Bà Cécile Minh - Chủ tịch Hội Ái hữu Pháp - Việt: (KB)

Tôi là phụ nữ Việt Nam

Có những người phụ nữ Việt Nam xa quê hương đã lâu, nhưng vẫn giữ tâm hồn của người Việt và hết lòng hướng về Tổ quốc. Bà Cécile Minh, Chủ tịch Hội Ái hữu Pháp - Việt là một trong những người như thế.  

Rời Việt Nam theo cha đến Pháp từ khi chưa đầy 10 tuổi, thấm thoắt bà Cécile Minh đã sống ở xứ người hơn 70 năm. Sống ở Pháp, nhưng bà Cécile Minh không bao giờ quên mình là người Việt Nam. Trong những câu chuyện với bạn bè Pháp, bà luôn nhấn mạnh Việt Nam là “đất nước của tôi” (“mon pays”- trong tiếng Pháp). Năm 1991, bà Cécile Minh về Việt Nam lần đầu tiên sau 70 năm xa cách. Để tận mắt chứng kiến những đổi thay và cả những khó khăn còn tồn tại, bà đã thực hiện một chuyến đi xuyên Việt.

Bà Cécile Minh kể lại: “Tôi đi xe đạp và đi bộ để thăm Việt Nam từ Bắc vào Nam, từ Đông sang Tây trong vòng 2 tháng. Có những nơi bùn ngập đầu gối, nhưng tôi chẳng ngại vì muốn tìm hiểu đất nước mình. Sau chuyến đi này, tôi thấy mình cần phải làm điều gì đó cho quê hương”.

Bà Cécile Minh

Ngay sau khi trở về Pháp, bà Cécile Minh đã thành lập Hội Ái hữu Pháp - Việt để tập hợp những người bạn Pháp quan tâm tới Việt Nam và tổ chức các hoạt động nhằm quyên góp tiền và mua thiết bị y tế hỗ trợ quê nhà. Nhờ uy tín có được trong suốt 38 năm làm công tác chăm sóc người hưu trí tại Pháp, bà Cécile Minh đã thu hút được nhiều nhà chính trị cấp cao của Pháp ủng hộ hoạt động của mình. Trong gần 20 năm hoạt động, Hội Ái hữu Pháp - Việt đã nhiều lần gửi trang thiết bị y tế về ủng hộ một số địa phương của Việt Nam, hỗ trợ tiền cho một số trung tâm dạy nghề, trao học bổng cho học sinh và giúp đỡ người khuyết tật...

Trong những ngày này, khi Việt Nam hướng về kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, bà Cécile Minh cũng không muốn mình là người ngoài cuộc. Dù vốn tiếng Việt đã mai một nhiều, nhưng bà Cécile Minh vẫn quyết tâm tham gia một cuộc thi ở Việt Nam. Đây là dịp để bà tìm hiểu thêm về lịch sử đất nước Việt Nam và thực hiện một mong ước giản dị:“Tôi biết rằng người đoạt giải trong cuộc thi sẽ được nhận 1 triệu đồng. Nếu tôi giành chiến thắng trong cuộc thi này, tôi sẽ dành phần tiền của tôi để mua một chiếc xe lăn cho người khuyết tật”.

Bà Cécile Minh và những người bạn Pháp

Với những hoạt động hướng về Việt Nam, năm 2008, bà Cécile Minh đã được Bộ Ngoại giao Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc củng cố, phát triển cộng đồng và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng tặng bà Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc”.

Bà Cécile Minh cho biết, năm nào bà cũng về Việt Nam, và mỗi lần như vậy, bà lại được người dân và lãnh đạo nhiều địa phương đón tiếp nồng hậu. Nhưng bà Cécile Minh chỉ mong được đối xử như một người bình thường. Bà Minh nói:“Khi ở Việt Nam, tôi đã khóc rất nhiều khi mọi người coi tôi là một người nước ngoài. Tôi nói rằng tôi chỉ là một người phụ nữ Việt Nam bình thường như những người khác”.

Năm nay đã 86 tuổi, nhưng bà Cécile Minh vẫn rất minh mẫn và hoạt động từ thiện tích cực. Ngôi nhà của bà ở thành phố Dreux (cách Paris 90 km) vẫn là nơi tụ họp của nhiều người bạn Pháp yêu mến Việt Nam. Bà Cécile Minh khẳng định, chỉ cần trái tim còn đập, thì dù chân tay có yếu, bà vẫn có đủ sức lực để tiếp tục cống hiến cho quê hương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên