Việt kiều tại Ai Cập nhớ Tết quê hương

Những ngày này, bà con Việt kiều ở Ai Cập càng nhớ về quê hương da diết, nhớ Tết cổ truyền dân tộc, ai cũng muốn về quê sum họp.

Những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc, bất kỳ người Việt Nam nào đang sinh sống, học tập và làm việc ở đâu cũng luôn nhớ về quê hương. Trong số những người con xa quê có bà con Việt Kiều ở Ai Cập. Trái tim họ luôn hướng về quê hương. Dù bận bịu với công việc nhưng họ vẫn luôn dõi theo những đổi thay hàng ngày của đất nước qua mạng internet hay qua truyền hình và mong muốn góp sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Những ngày này, ai cũng muốn về quê ăn Tết để được sum họp cùng gia đình và để tận hưởng không khí ngày Xuân ấm áp tràn đầy hạnh phúc. Dù mới xa quê hay đã nhiều năm rồi không được về đón Tết cùng gia đình nhưng những hình ảnh về không khí chuẩn bị Tết vẫn in đậm trong tâm trí mỗi người. Chị Thoảng một Việt kiều đang sinh sống tại Ai Cập nhớ lại: “Tôi nhớ nhất là được đi chợ Tết mua hoa về trưng trong nhà. Không khí ngày sát Tết rất háo hức, mẹ tôi đi chợ mua củ kiệu, dưa, hành, rồi làm bánh…”

Ở Ai Cập không có đủ nguyên liệu như ở Việt Nam hay các nước châu Âu có đông cộng đồng người Việt sinh sống và học tập nhưng bà con Việt Kiều ở Ai Cập vẫn cố gắng tạo một không khí giống Tết ở Việt Nam cho gia đình và bạn bè. Đó là cách để họ nhớ về quê hương, tổ tiên ông bà và để lưu giữ truyền thống dân tộc cho con cái.

Chị Phạm Vương Thảo một Việt Kiều Anh theo chồng sang công tác dài hạn tại Ai Cập kể: “Năm nào tôi cũng muốn về ăn Tết cùng gia đình. Năm nào không về được tôi cũng gói ít nhất một cái bánh chưng, mua một ít hoa đào, rồi làm mâm cơm cúng ông bà tổ tiên...”  

Tuy nhiên, cũng có nhiều người được sinh ra và lớn lên ở nước ngoài và chưa bao giờ về Việt Nam, họ chỉ biết về Tết qua lời kể của ông bà, cha mẹ hay qua sách báo, internet. Dù vậy họ cũng rất yêu nét văn hoá truyền thống của dân tộc. Là Việt kiều mang quốc tịch Yemen, bạn Wafa một sinh viên đang theo học tại trường Đại học Tổng hợp Cairo, Ai Cập tâm sự: “Tôi không biết nhiều tiếng Việt, cũng chưa bao giờ được về Việt Nam. Tôi chỉ biết về Việt Nam, về Tết cổ truyền qua lời kể của má và qua sách báo. Tôi rất mong muốn được về thăm và làm việc tại Việt Nam nếu có cơ hội. Má có nói nhiều về Tết cổ truyền nhưng vì bên Yemem không có nhiều người Việt nên không tổ chức đón Tết. Tôi rất muốn học tiếng Việt, muốn tìm hiểu về Việt Nam, về quê hương của má...”.

Cộng đồng Việt kiều ở Ai Cập hiện chỉ có khoảng 70 người. Mỗi người một điều kiện, hoản cảnh khác nhau. Họ sinh sống và làm việc tại các thành phố ở Ai Cập nhưng tập trung chủ yếu ở thủ đô Cairo. Tuy là cộng đồng nhỏ nhưng họ luôn đoàn kết, gắn bó với nhau và thường xuyên chia sẻ các thông tin về Việt Nam, về chính sách đổi mới của Đảng và Chính phủ, đặc biệt là chính sách đối với bà con Việt Kiều.

Ngoài việc thường xuyên trao đổi qua điện thoại, bà con Việt kiều thường có dịp gặp nhau tại ngôi nhà chung của mình là Đại sứ quán vào các dịp lễ, Tết. Đại sứ Phạm Sỹ Tam cho biết, để tăng tình đoàn kết và tình yêu quê hương, Đại sứ quán thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ với bà con Việt Kiều nhân các ngày lễ, Tết.

Theo Đại sứ Phạm Sỹ Tam, “bà con Việt kiều tại Ai Cập không nhiều. Nhưng tất cả bà con đều có đặc điểm chung là gắn bó với đất nước, thậm chí có những đóng góp tích cực về vật chất. Chúng tôi rất quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng của bà con, giúp đỡ, hỗ trợ tất cả những gì có thể để bà con ổn định cuộc sống, xây dựng cộng đồng ở đây đoàn kết, vững mạnh và đặc biệt là để bà con đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên