Mang xuân đến với bà con nghèo
Một ngày giáp Tết, từ 5h sáng, tôi theo chân đoàn thiện nguyện 18 người gồm những doanh nhân, Việt kiều, cựu chiến binh, khởi hành về hướng “đất chín rồng”.
Khoảng 9h00, đoàn xe dừng lại trước cổng chùa Hoàng Long (xã Hòa An, TP Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp). Những bà con nghèo của xã Hòa An đã tập trung ở đây để nhận 100 phần quà, mỗi phần trị giá 100 ngàn đồng.
Rời chùa Hoàng Long, đoàn xe đi tiếp 8km tới chùa Thới Long nằm sâu phía trong của xã Hòa An. Đến nơi, đã thấy những phật tử của chùa cùng đoàn từ thiện mang vác gạo, mứt, kẹo, mỳ ăn liền tới tập trung nơi chánh điện. Trong vòng 30 phút, 180 phần quà, mỗi phần gồm 10 kí gạo, nửa kí kẹo, nửa kí mứt và 10 gói mì ăn liền đã được xếp xong, lần lượt trao đến tay bà con nghèo. Ai nấy đều ấm lòng bởi những món quà xuân đầy ý nghĩa, ấm tình người.
![]() |
Những phần quà được chuẩn bị chu đáo từ trước |
Chị Hảo (40 tuổi) là Việt kiều Mỹ. Lẽ ra lúc này chồng chị bên Mỹ đã ra sân bay đón chị về, nhưng trước đó, biết có đoàn thiện nguyện mang quà Tết cho người nghèo, chị điện thoại ngay cho chồng và bàn với anh rằng mình sẽ ở lại Sài Gòn thêm vài ngày để được tham gia chuyến đi.
Anh Hoàng, một cựu chiến binh, cũng không thể nhớ hết mình đã đi làm từ thiện bao nhiêu chuyến. Cứ nơi nào bà con gặp thiên tai hay có bà con nghèo cần giúp đỡ là anh lại bàn với vợ đóng góp và tự lái xe nhà mang hàng cứu trợ đi.
Một cặp vợ chồng trẻ chừng trên 30 tuổi cũng là Việt kiều Mỹ, có đứa con chưa đầy 2 tuổi đã gởi con cho ông bà, để dành thời gian đến với bà con nghèo ở vùng sâu Cao Lãnh.
Chị Phạm Ngọc Bích cùng anh trai là Phạm Văn Ngọc đã từng tổ chức rất nhiều đợt từ thiện như thế này ở Huế, Quy Nhơn, Phan Rang, Bình Thuận, Lâm Đồng… Chị Ngọc Bích không mất công vận động mà các nhà hảo tâm đã tin tưởng liên lạc với chị, đề nghị chị thay mặt mọi người đứng ra tổ chức các chuyến đi.
Bà Dương Kim Chi là chủ Viện thẩm mỹ Cẩm Thạch cho biết: “Cuối năm ai cũng bận rộn với công việc làm ăn nhưng không thể quên những người nghèo. Mang được niềm vui cho bà con trong ngày Tết cũng là mang lại niềm vui cho chính mình”. Ngay sau chuyến đi, bà Kim Chi sẽ cùng chồng con ra Bắc để ăn Tết với gia đình nhà chồng ở Đông Anh.
Sau khi trao quà Tết cho bà con ở Đồng Tháp, đoàn thiện nguyện trở ra xã Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang) thăm 5 căn nhà tình thương do đoàn tài trợ, khảo sát tiến độ thi công để qua tết Kỷ Sửu chuẩn bị bàn giao cho 5 gia đình nghèo có chỗ ở ổn định.
Hoàn thành chuyến đi cũng là lúc sương chiều giăng ngang trên nhánh sông Vàm Cỏ nhưng chẳng ai tỏ ra mệt mỏi mà vui như Tết.
Quan tâm đến người nghèo là chủ trương lớn của Nhà nước ta và là hoạt động thường xuyên của các tổ chức trong và ngoài nước, diễn ra quanh năm. Mỗi mùa xuân về cũng là mùa làm từ thiện sôi nổi hơn ở các nơi trong cả nước càng làm cho những ngày tết cổ truyền của dân tộc ta thêm ý nghĩa./.