Thanh niên kiều bào hướng về nguồn cội

Dịp hè, nhiều thanh niên kiều bào từ khắp nơi trên thế giới đã về Việt Nam để tham gia những chuyến du khảo hè đầy lý thú và bổ ích.

Những chuyến đi không chỉ đem lại những khám phá mới mẻ về thiên nhiên, đất nước con người ở vùng đất xa xôi mà điều quan trọng hơn cả là giúp những thanh thiếu niên kiều bào cảm nhận được tình cảm thiêng liêng với gốc rễ, cội nguồn và ý thức trách nhiệm với quê hương đất nước.

Lần đầu tiên về nước tham gia trại hè “Theo dấu chân Người” do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM tổ chức, Nhữ Thanh Tùng, kiều bào Ukraine rất thích thú khi được đến thăm những di tích lịch sử nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân trong cuộc hành trình tìm đường cứu nước cách đây vừa tròn 100 năm. Tại mỗi nơi mà Tùng cùng các bạn đi qua như Đền Quốc tổ Hùng Vương, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TP HCM, làng nghề làm nước mắm tại Duyên hải miền Trung, cơ sở làm tranh cát của thanh niên khuyết tật… đều để lại những kỷ niệm sâu sắc, giúp em có thêm nhiều kiến thức về lịch sử dân tộc Việt Nam.

Thanh Tùng cho biết: “Em rất vui vì được hiểu biết thêm lịch sử của nước nhà, về Bác Hồ và quen được nhiều bạn mới ở các nước trên thế giới. Năm nay em vừa học hết năm thứ nhất Đại học Kinh tế tại thành phố Kharkov, Ukraine và ước muốn sau này của em là sẽ đóng góp một chút sức lực nho nhỏ đã học được để về giúp cho đất nước, xã hội mình phát triển thêm, không còn gia đình nghèo khó và nỗi đau da cam sẽ mất dần”.

Với Bùi Thùy Dương, kiều bào Cộng hòa Czech thì đây là lần thứ hai liên tiếp tham gia trại hè thanh thiếu niên kiều bào. Ấn tượng nhất với Dương là sự đón tiếp chân tình, nồng ấm của tất cả người dân địa phương mà em đã gặp. Dương tâm sự: “Em cảm thấy quê nhà thật vui vẻ và hạnh phúc. Khi về lại Cộng hòa Czech, nhất định em sẽ giới thiệu với các bạn của mình rằng Việt Nam rất đẹp và sẽ rủ thêm nhiều bạn bè về tham gia trại hè các năm sau”.

Thùy Dương cho biết cảm nhận của mình sau 2 năm về nước: “Đất nước phát triển hơn. Em đang học về quản trị kinh tế ở Cộng hòa Czech và em đang có dự định cùng với một số bạn ở các nước khác sẽ về kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ giải trí. Chúng em muốn mang một cái gì đấy mới mẻ về để cho Việt Nam phát triển nhanh hơn”.

Xa quê từ khi còn nhỏ nên khi lần đầu về nước nghỉ hè, Nguyễn Quốc Nhân Hậu, kiều bào Mỹ, một trại sinh 25 tuổi không khỏi ngạc nhiên và thán phục khi được tìm hiểu về văn hóa, truyền thống lịch sử của dân tộc. Những bức ảnh chụp trong suốt chuyến đi là kỷ niệm đẹp mà em hy vọng sẽ được chia sẻ với bạn bè khắp nơi trên thế giới để họ biết thêm về những nét đẹp của đất nước, con người Việt Nam. Hậu chia sẻ: Mai này dù ở đâu và làm gì, em và các bạn của mình vẫn luôn hướng về cội nguồn dân tộc, cố gắng học tập, làm việc để có thể góp sức xây dựng quê hương. Nguyễn Quốc Nhân Hậu cho biết: “Đất nước mình ngày càng phát triển, em về rất vui. Em học được rất nhiều và đó là một ấn tượng mà em không thể quên được. Ở bên kia em đang xác định 2 năm tới sẽ mở một trường dạy học SAT, nếu thành công thì quay về Việt Nam mở một trường nữa. Em muốn đóng góp cho ngành giáo dục Việt Nam để các bạn trẻ có cơ hội đi ra nước ngoài học tập nhiều hơn và trở về xây dựng đất nước”.

Phút chia tay, có những nụ cười và cả những giọt nước mắt. Các bạn thanh thiếu niên kiều bào lưu luyến trao nhau những kỷ vật, cùng lời hứa chắc chắn sẽ gặp lại ở trại hè năm sau. “Dù ở đâu chúng ta vẫn là người một nhà; phải nỗ lực học tập, làm việc để mai này trở lại làm gì đó có ích cho đất nước”. Đó là tâm niệm của không chỉ của riêng các bạn mà còn của rất nhiều bà con kiều bào yêu nước, luôn hướng về quê hương bằng tất cả tấm lòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên