đã thể hiện Bonjour Vietnam với những tình cảm xúc động đến nghẹn ngào.  

Theo Quỳnh Anh, khi còn ở nước ngoài, tất cả những tình cảm, cảm xúc về đất nước chỉ được cảm nhận qua những câu chuyện của ba, của mẹ. Vì vậy, tuy thời gian trở về Việt Nam chỉ có 9 ngày, cô đã háo hức tranh thủ đi thăm được khá nhiều nơi để bù đắp niềm khao khát được khám phá cội nguồn.  

“Khi đi dạo trên đường phố Sài Gòn, nhìn vào ánh mắt của mọi người xung quanh, tôi cảm thấy thân thương đến ngạc nhiên vì mọi thứ đều có rất cảm giác quen thuộc. Tôi đã được đi ăn món Huế, ăn Phở Pasteur, vị của phở ngon và khác hơn nhiều so với phở Việt ở châu Âu. Tôi được nhìn ngắm phố xá đông đúc, chật ních xe cộ. Khách sạn nơi tôi ở thì tuyệt vời. Tôi đã về thăm một ngôi trường cũ mà mẹ tôi từng học ở Long Thành (Đồng Nai), rồi đi viếng mộ ông tôi. Trong tôi dấy lên cảm giác kỳ lạ vì thấy gắn bó. Chuyến trở về này mang cho tôi sự xúc động và rất có ý nghĩa với tôi”, Quỳnh Anh kể.

Trong thời gian ra Hà Nội, Quỳnh Anh đã đi thăm các danh lam thắng cảnh của thủ đô, và sau đó đi thăm Vịnh Hạ Long. “Hà Nội tuyệt vời. Vịnh Hạ Long cũng tuyệt vời”, cô xuýt xoa nhận xét.  

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu đang tới gần, ca sĩ Quỳnh Anh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất sẽ với mọi người Việt Nam. Quỳnh Anh còn cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, mọi người trong gia đình cô vẫn thường tổ chức những buổi ca hát những bài hát tiếng Việt.  

Nói về những dự định trong năm mới, Quỳnh Anh cho biết cô đang chuẩn bị phát hành một album nhạc mới, được một hãng đĩa uy tín của Pháp và có sự tham gia của nhạc sĩ Marc Lavoine. Trong album này sẽ có hai bài hát do chính Quỳnh Anh sáng tác cùng với một nhạc sĩ. Đây sẽ là món quà mà ca sĩ trẻ người Việt này muốn gửi tặng các khán giả đã yêu mến mình lâu nay.  

Nhân dịp Tết Nguyên đán đang tới gần, ca sĩ Quỳnh Anh đã gửi lời chúc những người dân ở quê nhà: “Tôi cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người Việt Nam. Hằng năm, gia đình tôi tại Bỉ cũng có tổ chức ngày Tết truyền thống. Không khí chắc chắn không bằng khi ở quê nhà, nhưng với tôi đó là một dịp tuyệt vời để cả gia đình quây quần bên nhau”. Quỳnh Anh còn cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, mọi người trong gia đình cô vẫn thường tổ chức những buổi ca hát những bài hát tiếng Việt.  

Quỳnh Anh dự định, trong năm mới cô sẽ phát hành một album nhạc mới, được một hãng đĩa uy tín của Pháp thu âm và có sự tham gia của nhạc sĩ Marc Lavoine. Trong album này sẽ có hai bài hát do chính Quỳnh Anh sáng tác cùng với một nhạc sĩ. Quỳnh Anh cũng cho biết cô sẽ sớm trở lại Việt Nam với thời gian lâu hơn. Quỳnh Anh hy vọng sẽ được trình bày một số ca khúc trong album mới trong chuyến về Việt Nam lần tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên