Thanh thiếu niên kiều bào tham gia nhiều hoạt động

Trại hè năm 2011 như một lời kêu gọi tuổi trẻ cả nước cùng thanh niên kiều bào tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước.

Trong hành trình hướng về cội nguồn với chủ đề “Tiếp bước Lý Tự Trọng”, ngày 14/7, 150 thanh thiếu niên Việt Kiều đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia dự Trại hè Việt Nam năm 2011 do Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức đã hành hương về Nghệ An.  Đây là những  thanh thiếu có thành tích xuất sắc trong học tập và tích cực trong các hoạt động hội, đoàn, được đại diện cộng đồng giới thiệu thông qua Cơ quan đại diện Việt Nam.

Với chủ đề “Tiếp bước Lý Tự Trọng” – một trong những nhà cách mạng trẻ tuổi nhất Việt Nam đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho đất nước khi mới 17 tuổi, Trại hè năm 2011 như một lời kêu gọi tuổi trẻ cả nước cùng thanh niên kiều bào tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước. Đây cũng là dịp thanh niên kiều bào có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với thanh niên trong nước, cùng nhau tìm hiểu về lịch sử đất nước, các truyền thống văn hóa của dân tộc. Đặc biệt, Đoàn thanh thiếu niên Việt Kiều  đã về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Đoàn thanh thiếu niên Việt Kiều đã tiến hành dâng hương, dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tham quan Khu di tích Kim Liên (cụm di tích Làng Sen, Làng Chùa (Hoàng Trù), viếng mộ bà Hoàng Thị Loan) tại Nam Đàn; thắp hương tại Khu mộ 12 cô gái Truông Bồn (Đô Lương); tham quan và tắm biển Cửu Lò. Anh Nguyễn Hữu Trung, Bí thư Thành đoàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết: “Đây là cơ hội, là dịp để tuổi trẻ quê hương Hồ Chủ tịch được tiếp cận, được gặp gỡ giao lưu với tất cả các bạn học sinh, sinh viên thanh niên kiều bào ở các nước trên thế giới.

Tuổi trẻ thành phố Vinh rất hồ hởi đón nhận và luôn mong muốn có một thông điệp, một tình cảm gửi gắm tới các bạn thanh niên kiều bào, đó là luôn luôn phát huy truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam và luôn khẳng định phát triển trên mọi lĩnh vực. Cống hiến cho đất nước mình đang sống cũng như cả thế giới. Đặc biệt lag luôn hướng về quê hương – nơi cội nguồn sinh ra, đó là đất nước Việt Nam, cũng đặc biệt là hướng về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, năm nay kỷ niệm 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước có thể nói là những thời điểm, thời khắc rất là lắng đọng để chúng ta tri ân  đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các vị anh hùng đã có công trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc”.

Khi được hỏi về chuyến hành trình hướng về cội nguồn với chủ đề “Tiếp bước Lý Tự Trọng”, đặc biệt khi trở về thăm quê Bác lần này, Nguyễn Xuân Thương, 16 tuổi, đến từ Bulgaria cho biết, đây là lần thứ 3 về Việt Nam, nhung đây là lần đầu tiên em được về thăm quê Bác, thăm nơi ở ngày xưa của Bác càng làm cho em cũng như những thanh niên Việt Kiều khác hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tấm gương đạo đức, tình cảm sâu nặng đối với người Việt Nam ở nước ngoài của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Em rất tự hào được đến thăm quê hương của Bác, thăm nơi sống ngày xưa của Bác. Rất tự hào về đất nước mình có một người anh hùng như Bác. Em muốn nhắn nhủ các bạn thanh niên Việt Nam tiếp tục đi theo con đường và học theo lời Bác dạy để mai sau làm việc giúp ích cho đất nước, cho quốc giam  giàu mạnh hơn”.

Trong chuyến hành hương về quê Bác, tối nay, tại thành phố Vinh, Đoàn thanh thiếu niên Việt Kiều đã có cuộc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm học tập với thanh niên Nghệ An với  “Nối vòng tay lớn”. Hoà chung không khí trẻ trung, sôi động của tuổi trẻ kiều bào và tuổi trẻ tỉnh Nghệ An, tại buổi giao lưu, những vị khách mời đã có dịp lắng nghe những ca khúc viết về Người - Vị cha già dân tộc và tìm hiểu một số thông tin về cuộc hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên