“Người thầy của những con rối” gây tiếng vang lớn tại Pháp

Chương trình đã mang lại cho người xem một cái nhìn đậm nét về nghệ thuật biểu diễn rối nước của Việt Nam.  

Chương trình nghệ thuật biểu diễn rối nước Việt Nam đặc sắc “Người thầy của những con rối” đang được giới thiệu tại nhà hát Claude Lévi-Strauss, thuộc Bảo tàng Quai Branly ở thủ đô Paris (của Pháp). Chương trình là sự kết hợp tuyệt vời giữa tài năng dàn dựng của đạo diễn người Pháp Dominique Pitoiset đam mê nghệ thuật múa rối nước với những nghệ sĩ Việt Nam.

Dưới sự chỉ đạo và dàn dựng của đạo diễn tài ba người Pháp Dominique Pitoiset, chương trình biểu diễn rối nước đã mang lại cho người xem một cái nhìn đậm nét về nghệ thuật biểu diễn rối nước của Việt Nam, cũng như về văn hóa và truyền thống của dân tộc. Điểm đặc biệt của chương trình là rối nước được biểu diễn trên nền nhạc, lúc thì là giọng ngâm thơ cổ, lẩy Kiều, lúc lại là những khúc hát chèo, lúc là đôi làn quan họ, khi lại là nhịp hát ả đào… do một mình nghệ sĩ Ngô Thị Thanh Hoài biểu diễn. Các con rối biểu diễn trong chương trình đều được làm nguyên bản như rối cổ bằng gỗ, được sơn son, thếp vàng rất kỹ lưỡng.

Nghệ thuật múa rối nước của Việt Nam

Cũng trong chương trình, người nghệ sỹ biểu diễn rối nước không còn phải đứng khuất sau cánh gà mà lần đầu xuất hiện trước công chúng một cách đầy tự nhiên trong sự sắp xếp tài tình của đạo diễn, đưa người xem hòa vào những cảnh sinh hoạt đời thường của các vùng nông thôn Việt Nam.

Anh Daniel Loayza – nhà biên kịch của chương trình biểu diễn rối nước, cho biết: “Điều làm tôi thấy tuyệt vời nhất là khán giả chấp thuận đến nhà hát cũng tự nhiên như những nghệ sĩ múa rối hòa mình vào trong nước rất bình thản và nhẹ nhàng. Đây không phải là buổi trình diễn bình thường như những buổi trình diễn khác, mà đây là buổi trình diễn để tìm hiểu và khám phá những giá trị tuyệt vời, nổi bật cũng như tiềm ẩn của nghệ thuật múa rối nước Việt Nam. Tôi rất vui vì khán giả rất muốn đến để gặp các nghệ sĩ Việt Nam”.

Có mặt tại đêm diễn khai mạc, bạn Élodie Rivaud – một thanh niên sinh sống và làm việc tại Paris, tâm sự: “Em đã từng xem biểu diễn rối nước cách đây vài năm. Tuy nhiên lần này, em đã thực sự bị thuyết phục, lần biểu diễn rối nước này rất khác lần em đã xem trước đây. Em thực sự vui vì đã quyết định mua vé vào xem”.

Chương trình “Người thầy của những con rối”  là kết quả của dự án hợp tác văn hóa giữa Nhà hát Múa rối Việt Nam và Nhà hát quốc gia Bordeaux (Pháp) mà đạo diễn Dominique Pitoiset cũng là giám đốc. Đây là đợt thứ hai trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác mà đoàn Việt Nam tham gia biểu diễn rối nước tại Pháp.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam, trưởng đoàn nghệ thuật biểu diễn rối nước của Việt Nam tại Pháp cho biết: “Mặc dù đạo diễn là người nước ngoài nhưng chương trình mang đậm bản sắc của Việt Nam trong phong cách biểu diễn. Chúng tôi cũng rất tự hào vì mình là nghệ sĩ múa rối, được làm một công việc là bảo tồn, gìn giữ và phát triển nền nghệ thuật cổ truyền quý giá của dân tộc”.

Đạo diễn và nhóm cùng thảo luận

Ông Patrick Pernin, Phó Giám đốc Nhà hát quốc gia Bordeaux rất vui khi bộc lộ cảm xúc: Chương trình này là một cuộc phiêu lưu, là cuộc gặp gỡ với một đất nước, một cuộc gặp gỡ của cá nhân với dân tộc Việt Nam. Một dân tộc mà chúng ta chưa hiểu hết và đang từ từ khám phá. Qua công việc và qua cuộc sống, chúng tôi đã bị cuốn hút bởi những gì đã trải qua. Với chúng tôi, đó chính là sự sáng tạo đáng kinh ngạc, khác biệt nhưng cực kỳ hấp dẫn”.

Đáng chú ý, không chỉ có các buổi biểu diễn, chương trình múa rối nước Việt Nam tại Pháp còn được tổ chức rất bài bản, với các buổi thảo luận bàn tròn chuyên sâu, các buổi giới thiệu với đối tượng khán giả khác nhau, từ người lớn đến trẻ em về nghệ thuật rối nước. Với sự kết hợp tài năng của các nghệ sỹ hai nước, hy vọng nghệ thuật múa rối nước của Việt Nam sẽ đến và chinh phục bạn bè Pháp cũng như nhiều quốc gia khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên