Phút “sinh tử” của người tháo ngòi thuốc nổ ở tiệm vàng Hoàng Tín

Người dũng cảm tháo ngòi quả nổ trong vụ cướp tiệm vàng ở phố Nguyễn Thái Học – Hà Nội là một đại úy cảnh sát phòng cháy chữa cháy.  

Vụ nổ mìn cướp tiệm vàng: Anh em họ Tạ đối mặt 4 tội danh
  • Khen thưởng các chiến sĩ phá vụ cướp tiệm vàng ở Hà Nội
  • Khởi tố hai anh em cướp tiệm vàng ở Hà Nội
  • Vụ dùng mìn tự tạo để cướp ở cửa hàng vàng  Hoàng Tín ở số nhà 124, phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội) ngày 21/6 vừa qua đã khiến dư luận xôn xao, bàng hoàng. Hậu quả của vụ cướp sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, nếu quả mìn tự tạo thứ 2 phát nổ giữa một khu phố sầm uất. Nhưng ít ai biết rằng, người dũng cảm tháo ngòi quả nổ này lại là một cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

    Người tháo ngòi quả mìn tự tạo, có sức công phá có thể đánh sập một ngôi nhà, trong vụ cướp tiệm vàng Hoàng Tín ngày 21/6 vừa qua là đại úy Nguyễn Minh Thành, Đội phó đội cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đống Đa.

    Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, chàng trai đất Hà thành nhìn rất thư sinh nhưng ở anh toát lên vẻ cương nghị, rắn rỏi và khiêm nhường cần có của một người cảnh sát. 17 năm gắn bó với nghề cảnh sát phòng cháy chữa cháy là ngần ấy năm anh cùng đồng đội phải đối mặt với muôn vàn nguy hiểm, những giây phút vào sinh-ra tử, những lúc đứng giữa sự sống và cái chết. Nhưng có lẽ ấn tượng khó quên nhất trong nghề của anh là những giây phút tháo ngòi thuốc nổ của quả mìn tự chế trong vụ nổ tiệm vàng Hoàng Tín mới đây.

    Quả mìn thứ nhất phát nổ đã khiến hơn 10 người bị thương, hủy hoại nhiều đồ đạc của tiệm vàng

    Anh kể, cuối giờ sáng ngày 21/6, đơn vị nhận lệnh điều động từ Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội, điều 2 xe cứu hỏa tới số 124 Nguyễn Thái Học chữa cháy. Khi đến nơi, anh và đồng đội mới biết đó là một vụ nổ mìn để cướp tiệm vàng.

    Khi ấy, quả mìn thứ nhất đã phát nổ làm 4 người bị thương, xung quanh vương vãi nhiều mảnh vỡ. Nhân viên bảo vệ cửa hàng thông báo cho anh Thành phía trước cửa hàng còn một bọc nilon, hình như là quả mìn tự tạo chưa nổ.

    Trong tích tắc, anh Thành đã quyết định tiếp cận và xác định đây là một quả mìn tự tạo. Sợ mìn nổ sẽ gây nên thương tích cho các đồng nghiệp và nhiều người dân xung quanh, anh hô hào đồng đội phong tỏa hiện trường và một mình tháo ngòi quả nổ. Sau ít phút quan sát cách thức chế tạo, đấu nối dây, kíp nổ, lắp đặt khối mìn, anh bình tĩnh tách rời phần dây điện khỏi cực dương viên pin, nhẹ nhàng gỡ bỏ cục pin nhỏ được gắn cố định. Dù được học các kỹ năng xử lý mìn, lựu đạn, nhưng đây là lần đầu tiên anh thực hiện việc này. Sau một thời gian ngắn, quả mìn đã bị vô hiệu hóa.

    Đại úy Nguyễn Minh Thành cho biết: “Nếu như quả mìn ấy được bọc trong vật loại kín, thì sức công phá phải lớn gấp 5 lần khi được bọc bằng túi nilon và giấy. Khi quả mìn thứ nhất nổ, toàn bộ phía trên biển quảng cáo của tiệm vàng bằng kim loại rất dày bị rơi hết xuống, toàn bộ cửa phía bên ngoài hành lang khoét một lỗ sâu khoảng 30cm ở bên dưới nền gạch chịu lực lát vỉa hè, có thể thấy nó có sức công phá rất lớn”.

    Phá ngòi nổ của mìn tự chế chỉ là một trong những tình huống nguy hiểm trong nghề mà đại úy Nguyễn Minh Thành tham gia. Còn nhiều vụ chữa cháy khác, sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, nếu không có sức khỏe, sự hy sinh và lòng dũng cảm thì sẽ không thể đem lại sự bình an cho những người dân đang gặp nạn và tính mạng của những người lính cứu hỏa cũng sẽ không thể bảo toàn.

    Trong số những vụ chữa cháy có độ nguy hiểm cao, phải kể đến vụ chữa cháy tại tòa nhà cao tầng EVN vào ngày 15/12/2011. Các anh phải làm việc trong điều kiện thiếu thốn về trang thiết bị, khói mù mịt, quá trình di chuyển lên xuống để cứu người gặp rất nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian, nhưng bằng kinh nghiệm và sự dũng cảm quên mình các anh đã lần lượt đưa những người gặp nạn xuống đất an toàn.

    Nghề nghiệp đem lại cho anh Thành nhiều niềm vui và vinh quang, nhưng nó cũng đem đến không ít lo lắng cho các thành viên trong gia đình. Chị Nguyễn Thị Kiên, vợ anh tâm sự, biết công việc của anh luôn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, ngoài công việc ở cơ quan, chị luôn thu xếp thời gian chăm sóc 2 cậu con trai cưng và bố mẹ chồng để anh yên tâm công tác.

    Với đồng đội và chiến sỹ, anh không chỉ là người anh, người bạn thân thiết mà còn là tấm gương để họ học tập và noi theo. Anh luôn gần gũi, chia sẽ buồn vui với mọi người. Trong công việc anh luôn nghiêm khắc và kỷ luật bởi nghề nghiệp không cho phép bất cứ sơ suất nào dù là nhỏ.

    Anh Nguyễn Thanh Lâm, Phó Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Đống Đa cho biết, gỡ bom mìn không phải là nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Nhưng anh không ngạc nhiên về sự quyết đoán, bản lĩnh và sự dũng cảm của anh Thành trong bối cảnh ngày hôm đó.

    Anh Lâm tâm sự: “Trong quá trình sinh hoạt và chiến đấu, không phải riêng lần này mà rất nhiều lần tham gia tổ chức cứu chữa và cứu nạn cứu hộ các vụ cháy, anh Thành là một trong những đồng chí sáng tạo, dũng cảm và có trách nhiệm trong công việc. Vụ phá mìn vụ cướp vàng vừa rồi, chúng tôi đang làm hồ sơ đề nghị Bộ Công an khen thưởng. Đây cũng là một tấm gương điển hình cho cán bộ chiến sỹ học tập, cũng như thực hiện cuộc vận động Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ”./.

    Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên