Tết còn vẹn nguyên trong ký ức
30 năm nay, bà mới có dịp đón Tết tại quê nhà.
Đẹp, điềm đạm và duyên dáng, đó là ấn tượng đầu tiên của người đối diện khi gặp bà Nguyễn Bảo Khánh, kiều bào Việt Nam ở Toronto (Canada).
Xa nước từ năm 1978, đến năm 2004, về thăm lại, bà ngạc nhiên và vui mừng trước những đổi thay tích cực của đất nước. Từ đó đến nay, cứ 2 năm một lần, bà lại về thăm quê hương, nhưng duy chỉ có lần này là vào dịp Tết Nguyên đán.
Bà hồ hởi kể cho tôi nghe về gia đình với 4 người con và cả dâu, rể (là 8 người) đều làm bác sĩ, rồi về dịp tham gia quyên góp quỹ ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung năm vừa qua được $ 11.000…
Năm nay, đón Tết ở quê nhà, những kỷ niệm của 30 năm về trước lại ùa về khiến bà vô cùng xúc động.
“Tôi nhớ đào và quất. Nhớ nhất là lúc gia đình sum họp đầm ấm, nhớ tiếng pháo đêm giao thừa, nhớ những lúc ngồi bên cạnh ngọn lửa canh nồi bánh chưng. Nhớ ngày xưa, kén gạo, kén đỗ, rồi ngâm gạo, đãi đỗ... để chuẩn bị gói bánh. Rồi làm dưa hành, món không thể thiếu trong ngày Tết.
Mấy năm đầu sang xứ người, còn rỗi rãi một chút, tôi cũng muốn giữ hồn dân tộc, cũng gói bánh chưng. Nhưng mà không có cách nào cảm nhận được mùi lá dong như ở đất nước quê hương mình. Bên đó gói bánh chưng bằng lá dong khô hay lá chuối, cũng gói để cho biết đấy là cái Tết...
Tôi nhớ chợ hoa Hàng Lược. Nhớ tiết xuân mưa phùn, ướt át, chen chân nhau ở chợ hoa. Mùi hoa cúc vàng, sắc thắm của cành đào, màu xanh non của lộc quất... nguyên vẹn trong ký ức. Tôi cùng mọi người đi chọn thế đào, chọn hoa đào, chọn quả quất... Đó là những kỷ niệm vui lắm mà ở nước ngoài không thể nào tìm thấy được”.
Nhớ Tết vậy, nhưng dịp Tết Nguyên đán thì ở xứ người vẫn là ngày làm việc, không thể dễ dàng bố trí kỳ nghỉ để về Việt Nam, nên mấy chục năm rồi bà Bảo Khánh mới được hưởng lại cái Tết quê. Năm nay, đón Tết ở Hà Nội, tối mùng 1 Tết, ông bà sẽ lên Sa Pa thăm cảnh miền núi phía Bắc của Tổ Quốc trước khi trở lại Canada.
Bà Bảo Khánh cho biết, dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada cũng tổ chức nhiều hoạt động cho bà con kiều bào vui Tết. Hội hữu nghị Canada- Việt Nam (do ông Đỗ Trác Bằng làm Chủ tịch) thường xuyên tổ chức các chuyến đi để bà con kiều bào về Việt Nam thăm thân hay du lịch. Mấy năm gần đây, Hội cũng tổ chức để các doanh nghiệp và bà con từ Việt Nam sang Canada học hỏi, trao đổi kinh nghiệm làm ăn. Hội đứng ra làm cầu nối để bà con bên Canada đầu tư về Việt Nam hoặc doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài…
Mỗi lần về nước, bà Nguyễn Bảo Khánh lại thấy có những thay đổi đáng mừng. “Về kinh tế, văn hóa, giáo dục, có nhiều điều tiến bộ. Năm 2004 đã thấy nhiều điều tốt, năm 2006 về thấy còn tốt hơn nữa. Dĩ nhiên còn không ít khó khăn, phải cần có thời gian, bởi đất nước chuyển từ Phong kiến lên Chủ nghĩa xã hội chứ không qua Tư bản chủ nghĩa, lại còn bị chiến tranh tàn phá nhiều… Tôi sang bên đó cũng phát biểu với bà con là người Việt Nam mình thông minh lắm, học hỏi rất nhanh. Nước ta không bao xa nữa sẽ sánh ngang với các cường quốc”.
Sống xa quê hương, bà Bảo Khánh và gia đình mình vẫn duy trì nếp văn hóa của người Việt. “Chúng tôi mở 6 phòng khám ở bên đó, nên các cháu có cơ hội tiếp xúc với người Việt mình để thưởng xuyên nói tiếng Việt, gần gũi và hiểu người Việt”./.