Tết Việt muộn bên dòng sông Loire

(VOV) -Dù xa quê hương nhưng các bạn trẻ Việt Nam tại Pháp vẫn được đón Tết trong không khí đầm ấm, đậm sắc xuân…

Mừng Xuân, đón Tết là hoạt động văn hóa truyền thống quan trọng, không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt Nam, đặc biệt là người Việt xa Tổ quốc. Cùng hòa chung không khí nô nức đón Tết Nguyên Đán cổ truyền xuân Quý Tỵ ở quê nhà, cuối tuần qua, Hội Sinh viên Việt Nam vùng Val de Loire (AEViVaL) tổ chức chương trình Dạ hội chào Xuân mới tổ chức tại thành phố Tours, một thành phố thuộc miền Trung nước Pháp, cách Paris khoảng 250km về phía Nam.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Xuân Quý Tỵ

Mặc dù tiết trời rét đậm của những ngày cuối đông nhưng điều đó không làm cản trở không khí háo hức đón Tết của đêm dạ hội do các bạn sinh viên Việt Nam ở hai thành phố Tours và Blois tổ chức, thu hút đông đảo sinh viên và bạn bè quốc tế tham dự. Dù bận bịu học tập, nghiên cứu và kỳ thi cuối học kỳ 1 nhưng các bạn sinh viên ở đây vẫn cố gắng tổ chức một dạ hội đón Tết trong không khí đầm ấm, đậm sắc xuân Việt Nam.

Một chương trình văn nghệ đặc sắc là điểm nhấn nổi bật của chương trình dạ hội. Các tiết mục phong phú được thể hiện xuất sắc bởi các “nghệ sỹ” sinh viên không chuyên đã mang văn hóa truyền thống Việt Nam đến với cộng đồng sinh viên Việt Nam và bạn bè quốc tế. Mở đầu chương trình là tiết mục múa lân ngày xuân “long phụng sum vầy” với nhịp trống sôi động xua tan nổi nhớ quê nhà trong lòng  những sinh viên xa xứ.

Các tiết mục biểu diễn áo dài truyền thống, múa áo dài Xuân Đất Việt, múa dân ca Bắc bộ và nhiều tiết mục tươi trẻ khác như nhảy hiphop cùng các bài hạt nhạc trẻ, trữ tình sôi động đã làm phong phú chương trình dạ hội. Tự đệm hát guitar ca khúc “Gửi làn gió” nói về nỗi niềm của một người con xa quê trong dịp Tết gửi cho mẹ của bạn Khánh Hòa đã làm khóe mắt của không ít bạn sinh viên cay xè. Mặc dù không có sinh viên học các chuyên ngành văn hóa nghệ thuật nhưng các nhạc cụ vẫn được chơi một cách điêu luyện, biểu diễn xuất sắc với các tràng pháo tay không ngớt hưởng hứng.

Các bạn trẻ thưởng thức món ăn Việt

Nét ẩm thực văn hóa Việt Nam càng làm ấm thêm lòng những người con xa xứ bởi những món ăn hương vị Tết ba miền Nam-Trung-Bắc đã được các “đầu bếp” sinh viên tài ba thể hiện như bánh chưng, bánh tét,  dưa món, nem, trứng cút bọc tôm, gỏi thập cẩm, súp trân châu, bò nướng lá lốt, chè hoa cau, thạch rau câu dừa... Hương vị Tết quê nhà cùng hòa quyện với không khí ấm áp, vui tươi của những lời ca, tiếng hát, những câu chúc tụng tốt đẹp dành cho nhau đã làm cho đêm dạ hội sống động làm nức lòng người tham gia.

Chương trình dạ hội cũng có những trò chơi hỏi đáp kiến thức liên quan đến Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam dành cho bạn bè quốc tế tham dự. Tất cả các câu hỏi đều được trả lời chính xác đến bất ngờ, thậm chí đến những câu hỏi khó như liệt kê 12 con giáp trong âm lịch Việt Nam.

Cô Catherine Leveque, thành viên của Hội Touraine-Vietnam chia sẻ, vì rất yêu mến Việt Nam nên cô muốn tìm hiểu văn hóa Việt qua sách, báo, tài liệu trên internet. Cô Catherine đã kể rành mạch 12 con giáp trong lịch âm của Việt Nam và phân biệt được năm con mèo trong lịch Việt không có trong lịch của người Trung Quốc.  

Phát biểu tại đêm dạ hội, Tiến sĩ Jean-Jacques Rouselle, Chủ tịch Hội Touraine-Việt Nam hồ hởi nói: “Cảm ơn các bạn sinh viên đã mang lại không khí đón năm mới truyền thống của người Việt Nam. Chính các bạn là các đại sứ văn hóa”.

Cùng chụp ảnh lưu niệm

Ông Jean-Jacques Rouselle cũng thông báo tin vui là Hội đã thành lập một ban chuyên trách giúp sinh viên Aevival tìm thực tập vì đây là một vấn đề khó khăn đối với sinh viên Việt Nam khi học tập tại Pháp đồng thời ông cũng làm hội trường rộ lên trang pháo tay hưởng hứng khi tự cố gắng chúc Tết bằng tiếng Việt.

Với nét mặt rạng ngời, bạn Phạm Thế Anh, Phó Chủ tịch AEViVaL, đang làm nghiên cứu sinh năm cuối ngành Công nghệ thông tin tại Đại học François-Rabelais không giấu được vui mừng vì đã tổ chức được lần đầu tiên tại Tours một sự kiện đón Tết cho sinh viên Việt Nam thành công như vậy.

Thế Anh tâm sự, do đặc điểm thành viên của AEViVaL nằm rải ở cả hai thành phố Tours và Blois, lực lượng mỏng với gần 70 sinh viên, lại bận rộn học tập, nghiên cứu vào những ngày đúng vào dịp Tết nên công tác tổ chức anh em phải tranh thủ chuẩn bị vào các buổi tối, cuối tuần để có những tiết mục văn nghệ, món ăn đặc sắc, đáp ứng mong đợi của những người tham gia.

Thế Anh cũng cho biết, năm qua, các thành viên của AEViVaL đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu: có 6 bạn nhận học bổng Vallet dành cho sinh viên Việt Nam tại Pháp. Bạn Nguyễn Vũ Thanh Long đạt kết quả học tập đứng đầu trường kỹ sư Val de Loire, được nhận học bổng Eiffel và nhiều bạn sinh viên khác nhận được học bổng làm nghiên cứu sinh, sau tiến sỹ, nhiều bạn có các công bố trên các tạp chí khoa học uy tín và được tham gia các hội thảo khoa học quốc tế lớn. Có thể nói, đây là một năm nhiều thành công trong học tập-nhiệm vụ chính yếu của các thành viên AEViVaL.

Buổi dạ hội kết lại bởi màn múa lân “Cung chúc tân Xuân” với mong ước một Năm mới an lành may mắn đến những người tham gia, đến người thân và gia đình nới quê nhà và cầu chúc cho công việc học tập, nghiên cứu của các bạn sinh viện Việt Nam vùng Val de Loire tiến bộ và nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm mới Quý Tỵ 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếng Việt- cầu nối con em Việt kiều với quê hương
Tiếng Việt- cầu nối con em Việt kiều với quê hương

(VOV) - Đại sứ Trần Trọng Toàn: “Việc dạy tiếng Việt cho con em kiều bào vẫn là mối quan tâm lớn nhất của tôi…”

Tiếng Việt- cầu nối con em Việt kiều với quê hương

Tiếng Việt- cầu nối con em Việt kiều với quê hương

(VOV) - Đại sứ Trần Trọng Toàn: “Việc dạy tiếng Việt cho con em kiều bào vẫn là mối quan tâm lớn nhất của tôi…”

Gặp gỡ đầu Xuân người Việt tại Nhật Bản
Gặp gỡ đầu Xuân người Việt tại Nhật Bản

(VOV) - Hơn 200 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản đã đến tham dự.

Gặp gỡ đầu Xuân người Việt tại Nhật Bản

Gặp gỡ đầu Xuân người Việt tại Nhật Bản

(VOV) - Hơn 200 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản đã đến tham dự.

Xa quê càng thương đất nước
Xa quê càng thương đất nước

Về nước đầu tư, làm khoa học hay tham gia các dự án xã hội, Việt kiều còn không ít băn khoăn, nhưng cũng tràn đầy lạc quan.

Xa quê càng thương đất nước

Xa quê càng thương đất nước

Về nước đầu tư, làm khoa học hay tham gia các dự án xã hội, Việt kiều còn không ít băn khoăn, nhưng cũng tràn đầy lạc quan.

Tết Việt tại trụ sở UNESCO
Tết Việt tại trụ sở UNESCO

(VOV) -Đúng nghĩa ngày Tết được tổ chức trong không khí ấm cúng như một “đại gia đình” người Việt tại Pháp.

Tết Việt tại trụ sở UNESCO

Tết Việt tại trụ sở UNESCO

(VOV) -Đúng nghĩa ngày Tết được tổ chức trong không khí ấm cúng như một “đại gia đình” người Việt tại Pháp.

Ca sỹ Lệ Hằng: Có lỗi khi trở về quê hương quá trễ
Ca sỹ Lệ Hằng: Có lỗi khi trở về quê hương quá trễ

(VOV) -Kỷ niệm in dấu ấn nhất đối với ca sỹ Lệ Hằng là chuyến đi thăm quần đảo Trường Sa cùng đoàn Kiều bào vào mùa hè năm 2012.

Ca sỹ Lệ Hằng: Có lỗi khi trở về quê hương quá trễ

Ca sỹ Lệ Hằng: Có lỗi khi trở về quê hương quá trễ

(VOV) -Kỷ niệm in dấu ấn nhất đối với ca sỹ Lệ Hằng là chuyến đi thăm quần đảo Trường Sa cùng đoàn Kiều bào vào mùa hè năm 2012.

Ấm cúng Giao thừa Việt tại Paris
Ấm cúng Giao thừa Việt tại Paris

(VOV) - Bạn bè người Pháp cũng tỏ ra đặc biệt ấn tượng với không khí Tết Việt và hào hứng tham gia.

Ấm cúng Giao thừa Việt tại Paris

Ấm cúng Giao thừa Việt tại Paris

(VOV) - Bạn bè người Pháp cũng tỏ ra đặc biệt ấn tượng với không khí Tết Việt và hào hứng tham gia.