Một tấm lòng trong cơn khốn khó

Anh Tran, một phụ nữ Mỹ gốc Việt, đang nỗ lực giúp đỡ những người thất nghiệp ở xứ cờ hoa thoát khỏi nguy cơ bị tịch thu nhà cửa.

Theo báo The Mercury News, Bà Anh Tran hiện là bác sĩ khoa nhi tại hạt Santa Clara, thuộc bang California (Mỹ). Chứng kiến cảnh nhiều người Mỹ bị tịch thu nhà cửa trong cuộc khủng hoảng kinh tế vừa qua, bà Tran mong muốn làm một việc gì đó để giúp đỡ họ. Người phụ nữ gốc Việt này đang nỗ lực lập một tổ chức từ thiện cho những người có nguy cơ bị xiết nợ nhà cửa. Tổ chức này mang tên The Porchlight Fund (Quỹ Porchlight) và bà Tran hiện đang từng bước thực hiện kế hoạch đầy hoài bão của mình.

Một thời tủi khổ

Bà Tran sinh ra trong một gia đình giàu có ở Việt Nam. Bà sang Mỹ hồi năm 1975 và sau đó theo học tại trường Cao đẳng Panola ở bang Texas. Lúc đó, bà mới 17 tuổi. Theo kế hoạch, cha mẹ bà Tran sẽ gửi tiền cho bà theo học tại Mỹ nhưng vài tháng sau đó do nhiều biến động tại Việt Nam, cha mẹ bà gặp khó khăn về kinh tế và không còn gửi tiền cho anh em bà.

“Chúng tôi không hay biết việc gì đã xảy ra. Chúng tôi không thể liên lạc được với cha mẹ mình mãi đến một năm rưỡi sau”, bà Tran nhớ lại. Kể từ đó, bà Tran bắt đầu một cuộc sống đầy khó khăn nơi xứ người. Có một điều may mắn là cha mẹ của người bạn cùng lớp đã đồng ý cho bà ở trong căn nhà lưu động của họ. Cũng trong thời gian này, bà bắt đầu công việc đi dạy tiếng Anh cho người tị nạn và theo học tại Đại học Texas A&M. Đến năm 1979 thì bà kết hôn với ông Dzung Tran. Lập gia đình rồi nhưng khát vọng học hỏi của bà vẫn không ngừng. Thế là, bà Tran lại tiếp tục theo học ngành y tại Đại học bang Pennsylvania.

Vào năm 1991, gia đình bà chuyển đến sống ở San Diego, bang California. Cũng trong năm này, bà vừa sinh con xong thì hai ngày sau, chồng bà lại bị mất việc. Khi đó, vợ chồng bà Tran không có tiền để thanh toán khoản viện phí lên tới 200.000 USD. Bà hết sức hoảng loạn. Bà Tran cho rằng số tiền viện phí trên sẽ khiến gia đình bà bị phá sản, nhà cửa bị tịch thu.

Kể lại với báo The Mercury News, người phụ nữ 51 tuổi này cho biết, bà vẫn còn nhớ như in cái cảm giác bị bỏ rơi, cô độc. Bà cho biết khi vợ chồng bà đi nhờ mọi người giúp đỡ, không ai thật sự hiểu họ. “Anh chị vẫn còn tài sản mà. Chị là bác sĩ, còn anh là kỹ sư mà”, đây là câu trả lời của những người mà vợ chồng bà Tran đến nhờ giúp đỡ lúc khó khăn đó, bà Tran nhớ lại.

Quyết tâm giúp người

Từng nếm trải cảm giác tủi khổ nên bà Tran rất thông cảm với những người vay tiền ngân hàng mua nhà mà hiện đang bị thất nghiệp ở Mỹ. Không có thu nhập hoặc một trong hai vợ chồng bị mất việc, họ khó có thể tiếp cận các nguồn cho vay vốn đòi hỏi nhiều thủ tục phức tạp hoặc các chương trình liên bang giúp người dân tránh mất nhà cửa. Nguy cơ bị xiết nợ vì thế luôn treo lơ lửng. Còn bà Tran thì cho rằng khi một gia đình hàng xóm bị tịch thu nhà cửa, cả khu dân cư xung quanh cũng sẽ cảm thấy như mình vừa đánh mất một cái gì đó. Từ những nghĩ suy trên, bà muốn lập một quỹ từ thiện giúp những người này. Để thực hiện kế hoạch, vị bác sĩ gốc Việt đã tham gia tổ chức phi lợi nhuận Neighborhood Housing Services Silicon Valley (NHSSV) trong tháng 12 vừa qua. NHSSV là tổ chức giúp cải thiện môi trường sống của những gia đình có thu nhập thấp và trung bình ở Mỹ.

Theo kế hoạch, bà Tran sẽ gây quỹ cho những chủ nhà đất thất nghiệp vay từ 10.000 USD – 20.000 USD để giúp họ trong thời gian đi tìm việc. Chương trình này do NHSSV quản lý và sẽ cho những người có thu nhập thấp đến trung bình vay tiền. Ed Moncrief, Giám đốc điều hành của Neighborhood Housing, cho biết tổ chức sẽ giúp triển khai kế hoạch của bà Tran. Ông Moncrief tin rằng bà Tran sẽ không làm mọi người thất vọng. Lý giải về việc giúp bà Tran thực thi kế hoạch, ông Moncrief nói cho dù quỹ chỉ có thể cứu được một ngôi nhà thì tại sao không làm.

Sáng kiến trên của bà Tran rất có ý nghĩa trong thời buổi khủng hoảng kinh tế như hiện nay, khi mà số người bị mất nhà cửa ở Mỹ ngày càng gia tăng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên