Người Việt ở Hawaii

Theo con số thống kê chính thức của chính quyền sở tại: Ở Hawaii có khoảng 8.000 người Việt Nam định cư. Đa số sống ở thành phố Honolulu thuộc đảo Oahu.

Những công việc của bà con người Việt ở Hawaii là lái xe taxi, mở cửa hàng ăn và cửa hàng sơn sửa móng tay. Đối với những người sinh trước năm 1975, đặc biệt nam giới, thường chọn nghề lái xe taxi. Trong số 10 người Việt phải có đến 7 người chọn nghề này.

Nghề lái xe taxi không đòi hỏi phải có trình độ học vấn cao, thạo tiếng Anh mà mỗi ngày đều có thể kiếm được 300-400 USD, đủ tiền thuê nhà và nuôi vợ con. Những người Mỹ ở Hawaii cho biết: Người Việt lái xe cẩn thận, bản tính lại thật thà, nhiều lần lái xe đã trả lại khách những tài sản lớn mà họ bỏ quên trên xe. Taxi người Việt ở Hawaii đã tạo được thương hiệu riêng cho mình.

Phụ nữ thì chọn nghề làm móng. Gần như 100% tiệm móng tay ở Hawaii là của người Việt. Công việc nhẹ nhàng, chỉ cần tính tỉ mỉ, biết giao tiếp mà thù lao lại cao.

Người Việt sinh sống ở các hòn đảo nhỏ thường mở nhà hàng bán các món ăn Việt Nam và trồng cây ăn quả, trồng rau.

Sự xuất hiện của các nhà hàng người Việt đã làm thay đổi bộ mặt nhiều khu phố, con đường ở Hawaii. Đến đường King, đường River, cửa hàng Việt Nam đua nhau mọc lên san sát: Phở Kim Hà, Phở Tô Châu, Phở Sài Gòn… Nhưng các cửa hàng này không chỉ bán phở mà bán đủ các món ăn Việt Nam như bún nem, cơm… Tiệm ăn Hà Lê, Phở Hà Biên, Phở 97, Cà phê Việt Nam… là các nhà hàng nổi tiếng, không người Việt Nam nào đi du lịch đến Hawaii lại không đến thưởng thức món ăn quê nhà.

Trong số đó nổi tiếng hơn cả là chuỗi cửa hàng của thương gia Lâm Quốc Thanh mang tên Ba Lẹ. Cả Hawaii có đến 25 cửa hàng Ba Lẹ của ông Thanh, giá cả phải chăng, món ăn Việt nấu rất ngon nên được khách hàng ưa thích. Năm 2002 ông Thanh đã được trao giải thưởng “Doanh nghiệp nhỏ tiêu biểu ở Mỹ”.

Nhờ truyền thống ham học hỏi, lại được cha mẹ hết lòng quan tâm, nhiều con em của Việt kiều ở Hawaii được ăn học đến nơi đến chốn. Nhiều em tốt nghiệp xuất sắc bậc phổ thông chuyển lên bậc đại học cũng học rất tốt. Sau khi có bằng đại học, họ đến các thành phố lớn lập nghiệp.

Đến Hawaii điều làm tôi rất phấn khởi là ở đâu cũng nhìn thấy những ánh mắt thiện cảm của những đồng hương xa xứ. Biết tôi từ Hà Nội sang các chị chạy lại hỏi chuyện tíu tít. Dì Ba người gốc Sài Gòn, chị Mai bán hoa quả ở Chợ Tầu, ông Khánh quê Bạc Liêu mới từ quận Cam California sang,… đều nói: “Chúng tôi không tin vào những điều mà một số tờ báo tiếng Việt ở đây viết. Về nhà thấy trong nước nay sống dễ thở lắm, thủ tục hành chính, giấy tờ đi lại đã đơn giản và dễ dàng hơn nhiều”.

Còn anh lái xe taxi cho biết: “Ở Hawaii người Việt mình biết thương yêu và bao bọc lẫn nhau, hòa hợp với người bản xứ. Cái gốc của người Việt là vậy, dù sống ở đâu sâu trong lục địa hay chơi vơi giữa Thái Bình Dương vẫn đề cao tinh thần tự lực cánh sinh, làm giầu bằng lao động của mình, tấm lòng luôn hướng về quê nhà yêu dấu…”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên