Thấm thía hơn về tình nghĩa đồng bào trong khu cách ly Covid-19

VOV.VN - Với 938 người cách ly, Ký túc xá Đại học Hà Tĩnh hiện là khu cách ly lớn nhất của tỉnh làm nhiệm vụ đón bà con người Việt tại Lào về nước tránh dịch.

Công việc vất vả, không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng vì trách nhiệm với đồng bào mình, lực lượng phục vụ tại đây vẫn luôn tận tình, chu đáo với bà con, giúp bà con yên tâm hoàn thành việc cách ly theo quy định. Món quà hơn 32 triệu đồng do bà con quyên góp ủng hộ các anh không lớn, nhưng mang nặng nghĩa tình quân dân trong những ngày cả nước gồng mình chống dịch.

Đại diện người Việt từ Lào về trao quà cảm ơn lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly Đại học Hà Tĩnh.

Tại khu cách ly tập trung ở trường Đại học Hà Tĩnh, trên 900 người đang được bố trí ăn ở trong khu ký túc xá tươm tất, hằng ngày được cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở đây phục vụ chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ. Tuy có bất tiện hơn ở nhà, nhưng ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh, mọi người ai cũng bảo nhau chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch của Chính phủ và ngành y tế, đồng thời xem đây là cách để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

“Sau khi cập nhật tình hình dịch bệnh tại Lào và các biện pháp phòng ngừa của nước bạn như hạn chế tiếp xúc xã hội, hạn chế hoạt động kinh doanh, hạn chế tụ tập đông người, tôi đã quyết định về nước để được gần người thân trong thời điểm cả Việt Nam và Lào đang gồng mình đẩy lùi dịch bệnh. Tôi cũng như rất nhiều bà con ở đây chân thành cám ơn Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện tốt nhất cho chúng tôi, cám ơn các cán bộ đã chăm sóc rất chu đáo, tận tình với bà con”, chị Nguyễn Thị Nga, 24 tuổi, quê ở Thanh Hóa đã sang thị trấn Laksao, tỉnh Bolikhamxay của Lào buôn bán mấy năm nay vui vẻ chia sẻ khi nói về cuộc sống trong khu cách ly.

Cũng như chị Nga, anh Phạm Văn Vĩ (38 tuổi), người Hà Nội, sang sinh sống, làm ăn ở thủ đô Vientiane cho biết, nhờ luôn theo dõi thông tin dịch bệnh qua báo chí và các kênh truyền thông của cộng đồng người Việt Nam tại Lào, anh rất tin tưởng và ủng hộ các chính sách mà Chính phủ Lào đưa ra. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh ở nước bạn, cùng với tình trạng kinh doanh bị hạn chế, đặc biệt, để đảm bảo tối đa sự an toàn cho gia đình và bản thân, anh đã quyết định về nước một thời gian, chờ hết dịch sẽ trở lại Lào.

“Trong thời gian cách ly tại Đại học Hà Tĩnh, tôi cảm nhận được sự thiêng liêng của Tổ quốc, đồng bào, tình cảm của cán bộ và đội ngũ y tế cũng như các tình nguyện viên. Họ làm việc hết sức trách nhiệm và tận tình, chu đáo với mọi người, tạo điều kiện tối đa cho người dân được thoải mái và hoàn thành tốt việc cách ly trước khi trở về với gia đình”, anh Vĩ hồ hởi chia sẻ.

Còn với cán bộ, chiến sĩ đang làm việc tại khu cách ly Đại học Hà Tĩnh, không ai muốn nói nhiều về mình, chỉ muốn làm sao phục vụ bà con đi làm ăn xa về nước tránh dịch được tốt hơn, để bà con yên tâm cách ly, góp phần ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Do khu cách ly ở Đại học Hà Tĩnh là điểm cách ly tập trung cấp tỉnh, quy mô lớn, mức độ và điều kiện phục vụ cũng lớn hơn những điểm cách ly khác, nên áp lực cho lực lượng hậu cần cũng rất lớn, anh em hầu như không còn thời gian nghỉ ngơi và thường xuyên làm việc quá tải.

Nhưng bằng tinh thần trách nhiệm với đồng bào mình, họ đã không nề hà vất vả, khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong sự cảm phục, mến yêu của bà con. “Mặc dù đã có chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt, từ trang thiết bị và lên dây cót tinh thần từ trước nhưng cũng không thể tránh khỏi những áp lực, đặc biệt là các cán bộ ở tuyến đầu như y tế, quân đội, công an”, một cán bộ ở khu cách ly chia sẻ.

Những ngày thực hiện cách ly tập trung phòng chống dịch là một trải nghiệm thú vị với nhiều người. Tại đây, bà con cảm nhận được thế nào là tình cảm, sự sẻ chia, đùm bọc của đất nước, của xã hội dành cho mình cũng như ý thức hơn về trách nhiệm của mỗi người đối với sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Không ai muốn mình trở thành gánh nặng cho đất nước.

Không ai bảo ai, chỉ trong một buổi sáng, bà con trong khu cách ly tại trường Đại học Hà Tĩnh đã quyên góp được gần 32,5 triệu đồng gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, xem đây là chút lòng thơm thảo của bà con góp phần động viên các cán bộ chiến sĩ đã vất vả ngày đêm phục vụ người dân cách ly, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên