Việt kiều Thái Lan đón Tết Nguyên đán Tân Mão
Đây là lần đầu tiên bà con Việt kiều tổ chức đón Tết Nguyên đán ở một địa phương theo Nghị quyết của ban chấp hành lâm thời Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan.
Tối 22/1, tại công viên Xổm Khổng tỉnh Nakhon Phanom (Đông Bắc Thái Lan), Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan tổ chức lễ đón Tết Nguyên đán Tân Mão cho bà con Việt kiều trên toàn nước Thái. Buổi lễ diễn ra trang trọng, ấm cúng, tràn đầy tình hữu nghị Thái – Việt.
Công viên Xổm Khổng ở trung tâm thị xã Nakhon Phanom chật kín với hơn 1.500 Việt kiều đại diện 18 hội Việt kiều trên cả nước Thái. Trong trang phục áo dài, áo tứ thân và lễ phục truyền thống Việt Nam, gương mặt ai cũng toát lên sự hân hoan, vui mừng.
![]() |
Ca sĩ Thanh Tâm hát với bà con Việt kiều. |
Ban lãnh đạo tỉnh Nakhon Phanom, thị xã Nakhon Phanom, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan Ngô Đức Thắng, Tổng lãnh sự Khon Kaen Trần Nguyên Trực, lãnh đạo Hội Hữu nghị Thái Lan – Việt Nam đã tham dự buổi lễ.
Trong bài phát biểu khai mạc, ông Rương-sặc Mạ-hả-vi-nít-chai-môn-t’ri, Tỉnh trưởng Nakhon Phanom, đánh giá cao quan hệ Thái – Việt cũng như vai trò của bà con Việt kiều Thái Lan. Ông nói: “Tình hữu nghị Việt Nam, Thái Lan đã được hun đúc từ lâu. Quan hệ cấp đại sứ đã được thiết lập năm nay là tròn 35 năm. Việt Nam và Thái Lan cùng là thành viên Hiệp hội ASEAN, cùng chung dòng sông Mekong, trong đó tỉnh Nakhon Phanom, chúng tôi là địa phương gần gũi nhất với miền Trung Việt Nam. Bà con Việt kiều Nakhon Phanom nói riêng và bà con toàn Thái nói chung đang đóng vai trò ngày càng quan trọng cho sự phát triển, phồn thịnh của đất nước Thái Lan”.
![]() |
Đại sứ Ngô Đức Thắng phát biểu tại lễ gặp mặt |
Tại buổi lễ Đại sứ Ngô Đức Thắng bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt tại Thái Lan ngày càng phát triển, bình đẳng với tất cả các cộng đồng khác trên đất Thái Lan, các ban chấp hành hội trở thành lực lượng hạt nhân đoàn kết và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng.
Sau phần khai mạc, buổi lễ được tiếp nối với một chương trình ca nhạc đặc sắc mang đậm chất quê hương do thiếu nhi Việt kiều Nakhon Phanom cùng các ca sỹ từ Việt Nam biểu diễn. Những làn điệu dân ca Bắc Ninh, Quảng Bình cùng các bài ca cách mạng vang lên giữa đất trời Thái Lan khiến bà con ai cũng xúc động, nhớ về quê hương da diết.
Ông Đào Trọng Lý, chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Nakhon Phanom, thay mặt cho bà con Việt kiều cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Đảng, Chính phủ nhân dịp năm mới Tân Mão 2011./.