Trại hè thanh thiếu niên kiều bào 2012: Tự hào 2 tiếng Việt Nam

Qua trại hè, các bạn thanh niên kiều đã hun đúc thêm lòng tự hào dân tộc, hướng về cội nguồn với tình yêu quê hương đất nước.

Sau hành trình 19 ngày trên cả ba miền Bắc - Trung – Nam, Trại hè Việt Nam năm 2012 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức từ ngày 11 -  30/7/2012 vừa kết thúc với chặng dừng chân cuối cùng là huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông qua chương trình giao lưu nghệ thuật “Về miền Đất Đỏ”.

Đây cũng là chủ đề của trại hè năm nay nhằm tưởng nhớ 60 năm ngày hy sinh của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Cùng với nhiều hoạt động ý nghĩa khác, trại hè đã giúp các bạn thanh niên kiều bào hiểu thêm về văn hoá, con người, đặc biệt là lịch sử đấu tranh chống giặc ngoan cường của đất nước Việt Nam anh hùng.

Các bạn thanh niên tham gia Trại hè.

Trong đêm giao lưu nghệ thuật “Về miền Đất Đỏ”, điểm nhấn và cũng là hoạt động cuối cùng của Trại hè Việt Nam 2012, cùng với các nghệ sĩ Việt Nam có các tiết mục biểu diễn của 180 bạn trẻ kiều bào đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về dự Trại hè Việt Nam 2012. Các bạn đã tái hiện hình tượng người nữ anh hùng Võ Thị Sáu, một hình mẫu cho thế hệ trẻ Việt Nam trong và ngoài nước với tấm lòng yêu nước, sự gan dạ kiên cường, đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp chung của dân tộc.

Trước đó, các bạn trẻ đã viếng Nghĩa trang Hàng Dương; thăm di tích cầu tàu 914 và nhà tù Côn Đảo. Tại đền thờ và nhà tưởng niệm chị Võ Thị Sáu, các bạn đã được tìm hiểu về quá trình đến với cách mạng của chị Sáu cũng như truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của quân dân huyện Đất Đỏ.

Trước khi đến với Bà Rịa-Vũng Tàu, các thanh niên kiều bào đã đi dọc chiều dài đất nước, dừng chân tại nhiều địa phương, tham gia các hoạt động về nguồn, tri ân công đức tổ tiên và tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ như: đặt vòng hoa, vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và đồng bào tử nạn tại Thái Bình; dâng hương tại tượng đài Ngã ba Đồng Lộc; dâng hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh và tham quan khu di tích Kim Liên ở Nghệ An; tham quan các danh lam thắng cảnh ở Ninh Bình, Huế, Đà Lạt, Nha Trang...

Nhiều bạn lần đầu tiên được hòa mình vào những vùng đất, những sắc màu văn hóa Việt mà hầu như chỉ được biết qua chuyện kể của ba mẹ, sách báo và Internet. Với Đỗ Vân Anh, định cư ở Romania từ năm 2 tuổi, thì số lần về nước cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Song lần nào về nước, em luôn cảm nhận được tình cảm sâu nặng mà bà con trong nước dành cho kiều bào ta ở nước ngoài.

Những ngày đầu về Việt Nam, nhiều bạn còn bỡ ngỡ, nhưng qua 3 tuần trại hè, các bạn đã trao đổi với nhau bằng tiếng Việt nhiều hơn. Hoàng Kim Quân, đến từ Ukraine cho biết, em may mắn sống ở một đất nước có đông cộng đồng người Việt, có nhiều trường lớp dạy tiếng Việt và điều quan trọng là ba mẹ luôn dành thời gian dạy em học tiếng Việt mỗi ngày. Với em, biết tiếng Việt cũng là thể hiện của lòng yêu nước.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: “Trại hè Việt Nam là một trong những hoạt động điển hình nhằm thực hiện chính sách nhất quán về đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước. Đây là cơ hội để các thanh niên kiều bào gặp gỡ và giao lưu với thanh niên trong nước, cùng tìm hiểu về lịch sử, các truyền thống văn hóa của dân tộc, nâng cao trình độ tiếng Việt. Qua đó khích lệ các em hướng về cội nguồn, tăng tình đoàn kết, gắn bó”.

Sau hành trình đi qua 12 tỉnh thành dọc theo chiều dài đất nước để “Về miền Đất Đỏ”, các bạn thanh niên kiều bào nói tiếng Việt chưa sõi nhưng với những gì họ đã được tận mắt chứng kiến đã hun đúc thêm lòng tự hào dân tộc, hướng về cội nguồn với tình yêu quê hương luôn cháy bỏng trong tim./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên