Tự hào “Việt Nam gấm hoa” nơi xứ người

Chương trình là một hành trình giúp du khách có những trải nghiệm sâu sắc về Việt Nam - đất nước với những con người nồng hậu, mến khách

Tiếp nối thành công của những năm trước, Ngày hội Văn hóa Việt Nam năm 2011 với chủ đề “Việt Nam gấm hoa” (Unique String, Unique Vietnam) đã diễn ra tại trường Đại học Kỹ thuật Đài Loan (NTUST) – Trung Quốc.

Với sự góp sức của gần 100 sinh viên Việt Nam trường VSA-NTUST cùng sự hỗ trợ của đông đảo sinh viên Việt Nam các trường bạn và bạn bè quốc tế, “Việt Nam gấm hoa” đã thành công rực rỡ, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế, cũng như cộng đồng người Việt tại Đài Loan.   

Ngày hội chính thức khai mạc sáng ngày 8/4 với Triển lãm Văn hóa Việt Nam. Tại đây, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, những vật phẩm mang đậm nét văn hóa truyền thống của Việt Nam như tranh Đông Hồ, đồ gốm sứ Bát Tràng… được trưng bày và giới thiệu tới khách tham quan. Ngoài ra, bạn bè quốc tế còn có cơ hội trải nghiệm những trò chơi dân gian thú vị của Việt Nam như đi cầu khỉ, nhảy lò cò, bịt mắt giẫm bóng...

Những bộ trang phục truyền thống của mọi vùng miền đất nước được khách tham quan mặc thử, chụp ảnh lưu niệm. Tất cả đã tạo nên một không gian đầy hương sắc Việt, khiến người xem có cảm giác như đang lạc trong những lễ hội truyền thống của làng quê Việt Nam.

Nếu như Triển lãm Văn hóa Việt Nam là một lời chào thân thiện, thì điểm nhấn của ngày hội - đêm văn nghệ “Việt Nam gấm hoa” là một hành trình trải nghiệm sâu sắc hơn nữa về Việt Nam - Đất nước - Con người.

Chương trình được mở đầu với lời ru ầu ơ của mẹ và hình ảnh tuổi bé thơ cắp sách tới trường. Mang theo hành trang là lời ru và tình yêu của đất mẹ, những người con Việt Nam hôm nay đang vững bước trải nghiệm những chân trời mới. Họ mang trong mình khát vọng tuổi trẻ, họ trưởng thành và mở lòng hội tụ với bạn bè năm châu, nhưng cũng luôn hướng về nguồn cội Lạc Hồng.

Bên cạnh đó, tiết mục hát ru Mẹ yêu con; biểu diễn thời trang với sự tham gia của các em nhỏ Đài Loan và đông đảo bạn bè quốc tế góp phần làm đêm diễn thêm phần thú vị. Tất cả đã toát lên hình ảnh một Việt Nam mang đậm nét truyền  thống, song  cũng tràn đầy sức trẻ để hội tụ cùng bạn bè bốn phương.   

Với bạn bè quốc tế, qua những tiết mục trên, họ đã hiểu thêm rất nhiều về đất nước “gấm hoa”. Tuy nhiên, nếu chưa khám phá ẩm thực Việt thì hành trình vẫn chưa trọn vẹn. Sau đêm văn nghệ, ngày hội tiếp tục với chương trình Ẩm thực Việt Nam. Những món ăn tiêu biểu như bánh cuốn chả, gỏi tai lợn, thạch rau câu, chè khoai môn sữa dừa… được khách tham quan thưởng thức và trầm trồ khen ngợi. Qua đó, họ có thêm ấn tượng về con người Việt Nam nồng hậu, hiếu khách./.

Một số hình ảnh tại ngày hội “Việt Nam gấm hoa”:

Không gian Triển lãm Văn hoá Việt Nam

Bạn bè quốc tế trong trang phục truyền thống Việt Nam

Khách tham quan hào hứng với trò chơi dân gian Việt Nam

Tiết mục “Mẹ ru con” với các em nhỏ người Đài Loan - Trung Quốc múa phụ họa

Tiết mục múa Khèn

Anh bạn người Argentina đàn hát bài Hôm qua em đến trường

Tiết mục “Khát vọng trẻ”

Màn trình diễn thời trang với sự tham gia của bạn bè quốc tế

Tiết mục múa Dòng máu Lạc Hồng

Duyên dáng múa hoa Sen do sinh viên Việt Nam tại Đại học Giao thông thể hiện

và màn múa nón của sinh viên Việt Nam trường Đại học Kỹ thuật Đài Bắc

Tiết mục múa Sạp thu hút đông đảo khách tham dự

Nối vòng tay lớn tạm biệt “Việt Nam gấm hoa” 2011

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên