Mảnh đất có nhiều tấm lòng hướng về đất Việt

Việt Nam – đất nước với những trang sử hào hùng, các điểm du lịch hấp dẫn luôn giành được tình cảm, sự quan tâm của người dân Thái Lan. Và mảnh đất này cũng luôn trong tâm thức những người con đất Việt đang sống xa quê.

Tấm lòng của những người bạn Thái
Một trong những người dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam là Giám đốc Nhà xuất bản Minh–mít, ông Prida Khaobo. Thông qua sách báo và bà con Việt kiều tại Thái Lan, ông đã được biết nhiều câu chuyện về đất nước Việt Nam, về lòng dũng cảm của nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến, nhất là cuộc kháng chiến chống Mỹ. Và chỉ khi sang thăm các địa danh, chứng tích chiến tranh, ông mới hiểu hết được sự khốc liệt và hậu quả của cuộc chiến ấy.

Ông Prida Khaobo đã bày tỏ sự cảm phục đối với tinh thần chiến đấu quả cảm của nhân dân Việt Nam: “Tôi đã đến thăm các địa danh lịch sử như: nghĩa trang Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị, Khe Sanh, Bảo tàng Quân đội, Nhà tù tại Lao Bảo… Qua đó, tôi đã hiểu hơn về sự hy sinh to lớn của các Anh hùng cho sự nghiệp đấu tranh dành độc lập của Việt Nam ”.

Cảm động trước sự hy sinh lớn lao của hàng ngàn liệt sĩ Việt Nam, giữa nghĩa trang Trường Sơn trang nghiêm, ông Prida Khaobo đã sáng tác bài thơ “Tiếng Chuông giữa Trường Sơn”. Bài thơ nói lên cảm xúc của tác giả khi đến thăm nghĩa trang, ca ngợi các anh hùng liệt sĩ hi sinh vì nền độc lập của Tổ quốc.

Sau chuyến thăm nhiều địa phương tại Việt Nam như: Làng nghề Vạn Phúc, miệt vườn ở đồng bằng sông Cửu Long… chị Varisalalin Kaewblang, Tổng thư ký Hội nhà báo địa phương Thái Lan đã khám phá được vẻ nguyên sơ của thiên nhiên Việt Nam đồng thời hiểu thêm được đời sống, nếp sống giản dị của người dân Việt Nam.

Chị Varisalalin bày tỏ sự xúc động khi được thăm ngôi nhà sàn đơn sơ và chứng kiến cuộc sống giản dị của Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch. Chị đặc biệt ấn tượng với khung cảnh xung quanh ngôi nhà của Bác: “Tôi có dịp thăm nhà Bác tại Khu di tích, tôi đã thấy người dân Việt Nam xếp hàng dài chờ vào Lăng viếng Người. Điều này thể hiện sự trung thành và ngưỡng mộ của người dân Việt Nam với Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc”.

Để ghi lại những cảm xúc sau chuyến đi, chị Varisalalin đã viết bài về Việt Nam, bài báo đã được đăng trên tạp chí của Hiệp hội Nhà báo Thái Lan.

Đau đáu nỗi niềm với quê hương
Tết đến, Xuân về luôn là dịp để người dân Việt trong nước cũng như Việt kiều tại Thái Lan nhớ lại kỷ niệm về những năm tháng được nghe lời chúc Tết của Bác.

Bác Phạm Văn Vị, chủ một công ty sản xuất lụa tơ tằm tại Bangkok, bồi hồi nhớ lại giây phút được nghe Bác đọc thơ chúc Tết: “Tôi rất sung sướng khi được nghe giọng nói của Bác. Những lời dạy của Bác luôn được chúng tôi thực hiện và phổ biến lại cho nhau. Thực hiện theo lời dạy của Bác chính là góp phần đưa đất nước thoát khỏi ách nô lệ, đói nghèo”.

Trong thời kỳ  kháng chiến cứu nước, tuy đời sống bà con Việt kiều gặp rất nhiều khó khăn nhưng mỗi gia đình đều thực hiện “Hũ gạo Bác Hồ”. Mỗi bữa cơm một nắm gạo bỏ vào hũ, cuối tháng gom lại bán lấy tiền gửi về nước, đóng góp cho cuộc kháng chiến, giành độc lập dân tộc. Hiện nay, bà con Việt kiều tại Thái Lan vẫn luôn học tập và làm theo lời dạy của Bác, đặc biệt là học tập phẩm chất tiết kiệm của Bác.

 “Những lời chúc Tết và căn dặn của Bác là mong muốn khát khao của mọi người con đất Việt, đặc biệt là người Việt xa quê hương như bà con Việt kiều tại Thái Lan. Gia đình tôi đã cố gắng hoàn thành sớm công việc, tập trung quanh chiếc đài và chờ nghe từng lời chúc tết của Bác qua làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam” - bác Hải, 81 tuổi, một chủ cửa hàng ăn Việt tại Bangkok tâm sự.

Không chỉ dành tình cảm cho Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, những Việt kiều tại Thái Lan còn một lòng hướng về nguồn cội. Những tình cảm đó luôn theo dân tộc Việt trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp và Đế quốc Mỹ.

“Kiều bào Việt Nam tại Thái Lan rất quý và cảm phục những người đã hi sinh bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi luôn hướng về nguồn cội, luôn cố gắng gom góp những gì có thể để gửi về Việt Nam”- bác Hải bày tỏ.

Và cũng như mọi năm, đêm giao thừa năm nay, cùng với tất cả người Việt Nam trong nước và trên toàn thế giới, người Việt tại Thái Lan sẽ được đón nghe những lời chúc Tết - những thông điệp năm mới của Chủ tịch nước qua làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên