Nhạc sĩ Huỳnh Thái Bình

Tình yêu là khuông nhạc đời tôi

Album “Đợi nắng” với 9 tình khúc là kết quả đầu tiên của sự kết hợp nghệ thuật sáng tác của Huỳnh Thái Bình và Nhật Hạ, trong đó có 8 ca khúc do chị viết lời và anh làm nhạc.

Anh không còn trẻ, nhưng tôi vẫn gọi là anh vì anh là nghệ sĩ. Tên anh cũng chính là địa danh nơi anh được sinh ra ở miền Bắc, sau đó Huỳnh Thái Bình sống một tuổi thơ và lớn lên ở Sài Gòn.

Bản tính nhân hậu hiền lành, nhưng là người có tâm hồn lãng mạn nên anh thích phiêu lưu. Trong thập kỷ 60 anh đã du học ở một số nước, qua mỗi nước học một nghề. Đầu tiên học Quản lý hành chính đô thị tại Nhật Bản, rồi học Kinh tế ở Canada, sau học Luật ở Mỹ.

Đi nhiều, học nhiều, hiểu nhiều mà hạnh phúc đôi lứa thì lại chênh vênh. Ý tưởng ư ? Tư duy độc lập ư ? Sáng tạo cá nhân ư ? Đều là nỗi cô đơn của con người. Anh lặng lẽ “Tìm vào cô đơn” bằng những tiếng thánh thót của đàn dương cầm, như muốn chạy trốn chính mình trong những chuỗi ngày tưởng chừng dài vô tận ấy. Âm nhạc là nguồn động viên cho anh thêm niềm tin vào cuộc sống. Anh viết về những người bạn đã không may mắn khuất bóng dần trong cuộc đời, thương xót cho thân phận một cô gái không may mắn sau lần bước sang ngang…

Nhạc phẩm “Đổi thay”- đứa con tinh thần của anh ra đời, dường như cũng làm đổi thay cả bước đường đời sau này của anh; khi ngoài việc làm luật sư, doanh nghiệp, kỹ sư; nay cộng đồng người Việt ở Mỹ còn biết anh là một nhạc sĩ.

Ông Tơ bà Nguyệt cũng không phụ lòng người, đã tạo một tình huống như sự sắp đặt của định mệnh trong một đêm biểu diễn ca nhạc từ thiện ở Virginia ủng hộ người nghèo Việt Nam do Huỳnh Thái Bình tổ chức. Một gương mặt khả ái, một dáng điệu người mẫu, lại có giọng ca rất đặc biệt xuất hiện trên sân khấu ca nhạc từ thiện đêm đó đã làm con tim Huỳnh Thái Bình “rung rinh” vì tiếng sét ái tình. Cộng đồng người Việt ở Mỹ không xa lạ với tên nữ ca sĩ đó – Nhật Hạ. Nàng chính là diễn viên điện ảnh, người mẫu Holywood.

Họ là điểm tựa của nhau trong cuộc đời cũng như trong nghệ thuật

Rồi một đường tình vô hình đã dần níu kéo hai nửa trái tim cùng đập một nhịp. “Và con tim đã vui trở lại”, họ chắp cánh cho nhau bay tiếp chặng đường còn lại của đường đời còn bao nỗi vui buồn cần chia sẻ. Họ trở thành một cặp sáng tác tuyệt vời. Album “Đợi nắng” với 9 tình khúc là kết quả đầu tiên của sự kết hợp nghệ thuật sáng tác của Huỳnh Thái Bình và Nhật Hạ, trong đó có 8 ca khúc do Nhật Hạ viết lời và Huỳnh Thái Bình làm nhạc.

Riêng nhạc và lời bài “Đợi nắng”, bạn bè nói vui là anh viết khi trái tim còn đang “mồ côi”. Tình khúc “Đợi nắng” đã ra đời giữa khi anh khao khát tình yêu rọi vào tâm hồn mình, được ca sĩ Nhật Hạ đáp lại như những giọt tình trải trên mảnh tâm hồn khô cạn thay vì cái tên như “nắng dài” là nghệ danh của chị.

Huỳnh Thái Bình đã sáng tác nhạc từ khoảng 3 thập kỷ trước, nhưng cũng chỉ được coi là sáng tác

nhạc để chơi thôi. Kể từ ngày gặp được Nhật Hạ, dường như năm tháng đó anh mới coi mình thực sự bước vào con đường sáng tác cho dù là những năm muộn màng của cuộc đời. Nhưng những khuông nhạc anh tạo nên đã làm tăng thêm giá trị lời của bài hát, một sự cộng hưởng về ca từ trong CD “Đợi nắng” do các sĩ Ái Vân, Khánh Hà, Tuấn Ngọc, Thái Hiền và Nhật Hạ hát, khiến người nghe đánh giá cao về khả năng sáng tạo giai điệu và ca từ. Từ cảm xúc “Tình yêu êm đềm em đã trao anh”, hay “Vẫn yêu cho đến ngàn sau”…; những âm điệu có đẳng cấp không thua kém bất cứ một nhạc sĩ nào chuyên viết nhạc trữ tình.

Dù trong công việc kinh doanh hay sáng tác, đồng nghiệp, bạn bè xung quanh anh đều thấy nhân cách của một người tri thức sống có văn hóa và nhân hậu. Sống xa quê hương mấy mươi năm, lần đầu tiên anh trở về quê hương là năm 2000, theo chân một tổ chức thiện nguyện của Mỹ để trao 2.000 chiếc xe lăn cho những người tàn tật ở miền Trung. Sau khi “ẵm” được người đẹp Nhật Hạ về mái ấm của mình, năm 2007 vợ chồng anh dắt nhau về Việt Nam, vợ anh đã được các bầu show ca nhạc liên tục mời biểu diễn.

Sự đổi thay của quê hương đã tác động tích cực khiến vợ chồng anh quyết định mua nhà để thường xuyên đi và về có nơi ăn ở ổn định. Hai lần trở về, vợ chồng Huỳnh Thái Bình đã đi theo bất cứ tiếng gọi nào của người nghèo trong các chương trình ca nhạc từ thiện dù là tổ chức ở Hà Nội, Đà Nẵng, hay TP Hồ Chí Minh.

Cuối năm 2008 hai vợ chồng anh lần đâu tiên ăn Tết tại quê nhà sau bao năm xa cách nơi tuổi thơ mình đã sống. Bạn bè, đồng nghiệp chung vui, căn phòng đầy ắp tiếng nói cười và âm nhạc. Vui nhất là Nhật Hạ được mời biểu diễn nhiều trên các sân khấu ca nhạc 126 Cách Mạng Tháng 8 (quận 3), phòng trà Văn Nghệ (quận Phú Nhuận), phòng trà Đồng Dao (quận Nhất)… Sau 2 đêm hát ở Đồng Dao, phòng trà này đã tổ chức riêng show diễn của Nhật Hạ vào đêm mùng 8/2/2009, theo yêu cầu của người hâm mộ.

Trong một lần đọc báo thấy có bài viết giới thiệu về nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm, Huỳnh Thái Bình rất xúc động. Anh nói: “Không ngờ lại có một nữ bác sĩ có cuộc đời đẹp như thế trong cuộc chiến tranh vừa qua, đó là một phụ nữ thực sự yêu nước với một tình yêu thật trong trắng và cảm động”. Vì không mua được báo đọc các trang nhật ký của Đặng Thùy Trâm đều đặn,  mãi dịp Tết vừa qua, anh mới tìm mua được cuốn sách “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”. Những gì anh đọc, anh nghe, anh đi và thấy sẽ là nguồn cảm xúc cho việc sáng tác của anh sau này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên