Người Việt sống sót sau tai nạn thảm khốc ở Thái Lan đang nguy kịch

VOV.VN - 1 người bị vỡ hộp sọ, bất tỉnh; 1 người bị bỏng đến 27% ở mặt và cổ; người còn lại bị gãy cả 2 chân. 

Theo tin đã đưa, sáng 2/6 một chiếc xe khách chở quá tải đâm vào một chiếc xe tải ở huyện Kaeng Khro, tỉnh Chaiyaphum, Thái Lan đã làm 12 người Việt Nam và 1 người lái xe Thái Lan tử nạn.

Trong số 12 hành khách Việt Nam xấu số có 7 nam giới và 5 phụ nữ, hầu hết là thanh niên và chỉ có 1 người 46 tuổi. 

Chiếc xe khách bị cháy rụi sau cú va chạm (Ảnh: Bangkok Post)

Vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên tuyến quốc lộ số 201 của Thái Lan. Đại tá Panas Boonyanyao của đồn cảnh sát Kaeng Khro cho hay, nguyên nhân vụ tai nạn là do chiếc xe chở khách chuyển hướng sai làn đường và đâm vào chiếc xe tải chở sắn 18 bánh lúc 5h45’ sáng 2/6. Cả 2 chiếc xe đều bị lật và bốc cháy.

Được biết, chiếc xe gặp nạn là 1 trong 4 chiếc xe được thuê để chở những người Công giáo Việt Nam từ Thủ đô Bangkok đến tỉnh Nong Bua Lam Phu cho một buổi lễ. Đại tá Panas nói ông tin rằng người lái xe có thể đã ngủ quên khi đang trên cuộc hành trình.

Bên cạnh 12 người Việt bị chết cháy, có 3 người Việt Nam bị thương nặng sau vụ tai nạn. 1 nạn nhân khoảng 20 tuổi, bị gãy 2 chân, được đưa đến bệnh viện Chaiyaphum. Hiện người này đã tỉnh lại.

2 nạn nhân còn lại được điều trị ở bệnh viện Khon Kaen trong tình trạng rất nguy kịch. 1 người bị vỡ hộp sọ, bất tỉnh, phải thở bằng máy hô hấp. 1 người (khoảng 46 tuổi), bị bỏng đến 27% ở mặt và cổ, phải chăm sóc đặc biệt.

Ngoài ra, tài xế chiếc xe tải chở sắn tên là Prayuth Leesui, 35 tuổi, bị thương nhẹ và được điều trị tại bệnh viện huyện Kaeng Khro.

Nhà thương Sawang Buddha Thammasathan của huyện Kaeng Khro đang giữ lại tất cả 13 thi thể chết cháy để chờ xét nghiệm DNA.

Thư kí thường trực của Ban Y tế công cộng Thái Lan Narong Sahametapat cho biết Bộ Y tế đã cử 5 đội cứu trợ từ các bệnh viện gần đó để điều trị cho những người bị thương sau vụ tai nạn thảm khốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên